Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    39
    Mình mới ra trường đi làm 4 tháng, lương 4tr/tháng và mình ở nhà hợp tác với bạn mình kinh doanh nhỏ ở nhà mình mỗi tháng đưa bố mẹ 2-3tr (bắt buộc, không đưa là có chuyện), mình cũng nghĩ coi như là tiền nhà thôi, và mình mới kinh doanh có 4 tháng, sau đó gần tết nên tình hình không khả quan lắm, mình và bạn đưa 1.5tr, mẹ mình lãnh tiền tết được 30tr, nên mình xin mẹ là chỉ đưa 1tr, còn 500k mình để tranh trí... chi phí quảng cáo này nọ....thế là mẹ mình và bố mình xúm lại chửi mình là đồ bất hiếu, rồi nói mình đi làm tiền để đâu, kêu mình ra ngân hàng xin bảng kê tài khoản đi, mình nói mẹ làm vậy để chi (lúc đó đang bực) vì hằng ngày mọi thứ mình đều phải lo, thậm chí mình đôi lúc nói mẹ hay bố đổ xăng dùm, mua dùm cái gì cũng phải đưa tiền cả, rồi bố nói là mình đưa nhiều quá nhỉ, cứ thử tính tiền bữa ăn của mình xem, rồi chửi mình là đứa mất dạy, bất hiếu này nọ. Mình cảm thấy rất thất vọng về bố mẹ, bố mẹ mình khi mình nhờ mua cái gì như đổ xăng hay là mua áo cho mình đều xòe tay ra ( cái này mình biết diễn tả hơi kỳ nhưng sự thực là vậy) kêu đưa tiền đây......... và cho mình mượn tiền 50k-100k đều đòi cho bằng được, không đòi gặp mặt mình là đòi.......Mình cảm thấy rất chán
     
  2. BABU Thành Viên Cấp 5

    Mình không biết khuyên bạn sao cho đúng vì bố mẹ là người sinh thành và dưỡng dục bạn trở nên được như thế này . Vì thế bạn đừng so đo tính toán với ba mẹ của bạn làm gì ... cố được chút nào thì cố chứ đừng nói về ba mẹ như vậy .
     
  3. Hunter Thành Viên Cấp 4

    ba mình cũng tính toán lắm tại ổng có vợ bé rồi, nhưng ba mẹ bạn có phần nhỉnh hơn 1 chut Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  4. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Mình biết chứ, nhưng từ nhỏ đến lớn tiền học phí và tiền mình xải đều do bà mình + dì bên nước ngoài cho, bố mẹ mình có bỏ ra đồng nào đâu, Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình , mà phải chi mình làm lương 1000usd mình cũng chẳng thèm tiếc gì với bố mẹt, đằng này mình mới ra trường mà ổng cứ làm như mình là thiên tài, lúc nào cũng tiền tiền, phải chi bố mẹ thiếu hụt không nói đằng này cũng rất khá giả
     
  5. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    bó tay ông bà già bạn luôn ước gì ông bà già mình giàu như ông bà già bạn thì mình muốn nhiu là có nhiu à,tuy bây giờ củng chưa phải khá giả nhưng ở nhà chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền nong như vậy hết chắc do truyền thông nhà bạn là kinh doanh nên nó vậy
     
  6. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Cha mẹ là tài sản quý nhất của đời người Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  7. Go Nu Thành Viên Bạch Kim

    bạn thử nói thẳng với bố mẹ xem?
     
  8. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    Có chắc bạn là CON RUỘT ko đó. Đi xét nghiệm ADN đi, cứ cha mẹ nào nnhu7vay.
     
  9. ¤¤Huy¤¤ Thành Viên Cấp 2

    Ông bà già của bạn độc quá ! Thua .:surrender: Cha mẹ ai tính toán con cái bao giờ !

    Thôi ráng cày ở riêng được thì ở riêng nha Bro !

    Mình là con giữ chữ hiếu trong tâm , không nên cự cãi bố mẹ ! Bố mẹ tính tình không hợp thì mình nên ít gặp mặt !

    Nghe bro nói cứ như bro là con ghẻ trong nhà không vậy .
     
  10. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Mình là con ruột mà, mà mình là con gái, nick này là nick của đứa em trai, mẹ mình thì rất cưng em trai của mình, phải mình rất biết ơn bố mẹ mình đã sinh ra mình nhưng nhiều lúc mình cảm thấy mình giống công cụ kiếm tiền hơn, mình rất muốn đặt niềm tin vào bố mẹ, nhưng mình sợ đưa hết tiền rồi thì khi mình muốn đi học hay là đi chơi gì sẽ không cho 1 đồng nào nữa........ haizzzzz............ có lần mình đi chơi với bf còn bị lôi đầu về chửi là suốt ngày đi chơi, bị lừa hết tiền bây giờ gì đó.......đôi lúc mình ước gì không sinh ra trên đời và đi thật xa, không biết nghĩ vậy có bất hiếu không. Nếu mình đi thật xa chắc bố mẹ mình có thể tận dụng phòng mình ở cho mướn được khối tiền
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bác dọn ra ở riêng đi,ba mẹ bác cũng khá giả mà,1 năm về thăm nhà 1 lần cũng được
     
  12. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    vấn đề là mình mới ra trường không kham nổi tiền ăn, tiền nhà............. haizz, thui đành nhịn nhục mà sống vậy, mình thật không thể hiểu nổi tại sao mình không thể tin bố mẹ mình, đôi lúc mình rất đề phòng bố mẹ cứ như bố mẹ sẽ lấy hết tiền của mình.............lúc đó mình sẽ không có tiền để ăn, mặc hic.
     
  13. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Không rõ cụ thể hoàn cảnh gia đình nên mấy bác đừng có bình luận lung tung nhá. Bản thân mình thì thấy bạn chủ top không đúng! Ai chửi thì chịu, riết rồi không ra cái gì hết.

    1 câu thôi : "Nước mắt chảy xuôi"!!!
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ pa mẹ bạn xem ra vẫn còn tư tưởng phong kiến trọng nam kinh nữ.Nếu như vậy thì bạn nên dành dụm 1 khoảng riêng để lo cho tương lai của mình sau này . Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
    Ps: Có phải nhà bạn người bắc ? :smile:
     
  15. pandakungfu Thành Viên Cấp 2

    chắc ổng bả làm vậy là chỉ để dành dụm tiền cho bạn thôi đấy , tiền của Bố Mẹ mình thì sau này cũng như của mình mà , bạn có đc thành tựu ngày hôm nay là do ai ? có phải cha mẹ mình ko nè , thôi kệ đi bạn ơi.
     
  16. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Tùy bạn nghĩ vậy, trước gì người ta luôn cho rằng con cái do bố mẹ sinh ra nên bố mẹ muốn làm gì cũng được mà, nhiều khi nhìn những đứa bạn đồng trang lứa có bố mẹ yêu thương, không bao giờ đòi hỏi chuyện tiền bạc mà mình rất ganh tị. Không phải mình không đưa, nhưng thà đưa trong tự nguyện, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, cứ đằng này bắt ép thì.......... mình không hiểu bạn nói không ra gì hết là thế nào
     
  17. KL.1212 Thành Viên Bạch Kim

    Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1 Mình cũng nghĩ như bạn ở trên nhưng mình hiểu được bạn. dù sao cũng chia buồn cùng bạn. Hix --> Mình cũng ko biết chia sẻ sao với bạn luôn.

    Còn nhiều hoàn cảnh không ngờ tới nữa kìa. HixBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 2
     
  18. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác ơi đừng tính toán quá, bố mẹ bác chắc mún tập cho bác tính sòng phẳng, sợ bác giữ tiền nhiều sinh tật thôi ^^!
    Mấy chục năm nữa thì mún có người la mình, đòi tiền mình cũng hok có đâu à! Quý trọng đi bác ơi!
     
  19. Sean Thành Viên Vàng

    có thể là trường hợp nhà bạn đáng lẽ có thể cho thuê để bố mẹ kiếm tiền thì bố mẹ nhường lại cho bạn và bạn của bạn kinh doanh nên TH này bạn phải đưa tiền bố mẹ là đúng rồi.
     
  20. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Ai chả biết là vậy ,cần gì phải nói, nhưng mỗi người mỗi cảnh , ko nói đc gì hết :angry:
    Mà tôi thấy bác cm nhìu câu thật là... ko biết não bác có nếp nhăn ko nữa :sweat:

    Cứ đợi cho chủ thớt kể rõ sự tình sẽ biết thôi, Ai cũng có hoàn cảnh riêng cả ko biết tâm sự cùng ai nên phải lên đây Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1udency:. Nhà chị mod bth nên có bao h biết mấy vụ này đâu nhỉ, em cũng bị gần gần thế đây Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 2udency: