Tìm kiếm bài viết theo id

Các ae 5 giây nghĩ sao!!!:(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi peNy89, 26/12/11.

ID Topic : 4360888
Ngày đăng:
26/12/11 lúc 22:28
  1. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    Tham gia ngày:
    24/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,243
  2. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    thanks pro...koi mà mún chảy nước măt quá...Chỉ tội con chó ko biết chủ nó đã ra đi...Các ae 5 giây nghĩ sao!!!:(
     
  3. _PhamLuanVu_ Thành Viên Cấp 1

    clip lâu rồi nhưng coi lại vẫn rất cảm động,những người bạn bốn chân xứng đáng dc chúng ta bảo vệ và yêu thương !
     
  4. _PhamLuanVu_ Thành Viên Cấp 1

    theo mình nghĩ là nó biết đó bạn ! và nó buồn lắm Các ae 5 giây nghĩ sao!!!:( - 1 :cry_002:
     
  5. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp ... Nhưng mà chủ của nó vì sao chết nhỉ mọi người ...

    Không nhìn đc nhiều góc cạnh. Nhưng hình như là cũng nặng chứ ko nhẹ.
    Máu bê bết nhiều lắm
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Con không chê cha mẹ khó
    Chó không chê chủ nhà nghèo...

    Ông bà ta nói cấm có sai!
     
  7. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    clip dàn dựng thôi,làm gì có ai chết mà để từ sáng tới tối vậy mấy ông thần.Coi máu me cho thảm vậy thôi chứ chết 1g sau là máu khô rồi chứ lấy đâu ra máu còn ướt cả ngày vậy dc
     
  8. phananhtung110 Thành Viên Cấp 5

    bạn này chĩ được cái nói đ
     
  9. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thế mà các bác cứ đem so sánh mấy ông VFF nhà ta với chó...
     
  10. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Đoạn này có lâu rồi, hình như người đàn ông này bị tụi khủng bố Philipine giết thì phải.
    Cảm động thật...
     
  11. lonely1989 Thành Viên Cấp 3

    bro này xem cho kĩ rồi nói nhé. máu me chổ nào ướt đâu nè. clip này có thật 100% đó
     
  12. kelangdu1 Thành Viên Cấp 1

    ban noi vay la sao?
     
  13. SuperBoy3000 Banned

    cảm động !! nhiều khi loài người lại không được như vậy .
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss
Tổng: 516 (Thành viên: 3, Khách: 485, Robots: 28)