Tìm kiếm bài viết theo id

Bảng Phong Thần Tết của nhà em!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 28/12/11.

ID Topic : 4369294
Ngày đăng:
28/12/11 lúc 14:44
  1. kelangdu1 Thành Viên Cấp 1

    chóng cả mặt số tiền đó = cả năm cảy cuốc của mình
     
  2. f_ck_dl Thành Viên Cấp 2

    bao giờ mới đủ điều kiện để lập 1 cái dự toán chi tiêu như vậy đâyBảng Phong Thần Tết của nhà em!Bảng Phong Thần Tết của nhà em! - 1
     
  3. MONOKURO[BOO] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa thấy gì đâu ta :|
     
  4. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    ao ước được chi tiền như bác quá
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Vậy gia cảnh của bạn thế nào ? Theo mình thì:
    - Lì xì chị giúp việc tổng cộng 1tr5 thực tế chưa = 1 tháng lương. Người ta làm cho mình 1 năm cũng phải có lương thưởng, hỗ trợ tàu xe vế quê chứ. Mà giúp việc (dùng được) dạo này có dễ tìm đâu.
    - Ông bà, cha mẹ già rồi làm gì ra tiền? Nói lì xì chứ thực tế là "giúp vốn" để ông bà, cha mẹ mừng tuổi cho con cháu. Hoặc là các cụ muốn sắm gì đó cho riệng mình mà bình thường các cụ ngại hỏi tiền con cháu thì đây cũng là dịp tốt.
     
  6. chipheocnc Thành Viên Cấp 5

    sướng nhất là pác rồi
     
  7. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    có đc ja đình như bác thi nhiêu đây chi phí em cũnq ránq cày cho ra
     
  8. fashion_no.1 Thành Viên Cấp 6

    Nói mấy bác đừng chém em chứ em có 2 vc thui,chưa con cái mà Tết phải xài 6,7 chục triệu.Để em kể các bác nghe mất công bảo em chém gió. Chồng em nguời Sing,nên ông bà già cũng Sing và ở bển.Chồng em đang làm việc và sống ở VN ,nên bắt buộc tết là về bên đó thăm gia đình.Cả năm đi 1 lần thì đi cho bõ,2 vc đi khoảng 9,10 ngày,năm nào ngắn nhất thì 1 tuần. Vé máy bay của chồng thì cty lo,còn của em thì phải mua. Qua bên đó thì phải ở hotel vì nhà ba mẹ chồng có mấy phòng nhưng cho thuê hết rùi.Mà hotel bên đó bé tí mà mắc kinh,đẹp đẹp sạch sạch tí cũng triệu mấy 1 ngày,chả bù bên mình phòng có 150k-200k mà rộng gấp mấy lần. Ăn uống thì đắt lòi,các bác biết Sing nó đắt thế nào rồi đấy,.Rồi đã qua thì phải lì xì ông bà già,rồi mua sắm,qua Sing mà kg sắm đồ thì uổng cả chuyến đi ^_^.Chưa kể tiền biếu bố mẹ vợ ở VN.Nói chung em tạm tính nhà em thế này:
    _Tiền vé của em: 4.400k
    _Hotel book cho 9 ngày: 10.000k
    _Biếu bmc: 1000 SGD = 17.000k
    _ăn uống,đi lại,mua sắm,tiết kiệm lắm : 1000 SGD = 17.000
    _biếu bmv sắm tết: 5000k
    _Lì xì bmv riêng: 2 nguời = 2000k
    _lì xì 3 em vợ: 1500k
    ( các bác đừng so sánh sao cho nhà vợ ít thế,vì bên kia giá cả mắc mỏ đời sống cao nên phải cho nhiều hơn,tính theo tỷ lệ).
    _mua quà biếu bmc( tiền thì cho nhưng quà vẫn phải mua): 3000k
    _qua đó nhiều khi gặp con cháu nguời quen lì xì : vô chừng,tầm vài triệu nữa
    _mua đồ tết biếu 1 số họ hàng ở đây: tầm vài triệu
    ...đó là em chả mua gì cho riêng 2 vc ở đây cả,vì ăn cả cái tết bên đó rồi.
    Tóm laị các bác cứ tính thử,1 cái tết em mất sáu mấy bảy chục triệu. đó là chưa có con cái,nhà cũng chả có giúp việc đó nha.Ngán lắm mà vẫn cứ phải đi.
     
  9. fashion_no.1 Thành Viên Cấp 6

    Biết là lì xì lấy hên nhưng thời buổi này có ai nghĩ vậy đâu,bây giờ mà lì xì 10,20k thì nguời ta nói mình keo kiệt bạn à,trẻ con nhiều khi nó chả thèm lấy ấy chứ.Giờ trẻ con có tiền nó thích đi ăn KFC chẳng hạn, 1 phần KFC giờ là 5,60k ,mà lì xì có 10k chắc nó liếc dài cả thúơc. Nên nếu có lì xì thì ít nhất cũng 50k.Lì xì 10k,trúơc mặt mình nguời ta vẫn cuời đấy,nhưng sau lưng thế nào thì kg ai biết đuợc. Nên nhiều khi lì xì cũng có cái khó là vậy.Mấy đứa em họ mình,mình lì xì mỗi đứa ít nhất cũng phải 100k.Vì mình nghĩ,100k có thể nó ăn đụơc món nó thích,mua đụơc cái gì đó...chứ 10k,20k thì làm đc gì trong thời buổi đồng tiền mất giá này? còn chả đủ ăn tô bún bò nữa.
     
  10. seachsim Thành Viên Cấp 5

    lì xì thể hiện đẳng cấp mà =))
     
  11. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    chém gió ah. Ai chi hết tất cả khoảng đó?
     
  12. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Má kiu lấy vợ ... để suy nghĩ đã...
     
  13. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    cả nhà đi chơi sag như zậy mà than gì nữa bro
    nếu khó khăn thì cẳt giảm chi fí đó lại
    thời buổi này ai cũg zậy hết
     
  14. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ah, còn chuyện lì xì thì mih ko nói
    mìh lì xì cho ba mẹ càg nhiều càg tốt, 1 năm mới có 1 lần
    còn cho con cháu thì ít lại, 50k/ đứa là nhiều rồi
    như mìh năm ngoái 1 đứa 200k, năm nay thì miễn nghe, nghèo lắm rồi ( sợ Tết năm nay nhất - ko có tiền xài )
    hix...
    hix.....
     
  15. squall87 Thành Viên Cấp 4

    Nhà có điều kiện
     
  16. ga_con_biet yeu Thành Viên Cấp 4

    quên cái lì xì đi..............thế là xong
     
  17. HTM Thành Viên Bạch Kim

    Khoản 4-10 cắt giảm đi bro, khoản nào cắt dc thì cắt, khoản này không cắt được thì giảm. Còn vụ đi chơi Đà Lạt bro cũng có thể giảm xuống theo khả năng
     
  18. trinhut Banned

    ac nhà giàu có khác hen, tui mún dc 1 nửa số đó là chơi hoành tráng hết tháng giêng rồi Bảng Phong Thần Tết của nhà em!
     
  19. tanflash Thành Viên Cấp 3

    Với cái list này thì gia đình bác là đại gia rùi, than thở gì nữa. Nhiều người tết mong muốn có 1 cái áo mới để mặt mà vẫn ko có kia kia,hix. 1 mùa tết của bác bằng 1 năm em đi làm vất vả đó. Khiếp
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    trời 57 chai... bằng 1 năm em làm việc...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 704 (Thành viên: 0, Khách: 698, Robots: 6)