Nữ du khách nước ngoài lao đao vì bị giật mất giấy tờ, tài sản (Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi đặt chân đến TP.HCM chị Donara Harutyunyan (23 tuổi, quốc tịch Armenia) đã bị kẻ gian giật mất túi xách bên trong chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân và tài sản. Hiện Donara chỉ biết nương ngờ vào một người bạn để sống qua ngày chờ giải quyết. Chị Donara Harutyunyan, nạn nhân mới nhất của bọn cướp giật đường phố Mấy ngày nay, chị Donara Harutyunyan (23 tuổi, quốc tịch Armenia) vẫn chưa hết hốt hoảng khi kể về sự cố bị kẻ gian giật mất chiếc giỏ xách ngay tại khu vực đầu đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Theo lời kể chị Donara, vào ngày 29/12 sau chuyến bay từ Hàn Quốc chị đến TP.HCM và đặt phòng nghỉ tại khách sạn Đông Phương (số 276 Đề Thám, quận 1). Đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, chị Donara ra ngoài đi dạo, khi đến đầu đường Nguyễn Trãi thì bất ngờ nữ du khách này bị kẻ gian đi xe máy áp sát giật phăng chiếc giỏ xách đang đeo trước ngực. Bên trong chiếc giỏ lúc này có một hộ chiếu mang tên Donara Harutyunyan, sinh ngày 28/05/1988, quốc tịch Armenia và tiền bạc mang theo. Ngay sau đó, chị Donara được nhiều người dân tốt bụng chỉ dẫn vào công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) trình báo và photo các bản thông báo xin lại hộ chiếu. Đích thân Donara đã đi lang thang giữa Sài Gòn đưa tận tay những người xe ôm và bảo vệ ở khu phố Tây nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên đến nay, mọi thông tin về cuốn hộ chiếu của chị vẫn im bặt. Được biết, thông qua sự giới thiệu của chị S. (hiện là giảng viên khoa Hàn Quốc Học, trường ĐHKHXH&NV) đang cùng theo học chương trình thạc sỹ tại Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc, Donara đã đến Việt Nam và điểm đến du lịch đầu tiên là TP.HCM. Chỉ khoảng 5h có mặt tại trung tâm thành phố thì Donara đã bị giật mất hết giấy tờ tài sản. Lo lắng cho bạn ở nơi “đất khách quê người” lại bị kẻ gian lấy hết tài sản, chị S. đã trở về nước nhằm giúp đỡ người bạn của mình. Tuy nhiên, việc làm lại hộ chiếu để làm thủ tục xuất cảnh trở về đất nước Armenia của mình hay Hàn Quốc – nơi Donara du học gặp khá nhiều khó khăn vì hiện nay tại Việt Nam chưa có Lãnh sự quán hay Đại sứ quán Armenia. Trao đổi qua điện thoại, chị S. cho biết, Donara mong muốn xin nhận lại hộ chiếu của mình để có thể về nước hoặc về Hàn Quốc để tiếp tục chương trình học của mình. Ai nhặt được các loại giấy tờ có liên quan đến chị Donara Harutyunyan (23 tuổi, quốc tịch Armenia) xin gửi về công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Đây không phải là lần đầu tiên tại TP.HCM xảy ra tình trạng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Không thể về nước vì mất hộ chiếu, một số du khách đã phải ra vỉa hè bán từng tấm ảnh kỷ niệm để có tiền sống qua ngày. Cụ thể là trường hợp Anh Yan Kit Kay cùng bạn gái Ka Kel Doris (cùng 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang đi trên đường thì bị giật mất túi xách vào đêm 13/12 tại khu vực quận Bình Thạnh. Trung Kiên
trời ạ, mấy thằng cướp cứ làm riết rồi có ngày chỉ thấy VN với nhau thôi. ác quá, CA mà ko làm đc vụ này thì nghỉ hết đi là vừa.
thật là đáng buồn cho 1 bộ phận ng` lười lao đg chỉ thích sống đời hưởng thụ bằng tài sản của người khác
bạn đừng bức xúc vậy chứ bạn biết ca làm việc ở đâu ko là ở trong cơ quang trong phòng máy lạnh ấy,ở nơi ấy làm gì có cướp,chừng nào cướp xông vào đó cướp đồ của mấy ảnh thì mấy ảnh mới bắt chứ cướp của ai ở ngoài đường thì đó là chuyện của họ mấy ảnh chẳng quang tâm vì quang tâm làm gì khi đồng lương hàng tháng chỉ có thế và sếp phân công ngồi đó uống nước trà thì cứ ngồi tới tháng lĩnh tiền còn khi nào có chỉ thị mới thì tính sau.còn chuyện bà này bị cướp là ai biểu bà giàu chi nếu bả nghèo bả làm gì có tiền để qua đây mà bị cướp,mà tính ra bọn cướp này củng góp phần làm tăng ngoại tệ cho quốc gia đó chứ.bọn nó cứ kéo ga qua q1 là giúp cho đất nước có một khoãng ngoại tệ để nhập khẩu những thứ có ích như súng đạn bên cam đó.
ngoai cong vien 23-9 toàn là dân trộm cắp ra ngoài đó mất đồ mấy lần vậy mà mấy ng bảo vệ an ninh ko có biện pháp triệt mấy người đó gì cả