Chữ yêu mở miệng ra ai nói cũng được. Đừng lý tưởng hóa những cảm xúc của mình thành cái gọi là tình yêu. Tình yêu gắn chặt 2 con người phải trải qua thử thách thì mới bền vững được và nó phải dựa trên những cơ sở nhất định bao gồm cả việc tính đến cuộc sống tương lai. Nghe 2 bạn trẻ yêu nhau thấy mong manh quá. Nếu tình yêu của 2 bạn đã đến mức đủ chín và 2 bạn biết suy nghĩ thì thử thách này không làm 2 bạn đau đầu đến như vậy đâu . Lời khuyên cho 2 bạn là , cuộc đời còn dài, suy nghĩ của con người thay đổi từng ngày, những cái gì mình đang cho là đúng chưa chắc là đúng trong tương lai. Và con người ai cũng có số, có duyên hết rồi. Đừng quá bận tâm. Nếu bạn gái đi qua Úc mà chóng quên bạn trai thì thể hiện tình cảm của 2 bạn chưa là gì cả.
_nếu 86 thương nhỏ bạn,nếu sống chung chắc 86 sẽ lo làm ăn để lo gia đình + gia đình nhỏ bạn khá nữa thì sợ gì nghèo đói _nhỏ bạn k chịu đi thì ba mẹ ép được sao, ép bằng cách nào, thương 86 quá dám tự tử mà k dám cãi lại ba mẹ à. _lấy người mình thương mà sau này lỡ có nghèo( cũng chưa chắc là nghèo) thì khổ cái thân, lấy người mình k thương mà giàu( sau này chưa chắc giàu) thì khổ gấp trăm lần...
em đọc tới đọc lui Có thấy ai nói tới tình yêu đâu ! toàn là để ý chuyện tương lai Tiền + sự nghiệp Tóm lại lấy chồng là Vì cái gì ^^!! Vì tình yêu hay Vì $ , chức vụ , con ông zxc Người càng giàu , chức vụ càng cao , giao tiếp càng nhiều thì càng xảy ra nguy cơ ngoại tình cả nam lẫn nữ Tình yêu mới chi phối tất cả ! không có tiền tình yêu vẫn tồn tại , không có tình yêu mà vẫn có tiền thì là người " đào mỏ " lâu rồi mình có đọc trên vnex rất nhiều người lấy chồng nghèo mà hạnh phúc ! Bởi vì Chồng các chị ấy đối nội chăm lo con cái , dọn dẹp nhà cửa , dạy con học hành , không rượu chè , cờ bạc , bia ôm ( vì ít khi có giao tiếp ) để các chị ấy đối ngoại ! tập trung cho công việc ! Nếu có phải xảy ra tranh cãi Thì chắc do bên nào lo việc đối ngoại ! Tiếp xúc vs người con trai ăn mặc bảnh bao , sang trọng khi về nhà mình thấy thằng chông ở trần , quần đùi dạy con học , dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn , hầu vợ ! Dễ xảy ra tình trạng nếu bạn yêu chồng bạn thì bạn sẽ cho anh ấy là 1 người chồng trên cả tuyệt vời ! còn không thì chỉ xem như thằng đàn bà không hơn không kém >_< quên thì làm sao nhắc lại vẫn nhớ chẳng qua là cố quên là sẽ nhớ nên dặng lòng quen người khác để mà quên =]] Lỡ có nghèo thì mình vẫn thương =]] , lấy người không thương lỡ có nghèo ( phá sản ) thì ly dị ?
ước gì mình cũng còn được đi học như anh ấy nhỉ...mình cũng 86 đi làm 8 năm lăn lộn từ culi lên điều hành...làm trên dưới 10 công việc...trong tay có 4 nghề lận lưng...độ xe..sữa dt.bartender..điều hành kho vận..giờ ăn ở ko đi long bong...ôm máy tính kiếm cỏ sống qua ngày...người yêu thì ko phải lo...trên cả tuyệt vời...chia buồn với cặp tình nhân này có 1 cuộc tình éo le quá...:shame:
Tui sn 82 nè, học năm 1 Trung cấp, ráng phấn đấu kiếm bằng ĐH mới được. Gio gf chia tay mình rồi, giờ chẳng thiết tha wen ai cả, khi nào đi làm rồi tính.
topic từ hôm qua mà hót quá nhỉ :smile: Mọi người cũng góp ý hết rồi đó. Tùy vào 2 bạn trẻ thuyết phục gia đình thôi. Quan trọng là kiên định, cố gắng chứng minh cho gia đình thấy là 2 bạn này hạnh phúc. Chả cha mẹ nào muốn con khổ cả.
vừa rãnh vừa dỡ hơi, yêu nhau thì cứ cưới nếu dám nói 1 ngôi nhà tranh 2 quả bomb vàng sợ gì ông bà già, không cho thì cứ kêu thằng đó giúp cho 1 bé baby để tầm 4 5 tháng là không cho cũng phải cho, con trai không thằng nào nghèo chĩ có những đứa không muốn làm mới nghèo thôi, cái tự ái có thể đề cao bản thân nhưng cũng có thể làm nó móc bọc ni lông, nghèo thì mình chịu mình nghèo đừng tỏ ra trưởng giả học làm sang, con trai không có sự nghiệp tốt nhất đừng có vợ
nói chung là cứ đi úc cho nó xong, chứ có tình mà ko có tiền rồi cũng tan cửa nát nhà thôi...hahahaa. ĐỒNG TIỀN ĐI TRƯỚC HẠNG PHÚC THEO SAU MÀ :d
zô cmt lại 1 cái nữa.... Hình như đa phần mọi người đều sính ngoại và ham giàu. Tớ chưa rõ về thằng bên Úc, trình độ nó ra sao ?! Nghèo mà có chí: sớm muộn zì chắc chắn sẽ giàu hoặc sống ổn. Giàu mà ngu: sớm muộn zì cũng nghèo. Giàu ở VN sướng vạn lần hơn giàu ở Úc. Bây giờ, ai mà giỏi, đòi lấy, tớ cho cả gia tài tớ đang có luôn lấy thằng giàu mà ngu, sớm muộn zì mình cũng thành d*
Trên thực tế chưa từng thấy cô gái nào hối hận vì mình lấy chồng giàu cả Còn ngược lại thì lền như....