Chiện là như thế này e đang làm trong 1 tiệm giày cũng khá lớn ở HXH, có 1 ng` bạn làm thu ngân trong đó, hôm 1/1 nó tính nhầm 1 đôi giày khoảng 300k [e k nhớ giá chính xác] nhưng giá tiền thật là 450k [vì cái tem như tem trong siêu thị đó, có ai xé tem đôi khác dán vào lúc đó khách đông quá nó chỉ đưa vào máy tính tiền mà k kiểm tra]. Lỗi là của nó ùi, nó cũng chấp nhận đền số tiền khoảng 150k. Zậy mà ông chủ k chịu và đòi đuổi việc nó [là sáng nay]. Việc làm em bức xúc là ông chủ kêu nó về viết bản tường trình và nói là "QUA TẾT SẼ GIẢI QUYẾT CÓ PHÁT LƯƠNG HAY KHÔNG". Mà nó thì cần tiền về quê ăn tết và mua sắm sửa đồ cho gia đình, nó làm ở đây nhịn cả buổi trưa [làm từ 7h30 tới 5h30 chiều] để dành tiền. Zậy mà ổng nói đuổi 1 cái là không phát lương luôn [nó làm hơn 1 tháng ùi] Tính ra còn 20 ngày nữa Tết và nó làm không công 1 tháng hơn. Có cách nào để nó lấy lại lương của mình đc hok tội nghiệp nó quá, khóc quá choy` :cry_002: [xin nói thêm là làm 1 tháng ở đó rất cực khổ và chủ ngày nào cũng chửi nhưng ráng chịu đựng đến Tết zị mà hjx hà ]
sao thằng chủ thất đức quá zậy, tiệm đó tên gì bạn để mình bik mà né. Mình nghĩ chắc kiện thắng nhưng sợ tiền kiện cáo còn hơn tiền lương nữa.
Thằng chủ mất dạy quá! Nó giàu lên nhờ lường công người ta như vậy thì chắc cũng không bền đâu. Bạn công khai tên cửa hàng lên luôn đi để bà con 5s cạch mặt nó ra nha!
làm tự phát ko có hợp đồng thì chịu ko co pl nào giải quyết đâu nếu có hợp đồng thì còn nắm được cái cán chứ kiểu này là lưỡi củng không nắm được nói chi ăn được mấy thằng giàu mà thất đức đó chứ
Thấp cồ bé họng , chỉ còn cách mang tấm bảng đòi tiền lương đã làm bao nhiêu ngày nhân lên rồi đứng trứơc cửa hàng , thì ông chủ phải giải quyết không thì sẽ mất mặt và mất khách , làm thời vụ thì không có cơ sở pháp lý kiện cáo , nhưng chủ cà mà giải quyết kiểu như bạn nói thì quá ác ....
không biết phải chỗ anh Tâm "lé" không ? Nguyên con đường đó toàn là gia đình của 1 ông bố già người nói tiếng Quảng Trị đó, con ruột, con gái, con rể .... Nếu đúng là đó thì gia đình bố già ở gần nhà mình nè, hồi trước mình cũng bán giày trên đó chỗ anh Tâm, lúc đó chị Hồng còn bán mắt kiếng, đồng hồ...lung tung, còn vợ chồng anh Mười thì kế bên á...nếu đúng vậy thì qua mình (Q4) chỉ chỗ cho bạn thương lượng với bố già
Có ký hợp đồng nhưng mà nghĩ làm có 2 tháng nên k cần giữ 1 bản cho mình, chỉ ký 1 bản và chủ giữ, giờ nghĩ lại thì thấy nguyên đám ngu chỗ này thiệt :sad: giờ cũng k còn giữ giấy tờ gì để đòi lại lương. Mình cũng nghĩ zậy với lại tiệm ng` ta lớn [tới 6 căn nhà ghép lại và chủ cho thuê nhà cũng là dân công an đã về hưu]. Mà CA VN thì .... làm ăn cũng k đc j` nếu k có tiền haizz Tiệm giày A Bình ở hồ xuân hương đó, tại mình còn làm ở đó nên k nói nhìu đc, giờ trong đó nhân viên ai cũng lo sợ sẽ bị đuổi như kế toán [vì lý do cực kỳ nhãm nhí] Khuyên mí bạn luôn là đừng vào đó làm, còn ai hok tin thì bỏ thời gian vào đó làm thử sẽ biết mình nói đúng hay sai.