ngày mai cuối năm 2011 : 1. kiểm tra cửa nhà ông N - mới nhìn sơ thấy thằng cung cấp cửa vẽ như...shit --> kiu nó lên bắt nó sửa lại . Phải làm gấp nếu k k kịp sản xuất --> công trình k xong trước tết . 2. giải trình với chủ nhà về vụ hồ cảnh , nếu ổng k chịu theo phương án sau --> coi như đập bỏ , đổ lại , đền ...20 chai ( mất mẹ cái FX rồi ) . cái này cũng làm gấp , k thì thi công k kịp tiến độ . 3. hối thúc tụi kết cấu , điện nước làm cho kịp hồ sơ nhà X , sáng mới kiu wa chửi tụi nó một trận về việc làm ăn như...c , nó vác bản vẽ về mà lòng lo ngay ngáy --> cmn 4. hối thúc anh em trong cty đua cho xong , mình cũng đua thí mịa lun .giao trong tuần sau. gấp .:cry_002: 5. còn 2 cái đang chờ sau lưng xong là nhảy zô chiến tiếp , k xong khỏi về ăn tết . h: 6. mỗi ngày bị ít nhất 1 ng chửi : k thi công thì chủ nhà , k chủ nhà thì là....síp . 7. công trình khác (Y): chủ đt , thi công , thầu phụ ....chửi nhau , đòi thuê xhđ xử nhau , kts lãnh đủ ---> giờ vẫn chưa xong , chiều lại nghe chửi .:beat_shot: 8. mỗi ngày nghe ...bơm đểu ít nhất 10 lần trong....cty . ..... ráng nghĩ thêm 2 cái nữa cho đủ 10 : 9. 2 cái xe cái nào cũng bụi cả lớp dày chưa có thời gian đi rửa + thay nhớt 10. mai k biết lấy gì mặc đi làm vì cả đống dồ dơ chưa giặt . ......đi về , ăn hủ tíu gõ xả xui . Năm 2011 hên thiệt .
em ko hiểu bác đang muốn trình bày ý gì, nhưng đại khái chắc là bận rộn nên ức chế... Chúa phù hộ bác....
pó tay, tưởng chương trình tất niên ví dụ như sáng uống cafe, đánh bài. chiều dẫn gấu đi xem film, tối qua nhà bạn nhậu tất niên, 12g đi xem pháo bông. vậy mới logic chứ vào kể toàn nào là chạy đua với chạy nước rút. vãi bác!!!