mình lên 5s thấy quá trời chỗ sữa laptop mà ko biết lựa chọn chỗ nào cho an tâm, các bác chỉ giúp chỗ từng sữa good nhất với cảm ơn
nói chung đụng mấy cái này phải kiếm mối quen, ko thì cũng sợ lắm,mình quen 1 anh cũng hiền lành, bro muốn thì pm mình,chứ ko mất công kêu mình pr
Nói chung rất là khó xử lý ... quen thì khác - lạ là chết liền. Nên chắc đem ra những chổ uy tín - đáng tin cậy : Tgdd - PVũ - Hoàn Long - Thành Nhân ... Không thì chờ ace vào góp ý nhé. Mình sợ nhất cái vụ này. Tuy ở TP.HCM 5 năm trời. Mà chưa 1 lần rinh laptop đi sửa ở đây. Có lần phải về quê cho ông a quen sửa . === Good luck
Sửa ở đâu cũng hên xui hết đó,hay nhất là lúc nó sửa mình ngồi nhìn nó làm.Máy hãng nào đem lên hãng đó,hoặc qua Thành Nhân,hoặc qua Không Gian.
laptop Minh Quân sửa cũng được, sửa dùm thèn bạn cái laptop hp dv4 bị hư màn hình ở đó cũng được, mỗi tội thời gian thì hơi cùi bắp tí
hỳ bữa anh kia cũng vip 5s thay bàn phím + vệ sinh lấy 500k mình đồng ý Sau khi thay xong bàn phím + vệ sinh máy mang về test phím thì ok vì cái này thay phím mới mà, còn vệ sinh thì thôi rồi Không gắn dây cái quạt + ko gắn dây loa vào Mình ko để ý về mở máy lên chạy tý là tắt ( vì nóng cpu) mình vội gọi lên thì anh ấy bảo Chác máy anh lỗi win ( bên em cài win 100k) Rồi còn bảo dong toshipa của anh bị treo adapter bị ic nguồn mang lên mình xử lý cho( vội seach bác google thì bệnh này cũng trên dưới 1 củ khíp quá) ôi vãi các anh quá mình ở nhà tự động thao máy gắng vào lại chạy ok đến giờ Mà chổ mình sữa là vip 5s lực lượng kt thuật hùng hậu & và có tính đoán bệnh như thần Cạch luôn để ko phải chút bực mình về sau
bro bán gel fải ko , mấy tháng trước có mua 1 hũ, nhìn cái avatar nên nhớ mấy chỗ nổi tiếng j toàn tai tiếng vậy trời, có chỗ nào sửa ngon mà ko luộc đồ ko mấy bro??
nghĩa thăng, tiệm nhỏ nhưng nội lực lớn, đường nguyễn cư trinh, nằm ở cái vòng xoay trên đường cống quỳnh đó
máy tính bị đứt 1 2 sợi dây trong 1 chùm cáp màn hình, nghe thím nào tư vấn xuống Laptop One trên 3/2 làm dc lắm, cất công chạy từ quận 4 lên, kĩ thuật phán 1 câu xanh rờn : thay màn hình đê, rùi lật báo giá 2tr2 ra (giá trị lap mình giờ tầm 4tr), mà 2 3 người mặc đồng phục kĩ thuật phán vậy luôn mới ghê.... Mình cũng là dân kĩ thuật sao lừa dc mình, thấy mình nói cứng nên giả vờ nói để máy đó kiểm tra cáp lại, rùi báo giá sau. Mình ôm laptop chuồn thằng và dặn lòng ko bao giờ quay lại. Sau đó bực mình về, chợt nhớ trước đây trong box 13 này cũng có người hỏi vụ này, và để phòng hờ khi lap hư, mình có lưu lại dchi và số dt trong draft của tin nhắn, lật ra xem thì vẫn còn , dch 7b Bắc Hải, qua CV Lê Thị Riêng 1 chút Anh kĩ thuật sau khi tháo máy ra (rất cẩn thận và chuyên nghiệp) và xác định là máy mình lỏng 1 2 sợi trong 1 đống cáp màn hình, mà loại này ở đó ko có (thuộc dạng hiếm ^^) HP CQ40, nên sẽ ráng mò và hàn nối lại xài đỡ. Và kết quả thì mình đang viết bằng cái laptop thân yêu đó, sau khi thanh toán 450K (300K sửa cáp + 150K vệ sinh). Nhận xét thì chỗ đó làm được, nhưng giá cao quá, được cái nhiệt tình và kĩ lưỡng. AE ai muốn chất lượng 1 tí mà chịu khó giá hơi cao, thì pm mình mình cho số DT gọi tư vấn (bên đó hình như mạnh mấy cái đóng chip gì đó, lúc mình ngồi chờ thấy toàn DT nói đóng chip)