Tình hình là hôm chủ nhật rồi bùn quá mình đi shopping đi hết chợ này đến chợ khác, cuối cùng khoảng hơn 20h30 thì tấp vô siêu thị dạo chơi. Đi lòng vòng mua cũng 1 đóng đồ, thức ăn nước uống là chính vì quần áo mua ở ngoài òi. Sau đó về nhà mới phát hiện mở hợp sửa đậu nành ra thì mèn oi nó chua đến te lưỡi, bỏ chạy thụt mạng đi tìm nước xúc miệng. Đổ ra đi thì thấy đã ngã màu đen và sủi bọ---Pó chân. Mà thấy ghi trên bao bì hxd còn đến 4-2012.:beat_brick: Ở nhà còn giữ lại 3 gói chưa khui, mình đăng tin thăm dò xem có ai từng bị dính như mình hem
:baffle: Đổi cho nó cười vô mặt hả bro ..có chia sữa..thà lên quăng vào mặt nó ...bắt nó xin lỗi ...xog đền chai sữa + chai nước súc miệng:matrix:
nếu bị nghĩ trong siêu thị sản phẩm nào cũng chất lượng và đạt chuẩn an toàn thực phẩm 100% là sai lầm vô cùng lớn Tui biết có 1 công ty .Trong đó thằng giám đốc chuyên đi lùng bánh kẹo hàng trung cẩu,hàng tào lao(dành để cúng cô hồn) ở CHỢ LỚN,CHỢ KIM BIÊN. Sau đó về đóng gói lại, gắn nhãn công ty. Tiếp theo là bỏ tiền mua cái chứng nhận "HÀNG VIỆT NAM chất lượng cao" -> đẩy hàng vào siêu thị -> mỗi tháng kiếm vài trăm chai.Lợi nhuận thực sự khổng lồ
Bác chụp hình or quay clip up lên mạng or gửi cho báo dân trí or mấy tờ báo tới lấy lời khai cho tiệm sữa đó die lun
Giá trị không bao nhiu, nhưng cái là mình bỏ tiền ra mua hàng đúng giá chứ đâu phải mua hàng giá rẽ Làm vậy làm chi pác, thằng quản lý nó cũng làm công cho siêu thị thôi Hàng Việt Nam chất lượng cao iso 900... Cái trò làm rùm ben lên chỉ dành cho người giàu lắm tiền thôi bạn, mình chỉ đăng bài này lên để mọi người biết mà cảnh giác khi mua hàng. Lúc trước có cái siêu thị Đầm Sen gần nhà, mình vào mua thức ăn nước uống hoài có thấy bị hư bị thối gì đâu, tiếc là siêu thị đó không còn. Giờ đi chổ khác mua lại gặp cái vụ này. Mới ban nãy con bồ mình cũng nói ở trong xưởng, nhiều người đi siêu thị mua thực phẩm cũng bị dính vụ này, nhưng biết bắt đền ai, đành chịu, lỡ ngu mua 1 lần thì thôi không mua nữa. Mình còn mua bịch bò viên 500g nữa, may mà ở nhà có nuôi chó chứ không thôi lại bỏ phí, ăn vào chả còn thấy mùi thịch đâu, toàn bột, thế là quăng ra tô cho con gấu cưng.
gọi điện tới siêu thị đòi nó đền chứ bạn hiền quá nó được nước làm ẩu rồi sau này còn bao nhiêu người bị như bạn....
Bộ tụi nó sx sữa hả mà quăng vô mặt tụi nó, nói năng thì dùng cái đầu chút đi. P/s chủ top: ở siêu thị có bộ phận chăm sóc khách hàng đó, gọi điện lên nó nói hàng mua bị lỗi, nó sẽ thông báo đến nhà sản xuất liền cho mình. Hồi đó e có vào Metro mua mấy gói khô bò của Tuyền Ký, mà mở ra gói nào cũng bị mốc hết trong khi vẫn còn HSD. Gọi lên Metro thì bên đó ghi nhận, sáng hôm sau có 2 chị gái xinh đẹp chạy qua nhà, giới thiệu là nv của Tuyền Ký, tặng lại mấy gói khô bò khác + thêm mấy sản phẩm của TK nữa và cũng xin lỗi tùm lum. Mấy ngày sau thì Metro gọi xuống hỏi là bên TK có tới giải quyết cho e chưa.
Má làm cái này là gây hại toàn xã hội chứ có lợi ích j đâu :hell_boy::hell_boy:. Quả báo sẽ đổ lên đầu thằng đó :hell_boy::amazed: