Tìm kiếm bài viết theo id

Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhanhthu, 20/12/11.

ID Topic : 4333269
Ngày đăng:
20/12/11 lúc 18:12
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Xịt phẹ, cưa cẩm thế này thì cả trăm năm nữa cũng đé0 dứt điểm được, thằng chủ thớt bệnh con mẹ nó rồi. Rất nhiều cơ hội đến đều bỏ qua, mọi lời tư vấn đều vô ích, số chú chó má cũng không oan. Các cậu tránh sang 1 bênh cho nó khóc.
     
  2. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    ko như chú nghĩ đâu. Thử là người trong cuộc mới biết đc. Đến ko đến, đi ko đi, cứ ương ương chả bík đâu mà lần.
    Nói chung là em rất rất có thành ý,lên đây nhờ ACE góp ý.Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Bác có vẽ hơi nặng lời với em đấy
     
  3. bkd123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Múc xà cà lủng chủng chẻngSống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
     
  4. william_nam Thành VIên Siêu...Sex

    áp dụng kiểu gì vậy chú ,bể kèo hết mẹ rồi ,chú phải cứng rắn lên ,ra ngoài mua càfê 6k/ly mà uống .Uống dở thì vứt vào thùng rác rồi mặt hầm hầm đi vào chứ gì mà cứ bám váy nàng kia thì có ngày dư canxi mà mọc sừng ,bác kia nói chú ko oan đâu ,giờ mình cũng tránh ra cho chú khóc .bó tay toàn tập ,mới tí ti mà đã động lòng :amazed::amazed:
     
  5. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    Cậu chủ top có vẻ vẫn chưa biết rõ những gì cần thiết nhất phải làm...Lúc trước mình cũng như cậu,mặc dù chưa đi xa như cậu nhưng mình cũng nhận đc những cái tín hiệu khá rõ ràng nhưng do lúc đấy mình hơi dây dưa và ko nhìn xa nên cũng chẳng đâu vào đâu,giờ ko biết sao,mặc dù cũng tiếc nuối nhưng hy vọng sẽ có cơ hội trở lại để thể hiện mình
     
  6. Acura Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người ta lớn hơn bro đến 4t ,yêu thì yêu đấy ,nhưng rõ ràng cái người ta lo ngại là đến 1 lúc nào đấy bro sẽ chán người ta và bỏ người ta,con gái lớn hơn 4t nhìn mau già lắm,chưa kể lấy về sinh thêm con cái nữa,nhìn còn như chị 2 mình luôn ,suy nghĩ kỹ nha bro ,chứ đến lúc đấy lại bỏ người ta thì tội nặng lắm,thà để người ta lấy người khác lớn tuổi hơn,chững chạc hơn và biết lo hơn cho người ta ,đấy mới là vững vàng,còn bro còn đang làm phục vụ,còn đi học,tương lai chưa có gì gọi là ổn ,thì thôi nên làm bạn,vì tuổi người ta ,cần 1 người chồng,chứ không phải 1 người tình nữa

    Con trai 30t hay 40t lấy vợ 20t không ai ý kiến nhưng con trai lấy vợ lớn hơn 4t thì phải ngoài cái bản lĩnh đàn ông thì còn phải có bản lĩnh vì tiền nữa mới qua được ,chứ giờ mua món quà còn phải suy nghĩ thì thôi tha cho người ta để người ta kiếm đối tượng khác
     
  7. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Dòng đối thoại trên có lẽ chú hiểu nhầm rùi.
    Nghĩa là tui hõi nó có mún tui vào uống hay ko,nó nói là nó mún Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Nghĩa là đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn cần 1 điều gì đó ở tui
    Hiz, đồng cảm nhận cùng bạn
    Thanks bác này rất rất nhìu...
    Thấm nhất là 2 câu: CẦN 1 NGƯỜI CHỒNG,CHỨ KO FẢI 1 NGƯỜI TÌNH.
    - MUA 1 MÓN WÀ MÀ CÒN FẢI SUY NGHĨ NỮA THÌ...
    Thật sự bạn nói cũng rất có lý Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
    thôi thì cứ để chuyện gì đến sẽ đến...
    Gì của mình ắt là của mình...


    Mấy hôm nay tình hình có vẻ bớt căng thẳng hơn rùi
    Cô ấy có vẻ dễ chịu hơn 1 chút, mặc dù nhất chỉ nhất động, lỡ lời hay lỡ làm gì đó ko vừa ý là cô ây giận ra mặt...:misdoubt:
    Đễ xem tình hình thế nào, vài hôm nữa tết rùi, 5tây này lấy lương chắc mua hộp yến xào để dành, cận tết đưa cô ấy đem về wê. Mà ko bík tình hình có êm xuôi như mong đợi ko nữa
     
  8. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Để kể cho bro nghe 1 chuyện! nhỏ bạn mình vừa mới lấy chồng! thằng chồng nó nhỏ hơn nó 4 tuổi! Mới đầu gia đình can ngăn con nhỏ quá trời vì nói rằng tuổi tác chênh lệch! hơn nữa là con gái, sau này già hơn, chồng mau chán thôi! nhỏ bạn 25t thằng kia 21! nhưng nhỏ này kiên quyết quá nên cuối cùng gia đình cũng chịu thôi! thế là đám cưới! k pít sau này thế nào chứ giờ thấy tụi nó hạnh phúc lắm! hehe!
     
  9. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc đời nhiều điều bất ngờ đôi khi k lường trước được! Lúc trước tui cũng thất tình lên đây lập topic, nghĩ rằng sẽ k cưa nổi em nào! Tự ti vô cùng! Rồi bỗng tình cờ nhận ra pé trọ chung phòng nhỏ pạn sao dạo này nó hay gọi điện, nt cho tui! Rồi nhận ra tui cũng thương pé! Quyết định tỏ tình ngay đêm Noel! pé đồng ý! Hạnh phúc đôi khi thật bất ngờ! K biết nói gì nữa chỉ chúc chủ thớt sớm cưa được em í!
     
  10. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Bồ mình cũng hơn tuổi mình, quen mình cũng vì gia đình ép... Nên thời gian đầu lạnh lùng, khó khăn như bạn gái chủ thớt vậy. Nhưng nhờ mình chai mặt (không có gì phải xấu hổ - ăn thua là mình lỳ) ^^ nên dần dà cô ấy cũng quan tâm và yêu tới tận bây giờ (Noel rùi là 4 năm yêu nhau). Cho nên mong chủ thớt giữ vững lập trường, đừng nản nhé.
     
  11. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thanks bạn và lắng nghe những dòng tâm sự của bạn
    Nhìu khi cô ấy hay nói với tui, đời ko biết trước đc chuyện gì đâu. Đừng bao giờ nói trứơc điều gì.
    Cũng giống như đêm 23 noel, mình rủ cô ấy đi về xóm đạo chơi chụp hình,mà cô ấy có chịu đâu. Bùn từ sáng đến trưa,dọa tết này xin nghĩ ko làm nữa,ấy thế mà đến chìu 5h có 1 cái bánh đặt fải giao ở Đinh tiên Hoàng, tiệm lúc đấy thiếu nhân viên,đành lòng xuống ca rùi, 2 đứa fải đi giao, thế là sẵn đi giao rùi đi đón Noel lun (mặc dù ko đúng ngày) quất từ 5g chìu đến 8h tối về, hạnh phúc mún khóc.
    Lần đầu tiên trong đời 20 mấy năm, bík đc cảm giác đón Noel với người mình yêu là thế nào Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    Đúng là đời ko đoán đc chữ NGỜ.
    Thanks bạn thêm 1 lần nữa
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    h còn dụ ép quen nưã hả:sweat:
     
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    anh em 5giay comment chóng mặt thiệt Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...

    có câu chuyện như vầy:

    Con trai khoe với bố: "bố ơi, vài bữa nữa con dắt bạn gái của con về ra mắt nhé"
    - Thế mày đã lên đạn bóp cò gì chưa?
    -Là sao bố con ko hiểu?
    - Dốt, có nghĩa là đã sờ mó, ngủ nghỉ gì với nhau chưa.
    - À, con hiểu rồi, chưa bố ơi ^^
    - Mày kém lắm con ạ, ngày xưa mẹ mày bố phải luyện tập, lau chùi bóp cò mãi mới chịu đấy.

    => tình yêu ko tình dục là tình đồng chí. Chỉ là ôm hôn thôi thì chả có gì gọi là quyết định hết.

    quan điểm của em là vậy, quan hệ để tìm hiểu và yêu nhau hơn, tìm xem có lệch pha về tình dục ko cũng là điều cần thiết. ( gợi ý nên mua máy rung tình yêu ) ^^ em đã từng áp dụng rất hiệu quả nhé, đừng coi thường cái máy đó. hiệu nghiệm lắm đó Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1 còn nếu bác dai như đỉa thì em mặc kệ =))
     
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    à mà quán bro giá cả ra sao, có gì thứ 5 này em dẫn gf mới wen vào đó thử ^^
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bro cư nói zâỵ chư' nhìu đông` chí trên đây toàn thick vơ zin... nói như bro gái zin đâu mà lâý kg biêt'
    :smile:
     
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    chuyện zin hay ko thì mình ko wan tâm, đằng nào cũng là....cục thịt thôi mà Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi...
    miễn là thương nhau, lo cho nhau là đc, lấy 1 ng vợ tuy lỡ bước nhưng nếu ng đó thực sự biết lo cho mình và nếu có thể sinh cho mình 1 cô bé hay cậu nhỏ gì cũng đc là ok rồi, đời cũng chỉ cần nhiêu đó thôi. Mình có phải là vua đâu mà đòi hỏi cho lắm Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 1
     
  17. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    lên top chiều nay kể tiếp tình hình bũa giờ
     
  18. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Em thì em chả dám nghĩ đến mấy cái món này hihi
    Wán mình nói chung là có bánh và café, nhìn sang trọng, dẫn bạn gái đến lên lầu là thoải mái riêng tư nhé.
    Giá cả thì cũng ko mắc lắm, 2 người tầm 200k là đủ.
    Tất cả các mem 5giay đến, mình sẽ giảm 10% trên mỗi Bill
    Cứ đến nói là mem 5giay. Mình thì làm ca sáng, đến buổi sáng sẽ gặp mình và cô ấy.
    :sweat: Có lý và kết nhất câu cuối của bạn.



    Mấy ngày hôm nay e thấy có vẻ cô ấy dễ chịu hơn,và chịu đễ ý đến em hơn trước đây Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 4
    Trưa nay khi 2 đứa ngồi ăn cơm (thường thì 2 đứa em hay ăn cơm gà nên như thói wen cô ấy hay xé gà của 2 đứa bỏ chung 1 đĩa),e và cô ấy tâm sự rất nhìu điều về nhau,và em hiểu cô ấy nhiều hơn.
    Ngó: hùi đó lúc mới lên sg, em ở nhờ nhà cô ở Xóm củi, lúc mới làm ở Hỷ Lâm Môn bị tụi nó ăn hiếp dữ lắm, mới vào ngày đầu, nó bắt em ra sau rữa nguyên 1 chồng sấy đựng bánh cao hơn em nữa,rữa xong mặt mũi phờ phạc,vừa mới bước lên fía trước nó bắt quét nguyên tiệm,rùi sẵn lau nguyên cái tủ bánh nướng,lau mà mấy cái thanh sắt trong tủ bánh cứ đâm rùi quẹt tùm lum, trầy xước tay lun, nhưng nghĩ lại mình fải cố gắng,trãi nghiệm thế nào là đi làm công,thế nào là giá trị đồng tiền...
    (Cô ấy ngưng 1 hồi)
    Em: N kể tiếp đi...
    Ngó: hùi đó đi làm chỉ có chiếc xe đạp,ngày nào làm về cũng fải đạp lên cầu Chà Và (q8), mệt chết mẹ luôn Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 5. Rùi đi đường cũng ngó người này người kia,xe này xe nọ,ráng phấn đấu làm rùi dành dụm ko ăn xài se sua nữa, mấy tháng trời cũng mua đc chiếc wave TQ. Rồi chạy xe số 1 tgian, thấy đạp số wài cũng mệt chết mẹ (cô ấy giỡn và cười) Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 6 Rồi cũng ráng 1 tay 1 mình làm đúg 1 năm trời, đổi xe tay ga mười mấy triệu (đó là chiếc Attila đít bầu mà em đã từng nghe cô ấy kể). Chạy 1 tgian,nhà thì fải sống tập thể, xe thì nặng mỗi sáng lấy xe đi làm dắt ra dắt vào riết mà tay chân nó đô như tập tạ zậy. Thế là Ngó cũng làm và tích cóp chút ít bán chiếc cũ, mua chiếc nhỏ gọn hơn (là chiếc CLick cô ấy hiện tại đang đi) nhưng cũng fải mượn của bà mợ 1 ít, mỗi tháng mỗi trả (nghe đâu còn thiếu 4 tháng), đấy tự 1 mình ngó làm, tự mua tất cả...
    Em nghe cô ấy kễ mà trong lòng thương lắm Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 7
    Rồi em kể:
    Em: Tối wa anh đi công việc, có chạy ngang wa khu sài gòn, thấy nó làm đèn đóm,rùi chợ hoa này kia đẹp lắm,lúc dừng đèn đỏ, vô tình a nhìn thấy 1 cặp, ko fải 1 cặp choai choai mấy đứa con nít, mà là 1 cặp vợ chồng khoảng độ tuổi trung niên,chở theo cậu con trai ngồi fía trước, 2vc có lẽ là đang đi thăm dò 1 số địa điễm đễ sắm đồ tết,thấy 2vc đang chỉ trỏ vào các đống quần áo đổ đống ven đường và nói chuyện trao đổi nhìn vui lắm. Anh thèm lắm cái cảm giác như vậy,chỉ cần vậy là đủ rùi Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 8
    Ngó: (nhìn em 1 hồi) Anh mún có đc cái cảm giác ấy đúng ko?
    Em: Ùk!!!
    N: Vậy thì fải ráng fấn đấu,ráng fải có sự nghiệp... Anh fải ráng làm, fải có tiền, thì mới có đc sự hp đó,anh hiễu ko???
    E: (mắt rưng rưng) Thì anh sẽ cố,anh sẽ phấn đấu,có thể anh sẽ đi làm thêm buổi tối công việc gì đó để kiếm thêm,chạy xe ôm chẳng hạn...
    N: Ùhm, ráng mà làm, fải kiếm nhìu tiền, thì mới hưởng thụ đc những cái gọi là tinh túy của cuộc sống...biết chưa Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 9
    E: (nghe 2 chữ tinh túy e cười lớn) Trời, ở chung với anh riết, học đc 2 chữ tinh túy luôn ta...
    Cả 2 nói chuyện mà khi chợt nhìn xuống 2 hộp cơm và dĩa gà, thấy nó đã nguội ngắt từ lúc nào luôn...
    Phải chăng sau bữa cơm,những gì cô ấy nói với em là đang ám chỉ 1 điều gì đó, hoặc có chăng nếu em mơ tưởng thì có fải là cô ấy đang cho em 1 tia hy vọng nào đó??? Sống rộng rãi,vậy sao thượng đế lại ko ưu đãi... - 10udency:
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 453 (Thành viên: 10, Khách: 422, Robots: 21)