Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. chitam87 Thành Viên Cấp 3

    Bạn có ý kiến giống mình. Hãy thay phiên nhau đến thăm NGỌAI , nói chuyện đấm bóp ... mua đồ cho NGỌAI ăn . Nếu NGOẠI bệnh chúng ta sẽ chăm sóc NGỌAI . Mình thấy cái cần bây giờ là kiếm 1 chỗ bán hàng thuận lợi cho NGỌAI . NGỌAI dầm nắng dãi mưa ...lúc nào cũng sợ hàng bị ướt . Thương NGOẠI lắm cơ ...
     
  2. lminhv Thành Viên Cấp 5

    ừm..chắc kéo băng lên,bảo kê free cho ngoại , bức xúc mấy đồ lưu manh giỏi moi tiền mà k bít kím tiền...

    trong cuộc sống cần có những con người đúng nghĩa là con người...
     
  3. www.shopgo.com.vn Thành Viên Cấp 5

    hỏi bà có uống sữa kg? nếu không mình mua 1 loon sữa chứa đầy thuốc sâu cho nó lấy về nó uống chết cả lũ luôn.
    Lương tâm không bằng lương tháng. bó tay.
     
  4. davidsedous Thành Viên Cấp 1

    hì đọc hết 18 trang rùi nè , bây h trong lòng N có rất nhìu xúc cảm : vui có , buồn có , căm phẫn có , tội nghiệp cũng có .... .Nhưng biết làm gì đây ??? Khi " Ngoại " biết mình bị lợi dụng nhưng vì tình thương nên " Ngoại " vẫn cứ tiếp tục " để " mình bị lợi dụng . Làm gì đây khi " con cháu " của " Ngoại " cứ lấy " Ngoại " làm kế sinh nhai ??? Làm gì đây khi chúng ta ko có quyền gì để phê phán " con cháu " của " Ngoai " và cũng ko có quyền gì để trách " Ngoại " . N chắc rằng " Ngoại " biết mình bị lợi dụng nhưng có lẽ " Ngoại " nghĩ đó là những gì cuối cùng " Ngoại " làm đc cho " con cháu " ...... vì " Ngoại " rộng lượng quá mà . Thôi !!! Bình thường hoá mọi chuyện đi . Vì có lẽ " Ngoại " muốn như vậy , làm sao chúng ta biết đc " Ngoại " suy nghĩ như thế nào ??? Doc hết 18tr , N thấy có rất nhìu bạn quan tâm tới " Ngoại " , nhưng đa số đều căm phẫn và mắng chửi " con cháu " của " Ngoại " ( chữi họ thì ta làm đc gì cho " Ngoại " ) , số khác thì lại đưa ra giải pháp nhưng chưa thấy có ai thưc hiện ??? ( " Ngoại " vẫn bị lợi dụng từng ngày ) . Quan trọng nhất vẫn là gì đây ??? Chúng ta không thể biết đc " Ngoại " nghĩ gì nên không thể làm điều tốt nhất cho " Ngoại " . Cuối đời rồi , " Ngoại " ham muốn chi tiền bạc ? " Ngoại " cần gì vật chất ? " Ngoại " cần gì ??? N nghĩ đó là tình thương , sự vui vẻ . Chúng ta đi ngang qua , giúp " Ngoại " 1 cái bánh , đọc cho " Ngoại " 1 mẩu chuyện , dành cho " Ngoại " 1 chút thời gian , để " Ngoại " thấy rằng còn có rất nhiều Con Cháu khác quan tâm , lo lắng cho " Ngoại " . Các bạn việc gì phải suy nghĩ nhiều về bọn người kia ? chính họ mới là những con người cần phải suy nghĩ . Dù sớm hay muộn họ cũng phải trả giá cho những viêc làm của họ thôi , lúc đó cái giá mà họ phải trả chắc sẽ gấp mấy lần chuyện họ đã làm . Chúng ta hãy thương hại họ đi , chúng ta cứ tính toán với họ ko lẽ chúng ta cũng giống họ sao ??? Hãy làm việc mà " Ngoại " muốn chúng ta làm , hãy làm người như " Ngoại " . N tin rằng chỉ cần có người hiểu " Ngoại " , tâm sự cùng " Ngoại " thì chắc chắn sẽ hiểu đc " Ngoai " nhiều hơn , và lúc đó chúng ta sẽ giúp đc đúng với những gì " Ngoại " muốn chúng ta giúp . Đôi khi bạn làm 1 việc tốt cho người khác nhưng chưa chắc việc đó đã tốt cho người các bạn giúp .
    N chỉ nói suy nghĩ của N thôi , các bạn có thấy gì sai sót thì hãy nói để N sửa chữa nghe . Vì chúng ta vô topic này chỉ vì 1 mục đích là muốn giúp " Ngoại " mà thôi . N tin mục đích tốt thì sẽ đạt đc kết quả tốt .
    Thân ^^!
     
  5. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Đúng là có lo thì cũng chả lo hết được, nhưng chừng này người không phải ko nghĩ ra cách. Kiểu gì cũng phải có thôi. Dù sao chúng ta cũng đã nghĩ ra được cách giúp ngoại bằng tinh thần hơn là vật chất. Đó là cái ngoại cần. Hôm qua đi ngang qua TT Triển Lãm HVT, bình thường đi đường đó rất nhanh, nhưng lần này đi rất chậm để kiếm ngoại. Quá tam ba bận, cuối cùng cũng thấy ngoại, nhưng ngoại không ngồi một mình, quanh ngoại có rất nhiều bạn trẻ, chắc hầu hết là mem 5s. Mình định ghé vào nhưng lại có điện thoại phải về gấp. Thế là lại không được vào thăm ngoại, mua snack giùm ngoại. Nói thật mình không có tình cảm nhiều với những người ruột thịt trừ ông ngoại và bố mẹ, nhưng với Ngoại thì khác, nhìn hình ngoại là mình đã ứa nước mắt rồi. Ước gì có cái nhà đàng hoàng, mình sẽ đem ngoại về nuôi. Tiếc là ước mơ to quá... hix hix ... mong là ngoại sẽ sớm có được hạnh phúc tuổi già nhờ có các mem đáng yêu của 5s. Các bạn cố lên nhé. Mình cũng sẽ nghĩ cách giúp ngoại càng sớm càng tốt.
     
  6. speedbuy1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao mà tội nghiệp ngoại wa, cũng muốn giúp ngoại chút gì đó để trang trải cuộc sống nhưng rồi ko biết những đồng tiền đó có giúp đc ngoại hay là lại vào tay những kẻ bất lương kia
     
  7. vechaihangvip Thành Viên Cấp 1

    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ vui vì có nhiều người tốt, Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1 phẫn nộ vì lũ bất nhân mất tính người
     
  8. langtulangtramp Thành Viên Cấp 4

    Giúp người là Tốt nhưng phải giúp sao cho có Khoa học một chút,
    Ko là hại Ngoại ấy !
     
  9. tuanminh_minhtuan Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp bà cụ đó quá, hay là anh em 5s mình gặp nhau đưa tiền cho Admin đưa cho bà cụ đi, anh em 5s mình cũng hơn 1000người, mỗi người vài chục ngàn thì bà cụ cũng đủ sống rồi
     
  10. bububebe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2 con mụ xim-la kia thật đáng chết nhĩ. tội ngoại, sao không ai đưa ngoại vào viện dữơng lão đi. Tiền quyên góp giúp người nghèo nhà nước bỏ đâu hết roài
     
  11. Duy_Khang Thành Viên Cấp 2

    Kô biết cuối cùng anh em có tìm ra cách gì hay chưa nhỉ........Chứ cái kiểu giúp đỡ như vậy hoài thị cũng vào tay con mụ phù thuỷ đó thôi........

    Hy vọng ai có sáng kiến gì hay hơn
     
  12. Shan Thành Viên Cấp 5

    Em thì ko có điều kiện tài chính nhiều, nên em sẽ cố gắng đi quyên góp vật dụng như chăn, áo quần, gạo ...v.v.... em ko dám quyên tiền và tặng tiền cho bà vì cò đưa bà cũng bị 2 con ác phụ kia cướp mất... Hôm trước có ra thăm bà, xót lắm! Mọi người có ai đứng ra quyên góp thì cho em xin cái số đt ạ

    Đt của em: 016-999-111-74 or 0166-573-5375 (gọi or nt lúc nào cũng đc ạ, kể cả 12g đêm trong trường hợp khẩn cấp)
    Y!M: dinhnguyen_nhatminh
     
  13. nguyenhien0329vn Thành Viên Cấp 2

    mình có ý này.
    tất cả những ai quan tâm xin đứng ra lập 1 hội. và 1 chọn người đại diện ( fai có đủ sự tin tưởng v...v...v) mình thành lập 1 tài khoản đồng sở hữu( hoặc 1 quỹ do người đại diện giữ và thu chi công khai...) ---> tất cả tiền mà chúng mình hay khách hàng giúp đỡ bà mình bỏ vào tài khoản đó để lo việc sau này bà cần gì. đâu ốm ,hay ....của cuối cuộc đời để có 1 nơi yên nghỉ.thì mình có tài khoản đó để lo.và chắc chắn tụi khốn nạn kia sẽ k đụng gì tới được.---> có lẽ các bạn nghĩ sẽ không khả thi đúng k. nhưng nếu như chúng mình muốn làm sẽ được.
    thứ 2.. còn tụi khốn nạn kia khi các bạn nào ở đó chứng kiến cảnh tụi nó lấy đồ của bà thì chụp hay ghi hình lại và gửi lên các báo ( báo CA, thanh niên...)hoặc các diễn đàn.Tụi nó sẽ k lấy lý do là con cháu được vì tụi nó là con nuôi, cháu nuôi ( được bà nhận nuôi trong quan hệ giữa người với người chứ có phải trên giấy tờ được nhà nước công nhận đâu)trong quan hệ xã hội thì tụi nó vẫn là người dưng. và như vậy các hành động như thế là hành động trấn lột và pháp luật có thể can thiệp.và tụi mình cũng có bằng chứng để bức xúc có thể khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho bà...
    dấy là ý kiến của mình...có lẽ với các bạn ý kiến này quá mơ hồ và k khả thi? nhưng mình nghĩ sẽ được các bạn ah.
    Cám ơn các bạn quan tâm đến ý kiến của mình.
    Thân chào
     
  14. tuanminh_minhtuan Thành Viên Bạch Kim

    lâp hôi cứu trợ đi anh em, nếu có mặc dù ở cần thơ và hoàng cảnh mình cũng khó khăn nhưng mình nguyện sẽ gữi chúc tiền lên giúp cụ
     
  15. ash89 Thành Viên Bạch Kim

    chà chà ! bây giờ có cách là canh 2 mụ kia đang lợi dụng ngoại thì cầm camera quay lén tụi nó rùi mời công an ra giải quyết mới dc ! chứ nghĩ mà thấy tức cho ngoại wa >.< Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
    đem tụi này ra xữ bắn hết đi !
     
  16. Mai Thao Thành Viên Cấp 3

    hic hic......... đọc mà kg cầm nổi nước mắt ..........con người vô tâm như cô'' hương'' choy oyyy kg còn từ jì để nói nỗi nữa mà ÁC WÁ .hic hic tội nghiệp bà cụ wá.......
     
  17. adashy Thành Viên Cấp 4

  18. hoangvuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lúc đầu đọc bài biết thấy hình của ngọai mình đã khóc Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ cho hòang cảnh bi thương của ngọai mình thực sự muốn đấy xe đi thăm cụ và giúp đỡ và tặng quà cho cụ nhưng khi đọc tiếp thấy có sự xuất hiện của mụ phù thủy mình thật sư muốn đánh con người vô luơng tâm đầy Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1 . mình cảm thấy dùm mình bây h giúp cụ bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vô hết túi của mụ phù thủy à nên có AE nào có cách thật sự giúp được cụ mình sẽ hết sức ủng hộ
     
  19. ndb_ph Thành Viên Bạch Kim

    hic em đi wa đó hoài sao hok thấy ngoại, có phải khúc dg 1 chiều ko, đọc xong bài em nhớ bà em wa, tiếc là bà em đi xa roy huhuhuhu
     
  20. tell0976256525 Thành Viên Cấp 2

    Cố lên AcE mỗi ng 1 cái úp và một tình thương.