Tìm kiếm bài viết theo id

Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi smarty, 31/12/11.

ID Topic : 4384463
Ngày đăng:
31/12/11 lúc 20:35
  1. smarty Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    124
    31-12-2011 .
    5h00 chiều,không phải làm việc, nhưng vẫn mặc đồ đắt xe ra nói với vợ có chút chuyên.Con đường đi không như mọi ngày, không qua cầu thủ thiêm,mà đi thẳng ra bến phà Thủ Thiêm.Mua vé ra cầu phao đứng ngắm một lúc rồi đi qua Q1 lòng vòng qua tới quận 11 rồi quay lại bến Q1 qua phà về lại Q2.Đứng ngó dòng sông, con phà ... có quá nhiều cảm xúc,kỷ niệm cho một người gần 40t như tôi với con phà này .Q1, ước mơ của tất cả những thằng cùng thời tôi-những đứa trẻ sinh vào những năm đầu 70 tại An Khánh Thủ Thiêm- giờ đây nó đâu là cái gì xa vời đâu thích thì qua nhậu có mồi,rượu,bia gái đủ hết.Nhưng có một thứ gần gũi sẽ là xa vời, con phà Thủ Thiêm nơi ghi dấu theo tuổi thơ của cả đám .
    Tạm biệt bạn con phà Thủ Thiêm .Tao sẽ nhớ mày tới khi tao chết.Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn
     
  2. to_to_ti_ti Thành Viên Cấp 2

    Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn
    P/S : Có ae nào đi chuyến cuối cùng 11h30 hok, nãy có thằng bạn rủ e đi mà sợ sáng mai có titanic p.2 quá ^^
     
  3. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    hix,đọc vài dòng tâm sự của bác mà nghe buồn quá vậy. Năm cũ gần qua, năm mới sắp đến, vui lên nào bác, dù biết rằng cuộc sống cần phải nhớ cái cũ, và cần cái mới Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn
     
  4. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    1 thời thơ ấu gắn bó với phà, sáng nào cũng đi
     
  5. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    cảm xúc của bác chủ top sao giống cảm xúc của ông cậu em hồi dưới quê ổng có cây cầu Mỹ Thuận cũng z, lúc đó hình như cũng là dịp tết tây như vầy cũng chuyến phà Mỹ Thuận cuối cùng lúc nửa đêm, nhớ lúc đó ổng cứ đứng trên phà hoài k0 muốn xuống lun
     
  6. hoang1819 Thành Viên Cấp 5

    cùng ý với chú chủ topic , tuy nhiên con chỉ mới đi phà thủ thiêm dc khoản 4 năm à . lần cuối cùng đi là ngày hôm kia
     
  7. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng ở Q2 đây, lúc trc cũng đi qua trung tâm bằng phà, nay thì sắp vào dĩ vãng rồi, buồn quá, mà cái địa danh thủ thiêm đã đi vào lòng người rồi vậy mà mấy thằng óc heo nó lại đặt tên cái đường hầm với cái tên rất chung chung chả đặc trưng gì cả, ngay cả khi quy hoạch 1 khu đô thị hiện đại còn gọi là đô thị mới thủ thiêm vậy mà mấy thằng đó muốn tận diệt cái địa danh thủ thiêm yêu dấu
     
  8. dndt19 Thành Viên Cấp 2

    một thời cũng đi phà này, hồi ấy đi xe đạp, ôi nhớ lại những ngày tháng ấy sao khổ mà vẫn vui
     
  9. ThongNMB Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhà em sát bến phà,qua lại phà này không biết bao nhiêu năm rồi,lúc nãy xách máy xuống phà định làm vài tấm kỉ niệm mà người đông quá lại bị bảo vệ đuổi không cho đậu xe ở cầu phao làm phải về,buồn ghê không biết Tp còn cho phà này hoạt động vào mục đích du lịch nữa không Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn(
     
  10. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    cảm động ...... ký ức lịch sử..... một trang mới của thời gian
     
  11. 1phut30s BUÔN GỐC BÁN NGỌN

    Nơi đây sắp tới sẽ trở thành điểm du lịch mà yên tâm^^
     
  12. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Em là người Nha Trang , chưa bao giờ đi phà TT lần nào , mà đọc những dòng tâm sự của anh chủ topic , tự dưng thấy sống mũi mình cay cay...Trong cuộc sống , khi biết mình sắp mất đi cái gì mà lúc bình thường quá quen thuộc chả thèm để ý , mới thấy tiếc và lưu luyến , đó là vì sao người ta cứ chần chừ mãi không muốn lên bờ ở chuyến phà cuối cùng...
    Có lẽ nước mắt rơi thật rồi...
     
  13. judycheung Thành Viên Cấp 5

    "Ngày đi trăm hoa hẹn hò
    Ngày về vắng bóng con đò Thủ Thiêm... "
     
  14. kaka1990 Thành Viên Vàng

    bên phà đã gắn bó và có rất nhiều kỷ niệm với nhiều người và trong đó cũng có mình. sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cảm giác mổi lần lên phà.............
     
  15. datnn Thành Viên Cấp 4

    Hôm qua không đi được chuyến cuối
     
  16. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    chia tay kỷ niệm
     
  17. Trà_bí_đao Thành Viên Mới

    nhớ tủi thơ quá nó gắn liền vs phà thủ thiêm,tư lúc q2 chưa có đường tráng nhựa e cũng lũ bjan hay đi qua phà thík nhất là qua phà thủ thim....cư leo lên phà là ngồi nó qua bên q1 bỏ khách rồi chờ khách xong về q2 trả khách,...làm mấy vong như vậy rùi mình mứ xuống phà mà hồi đó làm j có xe toàn cuốc bộ từ nhà xuống phà có 4 cây số àk rồi mấy ngày lễ cũng thik qua phà nhất là noel
    Đọc xong bài này thấy cay cay mắt giống như mới ct ng iu vậy T__T
    PS:e nghe nói sắp xây cầu đi bộ ngay chỗ phà thủ thiêm đó mấy bác,đang nằm chờ dự án
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn Định nói y chang,kéo xuống dính câu này.
     
  19. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    bà ngọc giàu hồi xưa ở chung xóm với bả Phà Thủ Thiêm - Tạm biệt một người bạn
     
  20. legolas_elif86 Thành Viên Bạch Kim

    phà thủ thiêm là nơi em dẫn bạn gái đi vào mùng 2 tết hằng năm. ngồi uống dừa trái và ngắm sông.
    hic, tạm biệt. mùng 2 tết năm nay và mãi mãi sẽ là trống vắng!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,342 (Thành viên: 4, Khách: 1,330, Robots: 8)