Các AE đã nói rất rõ rồi . Mình thì nghĩ cha mẹ nào mà ko muốn cho con cái ăn sung mặc sướng , đều muốn cho con gái êm ấm , ko muốn con gái cực khổ. Mình thì còn nhỏ chưa có vợ con gì , nhưng có thể hiểu nỗi lòng of cha mẹ. Cơm áo gạo tiền là mình thay đổi dữ lắm ,nói thì hay , cho vui , đụng thực tế mới vỡ lẽ ra . cứ theo như bro BABU là đúng udency:
trên VNExpress có 1 seri nói về chuyện này nè. zô đó đọc hay hơn đó, nhìu người đã kinh qua rồi nên cũng có kinh nghiệm lắm. mà cứ chuyện tình nào có cấm cản khó khăn mới là chuyện tình đẹp, hehe
mặc dù nói thời đại này là văn minh, nhưng vấn đề giai cấp khó nói lắm chủ yếu do người lớn thui , còn nếu như mình có bản lĩnh thì khác , chịu lấy chồng theo chồng thì chả sợ gì
Có chí phải đi kèm có tài bác ơi ! Bác đã dạy "có đức mà không có tài thì việc gì làm cũng khó " ! :surrender:
cứ đi úc mà phang bạn à theo thèn kia zờ zậy, mốt con cái đầy đàng ko có tiền gây nhau rồi lị dị à tiền là tất cả
Cho hỏi bác trai trong câu chuyện sn 86 đó đã đi làm hay chưa? Học ngành j? Hiện tại điều kiện kinh tế thế nào? có tiềm năng ko?
Nghiên cứu cho thấy khi yêu cái gì cũng đẹp, chuyện gì cũng đơn giản, chỉ cần đc bên nhau là ok tất cả. Nhưng khi cưới nhau rồi nảy sinh mọi vấn đề. Trong đó kinh tế là vấn đề hàng đầu. 2 n có theerr nhịn ăn nhịn mặc nhưng con cái thì sao, nhà cửa... ? Vd bạn gái của bạn nhà khá giả đang tiêu sài tiền thoải mái cưới về rồi thì phải thắt chặt chi tiêu liệu có chịu đc ko? 86 như bạn nói tự ái cao như bạn nói liệu sau này có thành cố chấp, bảo thủ vì ko lo đc cho gia đình mà phải nhờ vào nhà vợ rồi sinh ra cãi vả đánh nhau cũng nênchuyện 86 nói chia tay có 2 cách nghĩ 1 là mong muốn n minh yêu đc hạnh phúc 2 là không đủ bản lĩnh để bảo vệ n mình yêu, tinh yêu của mình. Chuyện người đại gia từ nghèo mà lên có nhưng mà hiếm lắm Nói thế ko phải nghèo thì ko cưới đc vợ giàu mà là phải nghĩ kĩ trước khi quyết định rằng 2 người có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn và làm đc điều mình muốn ko. Mọi chuyện chỉ có n trong cuộc mới giải quyết đc. Bạn chỉ nên là chỗ dựa tinh thần thôi tui cũng nghèo vì nghèo nên ko dám nghĩ đến chuyện 2 trái tim 1 túp lều xanh. Bây giwof phải cố gắng lo cho bản thân trước đã rồi sau mới nghĩ đến chuyện đó Nghèo ơi giờ này em ở đâu:9
Thời buổi này tiền bạc quan trọng, nếu đặt vị trí mình là ba mẹ bạn gái kia thì mình có thể cũng làm vậy, ba mẹ nào chả muốn con sau này có dc cuộc sống êm ấm, giờ anh chàng kia có yêu thât lòng hay gì đi nữa, ko có sự nghiệp hay tiền hay cái gì trong tay thì sau này làm sao đảm bảo nuôi người ta dc, trong khi anh này mình nghĩ 1 là sống vừa đủ, 2 là trên răng dưới vái =)). Dù sao đây cũng là cảm nhận riêng của mình, còn tình cảm của bạn của bạn chủ top thì do tự bạn ấy quyết định thôi, chứ việc này chả ai giúp dc
theo mình thì cô gái này nên chấp nhận thương đau đi du học , có tương lai sau này , sau này có cơ ngơi rồi tự dưng tình yêu sẽ đến với nàng thôi , ko đồng ý với chuyện gia đình ép duyên như thế nếu còn yêu còn nhớ thì quay về , lúc đó thì a này ở quê kinh tế chắc cũng ổn định rồi.. or qua đó biết đâu nàng sẽ gặp đc tri kỉ... Tóm lại là cứ học hành cho có tương lai , tình rồi cũng sẽ đến...
bi giờ ko còn chuyện cổ tích nữa rồi,túp lều tranh 2 trái tim vàng là ko thể... mình thì sao cũng đc,nhưng tương lai con cái của mình sẽ như thế nào đây??? tình cảnh đôi b cũng éo le, bên nhà gái đã ra mặt khinh rồi thì thua rồi.còn nếu vì lí do khác cho tiến tới hôn nhân thì b.trai cũng phận ở rể,chẳng khác nào chó chui gầm giường,càng bức bách khó thở hơn chứ chẳng mang lại hạnh phúc j.... đặt trường hợp mình là ng b.trai,mình sẽ buông tay....cho ng b.gái đó 1 lối đi riêng.vì nhìn thấy người mình yêu đc hạnh phúc,mình cũng sẽ hạnh phúc đó mà....haizzz,cũng là lý do lấp liếm cho cái chữ nghèo,híc xong rồi chú tâm vào học hành,lo sự nghiệp cho thật tốt....sau này tính tiếp ĐỒNG TIỀN CHI PHỐI NHÌU THỨ
Mình nghĩ nên khuyên cô bạn ấy đi du học...Khi cả 2 có sự nghiệp ổn định và nhận thấy có khả năng lo được cho bản thân mình thì tiến đến với nhau. Còn nói là đi du học sẽ xa mặt cách lòng thì cũng chịu thôi. Vậy thì đó ko phải là 1 mối tình sâu sắc. Bây giờ cứ níu kéo thì sau này có khi cả 2 sẽ hối hận.
Haiz, khuyên bạn gái nên buông tay và lo cho tương lai mình đi thì hơn. Thời buổi giờ tiền là 1 vấn đề bạn ah`. Nói thì ai cũng nói đc nhưng chỉ là lời nói suông mà thôi . Đừng tin và quá hy vọng vào những điều viễn vong nữa. Nếu thấy đc trước mắt việc cả 2 ko thể có nhau thì dừng lại đừng để ai khóc. Càng tiếp tục thì cả 2 càng chịu nhiều đau khổ thêm mà thôi. Ở đời ngta có số hết, yêu nhau sẽ dính lấy nhau dù sớm hay muộn.
theo em. pé kia nên đi úc . a kia nên lo hoc. sau này lấy chồng bên úc. a kia ráng thành tại có sự ngiệp là kết qã đẹp nhất. tình cảm là cái nhất thời. xa mặt cách lòng. tình cảm nguội dần sẽ làm cho cã 2 suy nghĩ tỉnh táo hơn. tương lai hạnh phúc do bản thân mình nắm bắt. nhưng hãy nắm khi nó thuộc về mìh. bắt khi điều đó mình có thể và tốt cho cã 2. yêu e. muốn e hp. thì chia tay dức khoát đi.khi đã có sự ngiệp nếu còn duyên thì 2 sẽ gặp lại. còn nếu k thì koi như là 1 kĩ niệm..... đừng than thân. đừng trách phận, vì em nghèo e mất người iu ) cãi lương ca qài