Tìm kiếm bài viết theo id

Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhanhthu, 20/12/11.

ID Topic : 4333269
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 18:12
  1. Pamela Thành Viên Bạch Kim

    Quá nhi, về đây con ..................... Nói chứ chủ thớt vậy là ổn, cô ấy cũng ổn và yêu chủ thớt đó, chiu khó tâm sự, thông cảm và chờ đời, thời gian rồi cô ấy cũng chấp nhận thôi.
     
  2. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Đoạn này ko hiểu cho lắm, bác nói rõ hơn đc ko?? Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Yeah! mình cũng nghĩ như bạn, thời gian sẽ chứng minh



    Sáng nay đi làm, cô ấy đã nói với mình rằng...
    -Em đã có người khác rùi, anh đừng theo đuổi em nữa
    -Ai, người nào? Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1udency:
    -Anh ko cần biết đâu, nói chung người này thương em cũng lâu rùi, và em đã nhận lời.
    -Tại sao vậy,ok anh ko giận đâu, có lẽ em đang bùn, hay tức anh cái gì đó nên nói ra như vậy cho đỡ tức fãi ko???
    -Em nói thật. Người này lớn hơn em, và dĩ nhiên cho em cảm giác an toàn hơn. Chứ anh nhỏ hơn em nhìu wá em sợ mình ko đi đc đến đâu.
    -Trời! bình tỉnh đi, nếu anh chán em thì anh đã kiếm người khác rùi, đã nghỉ ở đây lâu rùi, chứ cần gì fải đeo đuổi em đến bây giờ, mặc dù bị em từ chối cả trăm lần.
    -Mình làm bạn đc ko??? làm bạn nhé.
    -Ko đc em àk, 1 là có nhau mãi mãi, 1 là mất mãi mãi. làm bạn bùn lắm,anh chịu ko nỗi đâu.


    Im lặng 1 hồi sau 2 đứa vào wầy bar, cô ấy fa cafe sữa cho mình. Mình đến gần và nói...
    -Anh ôm em đc ko ??? :amazed:
    -Để làm gì???
    Mình cười mĩm và cuối mặt xuống,cô ấy nói tiếp
    -Anh ôm, nhưng chỉ là bạn thui nhé.
    -Ko, ôm với tư cách là người yêu cơ!!!
    -Ko, tụi mình ko thể nào đâu anh àk.
    Mình đứng fía sau, vòng tay ra trước và siết thật chặt...
    -Anh thương em thiệt mà, tại sao lại ko cho anh đc yêu em, ko cho anh thể hiện chứ???
    Mình vừa ôm, vừa hôn vào cổ cô ấy... Nhưng rùi cô ấy vẫn 1 mực ko chấp nhận.
    Cuối cùng chĩ còn 1 giải pháp tốt nhất là: Em sẽ làm đơn, xin tết này nghĩ. Có lẽ cô ấy ko tin t/y của em, có thể em sẽ nghĩ và rời xa cô ấy 1 thời gian. Coi như em thử thách cô ấy, và thử thách chính bãn thân em luôn. Nếu sau 1 năm em quay lại tìm cô ấy,lúc đó em vẩn yêu cô ấy,thì có lẽ cô ấy chính là 1 nửa còn lại cuộc đời của em. Còn nếu 1năm sau, khi gặp lại nhau, em ko còn cảm giác gì với cô ấy nữa thì đúng như lời cô ấy từng nói với em "T/y a dành cho em chỉ là nhất thời thui".


    Các bác hãy nói cho em biết giãi pháp này hợp lý ko Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 2
    Em thì chẵng mún rời xa chút nào.
    Sẽ update tiếp thông tin...
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ngóng cao nhân koi Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    cô ấy iu bro là rõ rùi... thằng kia là làm bù nhìn thui
     
  4. lyly113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe xong hơi buồn cho bồ, ông bà có câu chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ thằng điên với con khùng.... Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... nói chung là lỡ thương rồi thì phải chấp nhận nhưng con gái tới 30 xuống sắc nhanh lắm, bồ về làm công tác tư tưởng lại về mình đi, thứ nhất bồ xem lại mình đã gọi là trưởng thành hơn so với tuổi của mình chưa, bồ có đủ lúa, đạn để lo cho cô ấy không, tình cảm của bồ dành cho cô ấy là thứ tình cảm gì,về quán triệt lại tư tưởng rồi báu cáu về trung ương xin chỉ thị, còn quán triệt xong thấy không ổn thì rút sớm giùm để lâu lằng nhằng, mà tui công nhân nhỏ này ba trợn thật yêu không yêu nói mẹ cho rồi để lâu tốn nước miếng, tiền bỏ mẹ
     
  5. lyly113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe bồ nói cũng thấy tội cho bồ, con gái ignore nó làm mình khổ và nản hơn chia tay nhiều Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 3, bồ giống e hồi xưa, bây bồ làm thế này
    1. bồ về tối nay đừng ngủ để tay lên đầu suy nghĩ và nhận xét về con người mình như thế nào có xứng đáng k , và con nhỏ này có xứng đáng với tình cảm của bồ không
    2. bồ xem lại kinh tế của mình xem thế nào em không ý nói nhỏ này là máy bào nhưng k có tiền làm sao có tình, bây h 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng về nhà cạp đất ăn Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 4
    3. bồ xem coi tình cảm của bồ là gì tình yêu hay tình dục Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 5 nếu là tình dục thì múc còn tình yêu thì bồ suy nghĩ lại nếu tầm 3 năm xuống sắc ghê lắm bồ nhắm còn yêu nữa k Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 6 ông bà có câu chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ thằng điên con khùng Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 7
    sau khi quán triệt tư tưởng thì báu cáu về trung ương xin tiếp chỉ thị ok Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 8 chúc bồ lái máy bay vui vẻ và landing an toàn Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 9
     
  6. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn ah , minh chi khuyên bạn thoi ! Hãy đấu tranh vì tinh yêu của minh mặc cho bất cứ ngại vật gi vượt wa nó 2 bạn sẽ ở bên nhau thôi . nếu là tinh yêu thật sự của bạn . Còn ng đó nói vậy vs làm vậy là mún rời xa bạn vs làm cho bạn mau wen ng đó đi đó mặc dù ng đó rất thương bạn nhưng ng đó lại q.trọng về tuổi tác hay 1 việc gì đó g.đình chẳng hạn v...v.... ! Nhưng nếu bạn thương cô ta thiệt , bạn hẹn ng đó gặp mặt (bạn hãy rủ đi công viên đi ) nói cho ng đó nghe trong lòng minh vs nói cho cô ấy hiểu về bạn , cô ấy rất thương bạn mà đang trốn tránh bạn đó . ngược lại cô ấy đau khổ hơn bạn rất nhju nhưng vì thương bạn vs hậu quả sau này bạn bỏ cô ấy nên cô ấy chấp nhận như thế , ng ta nói thương nhau phải hi sinh cho nhau mà bạn !
     
  7. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...udency: Nói thật nhé, đêm 24/12 mình và cô ấy 12h đêm ra hồ bán nguyệt tâm sự ngoài đó, nói hết lun rùi,nói tất cả những gì trong lòng mình cho cô ấy nghe,rùi thân mật này nọ... Cuối cùng thì... có hiểu đâu Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1





    Ok mình sẽ kể tóm tắt tiểu sử của mình...
    21t, là dân thành phố chính gốc. Sống ở q8,nhưng cách đây 2 năm vì gia đình nợ nần nên đã bán căn nhà đang ở. Hiện đang ở nhà thuê. Kinh tế nói chung đủ sống,ko có dư. Thậm chí chỉ đủ tiền ăn ko có tiền đi chơi với bạn bè.
    Về cô ấy:
    Xinh xắn, da rất trắng,trắng tự nhiên. dân wê tỉnh trà vinh, lên sài gòn năm 18 tuổi. hiện đang ở nhờ nhà Mợ. Đang làm ở Lamour HBN (tiệm bánh này là chung chủ Hiệu bánh Hỷ lâm môn bà Lưu Ái nhi) làm ở đây 6 năm trời rùi. Em thương là thương tính tình cô ấy, thương hoàn cảnh cô ấy chứ ko cần đẹp, và 100% là ko yêu vì tình dục.

    Sáng nay cô ấy nghỉ phép 3 ngày liên tiếp, hỏi con bé wầy bar thì nó nói với em là: "Tao nói mày biết,mày hứa với tao là mày ko đc bùn nữa,đc ko, đc thì tao kể"
    -Ok mày nói đi (thật ra lòng bùn tan tác lun rùi)
    -Bà Ngó bả nói với tao cách đây 1 tháng rùi. Bả có người yêu rùi, thật ra ông này lớn hơn bả,đang định cư bên úc,bả nói là ổng hứa noel này sẽ về chung với chị họ của Ngó, nhưng ko biết ngày nào,ông này là do chị của bà Ngó làm mai (mình bắt đầu rưng rưng con mắtSống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 9) vả lại mấy ngày hôm nay cũng có đi chơi với bả, nguyên do bả nghĩ 3 ngày là bả cùng ổng và gia đình bên chị đi Vũng tàu. Thôi mày bỏ đi, ko đáng đâu.
    Tôi liền liên tưởng đến 1 lần nói chuyện với cô ấy và kể lại cho con pha chế nghe:
    -Lần trước nó nói với tao "anh ơi, ko có ba mẹ nào mún con mình sau này khổ đâu, ai cũng mún con mìh hạnh phúc hết"
    -Hóa ra bây giờ tao mới hiểu từ "KHỔ" mà Ngó nói với tao lần ấy.
    Giờ mình mới hiểu,hóa ra cô ấy sợ khổ, sợ sau này lấy mình về fải sống trong cảnh nhà thuê nhà mướn... Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 10udency:
    Đang viết những dòng chữ này mà nước mắt cứ tuôn ra tức tưởi như thằng trẻ con.
    Và có lẽ mình fải nghỉ, fải rời xa cô ấy thui, chứ đi làm chung, ngày nào cũng đụng mặt chắc em chịu ko nỗi đâu.
    Biết bao nhiu hoài bão giờ tan nát hết...
    Nào là 30 này dẫn cô ấy đi xem Cột Mốc 23
    Nào là tết này đi chợ hoa với cô ấy...
    Nào là tết này mua tỗ yến tặng cô ấy về wê ăn tết gửi cho ba mẹ...
    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 11udency: Hết rùi, hết thật rùi...
    [YOUTUBE]EnIzldGM3Ik[/YOUTUBE]
     
  8. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vậy bạn bỏ đi vs quên cô ấy đi , sự thật đã phơi bày ra trước mắt rồi !
     
  9. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    cay đắng đau khổ gì cũng thế thôi,cậu cũng trạc tuổi mình.Lúc trước mình cũng như cậu,cứ quan tâm cái danh nghĩa "cặp bồ" làm khỉ gì... Nếu cậu còn nặng tình và vẫn muốn tiếp diễn mọi chuyện hiện tại,chuyện tương lai tính sau thì hãy tranh thủ chuyện tình dục trong thời gian ít ỏi còn lại có thể gặp nhau
    P/s : vẫn tiếp tục công việc đi,ko việc gì phải né tránh
     
  10. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Thôi , châm ngôn đây : Chỉ có đàn ông mới mang lại HP cho nhau

    Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
     
  11. lyly113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    anh yêu cầu chú phắng con này đi, chú gì nó nữa muốn sơ múi no hay gì Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 5, nếu con nhỏ này thương chú nó sẽ đâu ngại vụ này, anh nói thật không phải riêng chú mấy e thời nay ưu chọn cuộc sống có sẵn vật chất để về hưởng thụ nhưng cái đầu mấy e đấy bị tiền che mắt, thằng thì không đang kí kết hôn khi ly di làm dek gì được phân chia tài sản, thằng thì vợ 2 vợ 3 về chưa kiệp hưởng là phải hưởng 10mg adrenaline, 5 mg Digitalin trên xe ambulance vì bị mấy bà kia đánh, thôi chú lấy vợ làm đĩ hơn lấy đĩ làm vợ, hãy yêu người yêu chú, đừng yêu người chú yêu. kiếm ai thương chú thật lòng, tìm hỉu kĩ rồi cưới luôn, 2 vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn mà, anh tin chỉ cần chú cố gắng 2 3 năm nữa chú sẽ giàu hơn thằng việt kiều kia, thôi năm mới cũng sắp đến anh chúc chú và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý riêng chú anh chúc chú thành đạt và bãn lĩnh hơn trong cuộc sống, nếu 1 lúc chú cần a giúp phát triễn ideas để làm giàu thì cứ liên lạc với a, a giúp hết mình Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 6
     
  12. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix! lúc trước cũng iu nhỏ người Hoa, thằng bạn mình cũng zậy! nhưng k có kết quả! Thôi thì làm theo tiếng nói con tim đi! Mình tin chắc nhỏ đó iu bro rồi đó! Cố lên!
     
  13. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    hãy cứ yệu và hy vọng , cái gì đến sẽ đến
     
  14. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    1 ngày nữa trôi wa, ko tin là ngủ trưa cũng nằm mơ gặp cô ấy, giật mình tỉnh giấc thì bùn...
     
  15. william_nam Thành VIên Siêu...Sex

    thân mật ở đây là thế nào ,đến mức nào ....bạn có thử tìm hiểu xem mấy người kia có nói thật ko hay tung quả mù về chuyện người yêu bạn cưới người khác :amazed::amazed:
     
  16. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thật sự mình cũng ko biết là thật hay tung wả mù nữa,nhưng em thấy giọng cô ấy nói là : EM CÓ NGƯỜI KHÁC RÙI có vẻ bùn bùn
    Nói chung em ko biết làm sao nữa, mai vào làm gặp cô ấy rùi ko biết fải làm thế nào, có nên tiếp xúc nói chiện ko, hay xem như người lạ Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...udency:
    Các bro cứ góp ý cho em,mai em vào làm em sẽ mở topic theo dõi. Thanks các bro nhìu lắm
     
  17. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn cứ bình thường vs xem như kg có chuyện gì xảy ra hết ! vậy thôi
     
  18. william_nam Thành VIên Siêu...Sex

    hay thế này đi ,khi vào làm bạn cứ bình thản ,đừng tỏ vẻ đau khổ ,yếu đuối ,gặp thì cười bình thường nhưng đừng ôm hun hít gì nữa nhá ,chỉ cưới và làm việc của mình ,khi rãnh thì cứ nhìn ra đường hay làm gì đó cho giống tự kỷ chút và quan trọng nếu người đó mà có hỏi bạn đã biết chuyện của người ta hay chưa thì cứ nói biết rồi và bỏ đi chỗ khác đi ,đừng cho người ta cơ hội tíêp xúc bạn nhiều quá .

    Biết đâu do bạn rào đón người ta nhiều quá nên như vậy ,đừng chạy theo tình yêu nữa và cũng là để thời gian cho cả 2 tự kiểm điểm lại tình cảm của cả 2 dù rằng ngày mai là giao thừa ,mình chắc chắn bạn rất đau ....nhưng bạn phải chứng tỏ cho người đó thấy rằng bạn cứng cáp hơn tuổi 21 của bạn :smile::smile:
     
  19. heeun_13 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu cô ấy yêu bạn cô ấy sẻ chủ động cho bạn xin lổi ,,,còn nếu đả ko còn yêu thì dù bạn có làm bức cứ gì vẫn ko có kết quả ,,,mình thì chúc bạn may mán ,,,vì mình dang bị thử thách còn đau khổ hơn bạn ,,mời bạn qua topic của mình cùng chia sẻ
     
  20. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Hiz...thanks bạn và đồng chia sẻ với bạn... Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Hiz...Ý của bro này là mình thấy hợp lý nhất, và mình đã áp dụng.
    Hôm nay là ngày thứ 2 rùi,sáng nay có tiếp xúc nói chiện bình thường như mọi khi.
    Nhưng mình có cảm giác cô ấy vẫn còn chút chút gì đó với mình hay sao ấy.
    Sáng đang làm tự nhiên mình nói
    -Thèm cafe wá,chắc lau xong mấy tấm kính chạy ra kia mua ly cafe sữa 6k uống. (mặc dù tiệm bánh có cafe, cafe ngon là đằng khác)
    Bỗng...
    -Ngó cũng thèm cafe wá,thui chắc vào làm 1 ly uống. Có ai uống cafe tui làm ko (mắt đang hướng về mình)
    -Nghĩa là sao??? nghĩa là Ngó mún làm cafe cho tui uống???
    -Uống ko tui làm???
    -Ngó mún tui uống???
    Cô ấy gật đầu.
    -Ko, mún hay là ko chứ đừng gật đầu
    -Thì ông uống thì vào đây,tui làm cho.
    -Mún hay ko :hell_boy:
    -MUỐN!!!
    Rồi thi thoảng tui giỡn với 2 con bé phục vụ kia, cô ấy có vẽ bực mình.
    Đến bữa ăn mình xách cơm ra hồ bán nguyệt ăn với bạn thì cô ấy ko thích và nói.
    -Lâu lâu thì đc, chứ ngày nào cũng như vậy là ko đc đâu nhé :sweat:
    Rốt cuộc là đang nghĩ gì, đang mún gì đây cô bé kia ơi.,..Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1udency:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,164 (Thành viên: 0, Khách: 1,154, Robots: 10)