Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    mới xin dc 2 bụi xả mai mua nghêu về hấp ăn
     
  2. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    em mới xin đc 2 miếng chanh Daily diary for everyone, chờ ai cho miếng hào sống thôi :haha:
     
  3. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ăn thì éo ăn đồng, chia thì cứ muốn chia cho đủ. Đời nhiều đứa như shit... Lắm lúc muốn dựa vào ai đó thở dài một cái, ngó qua ngó lại tìm hoài chẳng có ai.
     
  4. meocoi Thành Viên Cấp 3

    [YOUTUBE]H_0Y4aSY1hM[/YOUTUBE]







    [YOUTUBE]8dVz0o5qdpI[/YOUTUBE]














































































































    jtsgb. cul. x
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Tớ mới bắt được 2 con ốc bưu vàng,không biết có ăn được ko
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    tui mệt . cái j cũng gấp gáp.
     
  7. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chán, nản, nhưng vẫn phải ráng...
     
  8. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    ngày này tuần sau..lên đoạn đầu đài..Daily diary for everyone
     
  9. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    bữa nay xui xẻo, mất cả tiếng bò lên SG ngồi chờ >2tiếng mà chẳng dc quái gì cả
     
  10. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    lại thêm 1 ngày nữa trôi qua...Daily diary for everyone
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ốc bưu vắt chanh ăn... có bị sao ko ta ?! chưa thử bao h :smile:

    bà Trang làm sự kiện đúng hông :smile: 1 năm có 1 mua cuối năm tất bật à.. phải thấy vui chớ?! làm sự kiện thì phải nhanh rồi^^ qua tết lèo tèo chán lắm ^^
     
  12. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Ôi! sao mà mình tham lam và mơ ước kinh dị hợm thế này >"<
    Hôm nay, 29/12/2011: mình lại bị đoán già hơn tuổi thật vốn có! Gru.... gru.... gruuuuuuuuu..... 1 là đi phẫu thuật gọt mặt+căng da+ tắm trắng như Hàn Quốc, 2 là giả bộ ngu + bất tài và nai tơ lại, 3 là đi làm CMND ghi sinh năm 1986 :sad:
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Đôi khi mình phải giả bộ ngu + nai tơ lại, thì may ra mới kua đc mấy anh giỏi giang ........ Mai mốt phải giả bộ điệp khúc :" Ồ! thế à?!" mắt chớp chớp ngây thơ như mấy em teen 9x đời giữa :snicker:
     
  14. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    karaoke bàn tay vàng with lacoste
     
  15. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Bi giờ nhớ hunie wa'.. hix hix , hnay nghe câu chiện của 1 ng bảo là bị bạn gái bỏ rơi theo ng khác .. thấy chát chát và xót xót .. ko hỉu sao ng ta có thể đối xử với ng yêu mình như vậy .... thấy a này vẫn còn thương lắm , cũng đúng rùi , tcam 8 năm trời , bỉ giờ kiu bỏ sao bỏ dc 1 lúc .. cũng cần có thời gian nguôi ngoa hen Daily diary for everyone Nhìu lúc thấy đồng cảm với ng đó thiệt ..Vì cảm giác bị phản bội ko dễ chịu chút nào hết...

    Thui , e đói bụng wa' .. chịu đựng hết nổi rùi , bi giờ nhà ko có xe , chắc phải dt kiu bạn T gấu mua dùm hộp cơm sườn đêm để dằn bụng wa' .... đói run tay lun
     
  16. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Daily diary for everyoneudency: Em chưa có người yêu, em còn đang tìm hiểu :adore:
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    :snicker: lừa tình man rợn Daily diary for everyone - 1
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Chiều nay tất niên roài vui quá !

    @ me : mày có thật sự được coi là Sếp kĩ thuật không vậy ?
    tao thấy nghi quá, sang năm nhảy đi thôi mày ơi, tại sao cứ phải
    là chờ Savills .... hụt mất cái Resident Engineer bên Crescent chưa
    làm sáng con mắt mày hay sao...Cứ để tao phải nói mãi .....
     
  19. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It’s what you do for others.

    Thành công trong đời chẳng liên quan gì đến những gì Bạn đạt được trong cuộc sống hay những thành tựu cá nhân riêng Bạn. Thành công đó chính là những gì mà Bạn đã làm được cho người khác (tha nhân).
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đói quá, bụng sôi ọc ọc! lại thèm lung tung, chung quy chỉ vì đói! đau răng tai hại thật!