Tìm kiếm bài viết theo id

Bảng Phong Thần Tết của nhà em!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 28/12/11.

ID Topic : 4369294
Ngày đăng:
28/12/11 lúc 14:44
  1. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Ở nhà hoặc đi đầm sen đi pa, giàu có sinh lễ nghĩa, có tiền thì chơi, than vãn cái gì.
     
  2. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em năm nay hẻo quá, chắc ở nhà ko dám ra đường luôn
     
  3. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    me too
    ước gì giá cả trở zìa cách đây 5 năm thui cũg đc Bảng Phong Thần Tết của nhà em!udency:
     
  4. tuan_hatinh Thành Viên Cấp 2

    bac an choi cho dzu vo rui la keu la
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    2 VC bạn thuộc thành phần quá giàu, nên nói chuyện coi đồng tiền rẻ
    rúng quá, nghe mà khó tiêu hóa cái màng nhĩ, và dù có giàu bao nhiu,
    xin hãy nhìn xuống những tầng lớp thấp hơn mình, đừng nhìn ngang rồi
    nhìn lên, và dòm đời chỉ 1/2 con mắt. Đừng để người ngoài, như tôi chẳng
    hạn, đánh giá thấp gia đình giàu có của bạn thông qua cái suy nghĩ chưa
    hết tiểu học của bạn...

    Chịu khó đọc báo bạn sẽ thấy có những con người, cũng là ng như chúng
    ta thôi, đón cái tết với 50K tiền thưởng đó..và những gì chúng ta thấy
    đều là phần nổi của tảng băng, còn cái phần chìm...người ta không ngồi
    đó chổng mông mà gào. mà thét sao tết rồi mà tôi vẫn còn đói khổ như
    vầy, v.v....mà người ta vẫn trắng con mắt ra kiếm từng đồng mưu sinh,
    để có thể đem về cho gia đình 20-30k / ngày đó bạn, trong khi bạn đang
    ngồi trong phòng lạnh online và khoe khoang sự giàu có của mình...

    Nên nhớ, ông trời cho ta được cái gì, ông trời có thể lấy lại được.
    Mong bạn luôn HF với những gì bạn đang có suốt phần đời còn lại!
     
  6. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    Do mình thoy, ngay cả cái bảng đó cũng là do mình làm ra mà...Bảng Phong Thần Tết của nhà em!
     
  7. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic chán !
    sáng nay xách xe lên trường đóng tiền học phí AV năm ngoái có 4 xị mấy ... tự tin cầm hơn 6 xị vô đóng ... đọc mã số SV xong nó quất 720k em mún té ! vãi xoài ....
     
  8. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nhìn cái dòng đỏ đỏ mà e mún sắc máu Bảng Phong Thần Tết của nhà em!
     
  9. mytinco.ltd Thành Viên Cấp 4

    ai chi khoản đó thế. nếu là bạn gánh thì quả là bro
     
  10. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    bác cân bằng lại tý là tiết kiệm đc khối.cái này là mình nói trường hợp bác ko đủ khả năng thôi nhé : giảm tiền lì xì bố mẹ 2 bên 4 tr , giúp việc + con giúp việc 1 tr , thay vì đi đà lạt bác chọn nơi khác hoặc tìm voucher nào rẻ mà mua lại.Nếu vợ bác tinh ý sẽ làm thay việc này cho bác , bác là đàn ông thì sao phải đắn đo suy nghĩ 1 mình thế.Hồi xưa bạn gái cũ mình cũng hay săn voucher du lịch 2 đứa đi rất vui mà ít tốn kém.Trường hợp bác thấy mình có khả năng rồi thì phí trên có lẽ là bt đối vs bác.Năm mơi vui vẻ vs gia đình nhé !
     
  11. PHAMNAMPHUONG Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng bác Bảng Phong Thần Tết của nhà em!, mình chỉ có 2tr ăn tết thui, và vẫn dc cha mẹ lì xì cho, dù đã đi làm rồi, @.@
     
  12. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    lì xì cho người giúp việc gì 1tr bằng với ông bà của mình? Rùi con người giúp việc mỗi đứa 500k
     
  13. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ôi sướng wá, năm nào cũng ở nhà và ko phải tốn bất cứ chi phí nào hehe
     
  14. Trà_bí_đao Thành Viên Mới

    lương tháng 100tr rồi có gd hehe Bảng Phong Thần Tết của nhà em!
     
  15. fashion_no.1 Thành Viên Cấp 6

    Mình chả phải giàu và nói chuyện đồng tiền nghe rẻ rúng đâu bạn.Có thể bạn đọc cách chi tiêu của nhà mình và cho là giàu,nhưng có thấy là ăn chơi hoang đàng gì kg? đó là những khoản hợp lý và bắt buộc,cho dù mình kg muốn cũng phải đi,kg còn sự lựa chọn.Quanh đi quẩn lại chỉ là chi phí sang thăm gđ chồng,biếu tiền bmc,biếu bmv,mua quà tết,lì xì em út...kg lẽ cả năm phải sang thăm gđ chồng 1 lần,chả lẽ tiếc tiền kg đi? trong khi bmc mình lớn tuổi hết rồi,biết sống đc bấy lâu. Rồi cùng lắm qua bển sắm đồ 1 tý( mình sắm đồ bên đó vì ở đây mình kg sắm 1 tý gì nhé).Và nói thật ,những thứ mình mua cũng chỉ là những thứ cần thiết hàng ngày như áo sơmi đi làm cho chồng,thậm chí underwear cho ổng,bộ đồ diện tết cho mình,hay những thứ thực sự cần thiết khác...
    Mình nói thời buổi này,lì xì 10k,20k là ít và chả làm đc cái gì,kg phải mình coi đồng tìên rẻ rúng,mà vì mình thực sự nghĩ cho những nguời đc mình lì xì.Như em họ mình,nó ở quê,tết về ăn tết.Nhà nó nghèo lắm.Nên tết mình hay lì xì cho anh em nó mỗi đứa 100k,coi như cho vé xe về quê.Chứ mình lì xì 10k,20k chochúng nó thì chúng nó làm đc cái gì? có đủ mua 1 suất ăn trên xe kg? bạn thấy mình làm vậy có đúng kg,có phải coi rẻ đồng tiền kg? Trong khi 2 vc mình đều đi làm,có thu nhập.Chả lẽ thuơng em út,nghĩ cho chúng nó,là mình có tội?
    Anyway,có thể quan điểm mỗi nguời mỗi khác.Có thể bạn nghĩ lì xì vui là chính,nên kg quan tâm đến giá trị.Còn mình thì muốn lì xì cho nguời ta bởi mình thuơng nguời ta,muốn nguời ta có chút tiền xài trong cái hoàn cảnh đồng tiền ngày càng rẻ mạt và mất giá này thôi.
     
  16. logan2910 Thành Viên Cấp 1

    chi tiêu như bác cũng thuộc dạng VIP rồi
     
  17. nihonjin Thành Viên Mới

    Hoàn toàn đồng ý với bác. Lương em 19 chai/ tháng. Vợ em 8 chai/ tháng. X 13. Thì tổng cộng income tháng 1+13 của 2VC em là 54 triệu. Bảng tính trên không có gì là phung phí cả. Em chỉ muốn nói rằng em ngán ngày Tết Cổ...Vịt. Bắt buộc phải chi nhiêu đó trong một gia đình gọi là thu nhập khá ở đất Sài Gòn này. Không khoảng nào vô lý cả.

    Nhiều anh nói làm gì mà Lì xì 1 triệu cho chị giúp việc thì có lẽ các anh CHUA BAO GIỜ thấy được tầm quan trọng của nghề này.... 1 triệu là quá ích!!!!!!!!!!!!!. Lương chị 2T mà. Nhiều gia đình còn phải Lì xì 1 tháng lương + lo vé tàu, quần áo, quà cáp cho gia đình chị Giúp việc. Em lì xì nhiêu đó là ích lắm rồi. TÌM KHÔNG RA NGƯỜI GIÚP VIỆC có thể tin tưởng trong thời buổi này đâu.

    Còn lì xì con cháu trong gia đình chia đều 50K -100K đứa tùy gia đình 2 đứa hay 1 đứa. Anh kia nói lì xì 10 ngàn đồng, 20 ngàn đồng hay vài ngàn mang ý nghĩa tượng trưng thôi thì em nghĩ anh đã....oánh giá quá thấp mấy đứa nhỏ rồi. Nếu Income của anh thấp thì đành chịu, em không nói gì, nhưng nếu trong khả năng anh dư sức lì xì chúng 50-100K nhưng anh saving thì em nghĩ không ỔN cho lắm..... Con nít bây giờ chúng biết hết. Trước mặt anh thì dạ thưa, sau lưng mở bao lì xì ra thấy 10 ngàn đồng thì chúng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác ( em cũng đã từng nhìn dì em bằng anh mắt này) : )))) khi em 10 tuổi.

    Tóm lại, tụi em có trách nhiệm với gia đình nên CHƠI XẢ LÁNG LƯƠNG CỦA 2VC....... Ngán lắm Tết Cổ Truyền.
     
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    thưởng tết xong nội tiền đồ ăn đồ uống ngày tết sơ sơ hết 11tr rồi, tiền từ thiện hết ~3tr.
    tiền lì xì bèo chắc cũng 2tr mấy. Bảng Phong Thần Tết của nhà em!
     
  19. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    thông cảm cho thớt, nhà em ko có ng làm vì em 1 tay tự xử hết rồi Bảng Phong Thần Tết của nhà em!, tết này gửi tiền về quê thêm 1 số nơi, tiền cho dòng họ, tiền cúng tổ chắc cũng sơ sơ 20tr chứ ko nhỏ.

    có thể thêm chi phí phát sinh do ăn nhậu, đi quà tết sếp ko dưới 1tr. chà thưởng còn lại 1 nửa +_+
     
  20. nihonjin Thành Viên Mới

    1 năm lì xì 1 lần tiền mừng tuổi để ông bà còn có tiền lixi lại xấp nhỏ nữa thì em nghĩ 3T/ mỗi bố mẹ vợ/ chồng là Hợp lý. Chị Giúp Việc em nghĩ quá ích nữa chứ anh còn kêu giảm thêm thì chị Buồn lắm. Ai mà không mong...lương tháng 13. Em bonus nữa tháng chi cho chị + Trích thêm 500K cho 3 đứa con chị là hợp lý. Việc đi Đa Lat đã lên lịch tận 2 tháng trước và bà xã duyệt rồi 13T5 là con số em đóng 10 ngày trước Tết ( Tháng trước em đã chi 15 triệu tiền cọc, Total chuyến đi là 28T5 đó anh). Em cũng từng nghĩ đến Voucher nhưng Voucher hoàn toàn không có tác dụng vào ngày...Tết.

    Nói chung là nếu bọn em CHÁY hết mình vì gia đình thì trắng tay :smile:.
    Chúc bác năm mới thành công.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 470 (Thành viên: 0, Khách: 465, Robots: 5)