tình hình là năm nay giá cả gần tết biến động rất cao ,ngay cả các khu vui chơi nghỉ mát cho nên chắc năm nay mùng 1,2,3 đi chúc tết ,sau đó mùng 4,5,6 thì đi nghỉ mát ở đà lạt ,mùng 7,8,9 thì về nhà rồi đi làm ,chứ ko đi đâu nhiều như các năm trước vì giá cả đắt đỏ quá chịu không nổi ,còn kế hoạch của các bác thì sao ,có thay đổi gì so với các năm trước không
Nhà em thì năm nay tính đi Đà Lạt - Nha Trang chơi. Mà tuần rồi mới bị sự cố điện trong nhà. Đi hết 40tr, chưa kể tháng trước bị mất 30tr nữa. Năm nay gặp gì mà xui dữ, Tết nằm nhà luôn cho lành!
em thì ko đi đâu hết, chỉ làm 1 chuyến sang Campuchia chơi vài ván bài thôi, tiền vốn bỏ ra dự kiến gần 1 triệu USD
Em thì : Mùng 1,2,3 ở nhà với gia đình , tối thì chắc cafe với bạn bè Mùng 4,5,6,7,8 thì phượt Cam với mấy đứa bạn thân Hi vọng lịch trình diễn ra suôn sẽ