E có 1 con bạn nhỏ hơn 1 tuổi, cũng ko thân lắm nhưng có chuyện vẫn tâm sự với nhau. Gần đây nó có hỏi e 1 chuyện quan trọng nhưng e ko biết khuyên như thế nào nên hỏi ý kiến các a/c trên này. Bạn e con nhà khá giả, cũng xinh xắn trắng trẻo, yêu 1 a chàng sinh 86 2 năm nay rồi, sinh viên nghèo hiếu học. E gặp đc vài lần và thấy tính tình cũng dễ thương, đặc biệt yêu con bạn e ghê lắm. Ko có tiền nhưng rất tự ái, hiếm khi nào để bgái mình bỏ tiền ra bao mình cái j cả. Lễ Tết vẫn ráng mua quà cho bạn e. Nói chung theo lời bạn e kể và e thấy thì a chàng này rất ok về khoản đạo đức. Nhưng dạo gần đây nó hay gọi e khóc lóc về cái vấn đề yêu đương rất chi là nhức đầu này... số là ba mẹ nó tự dưng nảy ra "tối kiến" muốn con bạn e đi Úc du học rùi mai mối cho gia đình nào bên ấy coi chừng cũng v.i.p lắm. Bạn e thì iu chàng 86 này tha thiết, 2 đứa nó đã nhiều lần cho nhau ăn bánh vẽ "ngôi nhà và những đứa trẻ".E bảo nó nói với gia đình về t/y của mình thì sau đó nó lại mắng vốn e tôi xúi dại, bố mẹ nó mời 86 kia về sỉ vả cho 1 trận ra trò và cấm cửa con bạn e lun. 86 sau đó nhắn tin cho bạn e nói wên nó đi và tìm cho mình 1 tương lai tốt đẹp. Rồi e cũng gọi cho cả 2 đứa nó nói tới lui khuyên răn đủ kiểu. Đại khái nhũng câu sến chảy nước như hãy cố gắng bước qua trong tgian này, rồi tình yêu chân thật cuối cùng sẽ chiến thắng,vv...vv nhưng tình hình càng ngày càng phức tạp các a/c ạ...bạn e mún tự tử mấy lần. E chả biết phải làm sao vì nếu can thiệp nhiều quá mắc công gây thù chuốc oán với gđ nó thì xui cho e. Năm mới Tết đến rùi e cũng ko mún rắc rối j nhưng nhìn bạn e héo hon mà thương wá đỗi...nếu là e thì e sẽ đấu tranh tới cùng vì quan trọng nhất là tình cảm thôi...tiền mất có thể kiếm lại dc nhưng hạnh phúc ko nên phí phạm để sau này phải hối tiếc, còn trẻ còn làm giàu chứ t/y chân thành mà để tuột mất thì biết khi nào gặp đc lần thứ 2? Nên e ko bít phải làm sao giúp bạn e....có ai có kinh nghiệm cho e lời khuyên ạ...
Hai từ hoboy cho e xin :beat_brick: Cái này khó nói lắm ,từ gia đình, rồi tình cảm 2 bên . Hai người này đã có 1 tình yêu đẹp, nếu 2 ng này quyết tâm thì sẽ ok thôi. Chỉ lo sợ là cái gia đình nhà cô kia ko chịu môn đăng hộ đối , chỉ có 1 cách là xúi a chàng làm cho cô ta có bầu để gia đình ko thúc ép đc . Mình có ý kiến tí xíu thui
hix cái đó mình cũng nghĩ tới nhưng ko dám xúi bậy đâu...nhỡ gđ con kia cứng wá vẫn ko cho cưới mà bắt nó đi phá thì tội lắm...mà sao người lớn cứ phải bảo thủ thế nhỉ?biết là vì thương yêu con trẻ thôi nhưng làm thế khổ chúng nó chứ ai?
biết nhưng nhiều khi vì thương bố mẹ già nên cũng ko dám dứt khoát,với bạn e là con 1 mà...cũng khổ tâm lắm.
Mình nói thiệt nhiều khi mình nghĩ nghèo nên chả nghĩ tới vợ con gì. lấy vợ rồi đẻ con ra con nó xin tiền đi học ko có thì tội lắm. với lại là đàn ông thì phải lo kinh tế, lấy vợ về rồi để vợ con nó khổ thì thà không lấy nữa còn hơn. anh chàng kia nên để cho ẻm đi du học, vừa là để thử thách tình yêu, vừa có cơ hội cho ẻm nó thăng tiến sau này. trong mấy năm nó ở nhà thì cố gằng kiếm tiền để sau này có tiền đảm bảo cộc sống. còn nêu ko ở với nhau dc thì đó cũng do duyên kiếp thôi.
chiện ko của riêng ai , khuyên bạn em cố gắng vượt qua đi.nếu có duyên số thì gặp lại ko thì mỗi người nên chọn cho mình 1 hướng đi khác.cuộc tình này ko thành 90% và cũng ko nên thành....thế thôi
86 mà vẫn còn là sinh viên thì hơi bị..... anh này theo bạn nói thì có đức có chí ,nhưng phải xem lại là có tài hay ko bạn ơi ! chắc ba mẹ của cô kia thấy anh này 86 mà vẫn là sv nên nghĩ ko đem lại đc tương lai cho con gái mình nên ngăn cản đây udency:
cứ đi du học đi ... chuyện mai mối có bắt ép ngay đâu mà sợ ... thuốc thử cho tình yêu là thời gian và sự xa cách ... vượt qua hết thì hok có chuyện gì là hok thể làm được !!!
cũng có lý lắm nhưng 1 khi wa bên đó xa mặt cách lòng ai biết dc như thế nào. Mình còn ko tin mình thì tin ai đây...Đại gia cũng lấy vợ từ thuở hàn vi đấy thôi nên cho dù có như nào ngta cũng ko bỏ vợ vì tình nghĩa...mình thì tin là nếu yêu nhau thì củng nhau cố gắng thế nào lại ko lo dc cho nhau...
sy mình ko giải thích rõ, nhà nghèo nên học tại chức, đang làm cho 1 cty du lịch và partime ở 1 bar nhạc nhẹ.
a chết mí lần vì tin như thế đó e ah ... khi đối mặt với hiện tại cuộc sống với cơm áo gạo tiền thì con ng ta trở nên hoàn toàn khác ... tương lai sẽ không bao giờ là màu hồng để mọi người cùng nắm tay nhau đi tới đâu ! hay khuyên bạn em cho kỹ ... tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn , nhưng còn dạ dày thì cái gì nuôi bi h ... hay cho nó sự thử thách thì mới biết được kết quả !
Sinh năm 86 vẫn còn là sinh viên => là chưa có việc làm ổn định => tương lai không ổn định . Mà lại tự ti nghèo,da mặt mỏng => Chịu không nổi sỉ vã, chắc trong lòng đau khổ lắm nhưng thấy muốn tốt cho con kia nên ráng bỏ . -------- 2 ba mẹ nhà khá giả xem thường là phải rồi ! Mình là ba mẹ nhà đó cũng không cho cưới, chẳng qua không thích cái vụ mai mối Việt Kiều này nọ, nghe sao thấy ham tiền quá ! Con mình thì mình mong cho nó tương lai tốt đẹp chứ không phải vì tiền như thế được ! --------- Mình ủng hộ bỏ nhà đi với điều kiện thằng kia có cái nghề cứng trong tay ! Mà tình hình này dằn vặt chừng 1 2 năm là tan rã thôi ! Ngu kiến nhất là dọa tự tử !
chao ban, nhung chuyen nay da so da co xay ra voi rat nhiu ng roi, 2 dua yeu, nhung gia dinh ko cho, dau tien thi neu yeu thiet tinh thi ko co gi ma tach ra dc ca, 1 la 2 dua gay ra hau qua luon ( khi chuyen da roi nhu vay thi ng lon cung bo tay thoi), 2 la bo di,( ban cu yen tam, mang tieng bo di chu qua nha ban o, khi nao ong ba gia dong y thi moi ve,) ma minh dam dam bao voi ban gia dinh do kha da thi ho rat so con ho kho, minh chac voi ban nhu the, nhung loi chia se cua minh co hoi tiu cuc 1 ti, nhung rat thuc dung cho nhung ong ba gia kho tinh, doi voi nhung ong ba gia kho tinh thi phai dung nhung hanh dong thoi, hok co vu noi chuyen hay nan ni gi het, chi mat thoi gian va toi cho ng ban cua ban thoi,..... quyet doan va dam lam nhung gi minh nghi va bao ve nhung gi chung ta chon, con ng ban 86 , vai tro cua 86 cung rat quan trong, moi bi hu 1 ti la doi bo cuoc, phai manh me len, phai the hien la " ko co gi ma ko lam dc ca" la nam ma, phai manh me keo ng ban gai cua minh len vao luc nay, chu yeu duoi de 1 minh ng ban gai chiu 1 minh la hen lam ( thang nay cung nen say good bye la vua) theo y minh la nhu vay,.... cai gi minh da mun la phai bao ve cho bang dc.... gia dinh ko song chung voi ta, sinh ra ta nhung ko hiu ta..... nen tim dc ng thuc su yeu thuong minh rat kho va rat quy, vi the phai manh me vao luc nay, vi hok co viec gi la de dang ca....... xem nhu day la 1 cuoc thu thach dau tien voi 2 ban va cho 86 luon,,,, neu ng do ko du ban lanh diu dat ng ban kia thi no cung ko du suc de diu dat ca 1 gia dinh sau nay........ co len....... minh cung tung lam nhu the voi nha minh,,,, nhung ng ban cua minh hok du manh me de cung buoc tiep voi minh..........
thuong em may nui leo may song cung loi may deo cung qua day la thu thach neu vuot wa dc thi chac chan sau se hanh phuc con ko vuot wa dc thi đó là số phận .Đã là số phận thì ko thay đổi dc. chúc bạn của chủ Topic này sẽ vuot wa