Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Rơi vô cảnh này thì chịu thôi,cha mẹ mà, làm dc gì giờ, ko nên bất hiếu
     
  2. tym125 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hey, bạn mình cũng gặp hoàn cảnh này... tốt nhất bạn hãy cố gắng bớt lệ thuộc vào ba mẹ đi, vd: chuyển qua nơi khác làm ăn hay xin làm công... nếu căng thì thuê nhà trọ tự lập...Hãy cố gắng thay đổi bản thân xem sao...
     
  3. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    dọn ra ngoài ở cho khỏe
     
  4. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    đồng cảm Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  5. hieutrung8806 Banned

    Cái này là quan điểm sống của bố mẹ bạn, nếu muốn thay đổi tình hình chỉ có tác động bên thứ ba có tiếng nói với ba mẹ của bạn thôi, đôi dòng chia sẽ mong bạn sẽ tìm được cách giải quyết thỏa đáng.
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sao a nói ngủ hùi 10h rùi mà:beat_brick:
     
  7. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Không, nhà mình trong hẻm nên hầu như để không không kinh doanh gì cả bạn à, bạn mình và mình chỉ là kinh doanh nhỏ viết bài này nọ kia + 1 số cái không cần mặt bằng làm outsource cho người ta, chứ trước khi mình kinh doanh thì hầu như không làm gì cả vì nhà trong hẻm sâu thì buôn bán gì được Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình mà bố mẹ mình cũng toàn chửi mình ngu và nhiều lúc nói bạn mình là kiếm được nhiều tiền gì đó nhưng ổng bả đâu biết tìm kiếm khách hàng mệt thế nào, bố mẹ mình nhiều khi nói là thật ra cũng chẳng muốn lấy làm gì, rùi nói là đưa ít thì dẹp đi đi làm cho khỏe nhưng tháng nào mà không đưa là có chuyện liền........nên mình cũng sợ là mình đi làm không thì bố mẹ bắt đưa tiền không có xoay sở...... nên nhiều khi mình nghĩ bỏ nhà ra đi, mình không cần tài sản hay tiền gì cả, mình nghĩ chẳng ai mong muốn bố mẹ chết để mà lấy tài sản cả, lỡ bố mẹ có nhắm mắt xuôi tay thì cũng là mấy chục năm sau, giờ mình cần tiền để học để thực hiện ước mơ chứ không phải là đi chơi, xài phung phí, mình nhiều lúc muốn đi khỏi nhà để bố mẹ lấy phòng riêng của mình cho người khác mướn ở chắc sẽ được tiền hơn là cho mình ở

    P/S: mình vừa đi làm tối về làm thêm chứ không phải là ở nhà không
     
  8. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    ngủ ko đc :sweat:
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bạn nên nói ý định dành tiền đi học cho pa mẹ nghe xem sao ,có thể pa mẹ bạn sợ bạn cầm nhìu tiền rồi sài bậy bạ chứ đi học pa mẹ nào cấm cản .
     
  10. $ 76_91 $ (45) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có phải bạn người Hoa?
     
  11. kayzinious Thành Viên Vàng

    Trọng nam khinh nữ nữa chăng :tire:

    Nhà nào thì kô biết chứ nhà mình thì ngược lại "trọng nữ hơi hơi khinh nam" thôi hahaha
    Chắc tại con cháu thằng nào cũng toàn fá của - cá độ - đánh bài - nhậu nhẹt chả làm ra tiền đc nên mới vậy :haha:
     
  12. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    ta đi làm nhưng ta vẫn có tiền tiêu vặt , tội nghiệp cho đứa con bất hạnh.....
     
  13. yen_apple Thành Viên Cấp 3

    hix,đọc xong topic của bạn mà thương thiệt đó....và cũng thương cả ba me minh...cũng là con gái với nhau...mình thì đỡ hơn ba mẹ mình cũng hay la mình lắm nhưng toàn la đúng thoy....nhìu lúc la woai cũng buk...nhưng rùi cung wen...mình cũng con gái năm nay cũng 22t rùi...22 năm trong đời tới giờ mình vẫn chỉ ăn + ngũ + học + đi la cà...@@zi mà còn ngu mà lì...học chưa ra đc...đợt đó cứ tưởng bị đuổi khỏi nhà lun đó....ai dze chửi xong 1 ngày ba me lại vui vẻ bthuong với mình....nchung mỗi ng mỗi cảnh đó bạn...mình tuy sung sướng nhưng cũng bị áp lực rất nhìu...nào là fai hoc giỏi , fai thế này thế kia..vì ba me mình thì qtrong cái bên ngoài với mọi ng lắm....nói chung fai thik ngi và vượt qua thoy ban
    P/S : nếu có 1 ngày bạn wuyet dinh ra ngoài thì cứ lhe mình...qua ở chung nhà với mình...mình cũng quỡn lắm....cả năm gần đây tư nhiên hứng trí cái rủ nhỏ bạn qua nhà mình ở....mà ba me mình k la gì hek...còn coi nó như con nuôi...lo ăn lo ở này nọ...hì hì...có gì bất bách qa thì liên hê qua ở chung với mình vài tháng cũng đc nhe
    Mong bạn sẽ vượt qua đc tất cả
     
  14. bitis Thành Viên Cấp 2

    đồng ý với ý kiến này ,vả lại đây là ba mẹ bạn ,bạn không nên đưa lên diễn đàn để bàn luận này nọ ,thường là có những cái con cái bất đồng với cha mẹ,và nhiều lúc cảm thấy khó chịu nhưng đó là ba mẹ mình thì ko nên đưa lên diễn đàn và không nên tính toán làm gì ,Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  15. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    xin chia bùn và cố gắng chấp nhận nó bạn ah,ko thay đổi được gì đâu.
     
  16. 72hours Thành Viên Cấp 3

    thôi thì gắng thích nghi vậy, sis kiếm ra tiền la giỏi rồi, hãy tự hào vì điều đó.
     
  17. phuocdu1978 Thành Viên Cấp 1

    ko bít nói j luôn tóm lại ba mẹ là ng sinh ra ta!cư xữ sao cho phải đạo là dc rồi hic hic
     
  18. tonngokhong Thành Viên Cấp 4

    Ba mẹ bạn muốn quản bạn như hồi còn đi học, giữ tiền phòng thân cho bạn lúc bạn gặp khó khăn, đau ốm. Bây giờ bạn thử làm cách này thử xem: làm giả giấy xét nghiệm của bệnh viện là bạn đang bị bệnh gì nặng nặng, đem về cho ba mẹ xem và khóc lóc... Lúc đó bạn sẽ thấy ba mẹ là như thế nàoBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình.
     
  19. mywayntv Thành Viên Cấp 5

    Nhiều bạn có ý kiến theo kiểu ba mẹ nói sao con nghe vậy quá nhỉ. Đồng ý ba mẹ là những người sinh ra, nuôi nấng mình, cái này có trả cả đời cũng ko hết. Nhưng nếu xét về khía cạch con người bình thường, có mấy ai đủ "Nhẫn" để mà suốt ngày nghe chửi, nói qua nói lại như thế. Đi làm hằng ngày, đối mặt với công việc, kinh doanh đủ thứ, stress thì thôi rồi, về nhà ba mẹ đã ko ủng hộ, làm chỗ dựa tinh thần thì thôi lại còn tính toán với chính con ruột của mình như người dưng. Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, chủ top cũng bức xúc lắm mới lên đây tâm tình cần người chia sẻ chứ có phải ở sau lưng mắng chửi ba mẹ mình gì đâu. Vả lại nếu ba mẹ không tôn trọng con cái thì làm sao đòi hỏi con cái tôn trọng mình được?

    Ý kiến của riêng mình trong vấn đề này thì là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu ko hy vọng ba mẹ bạn thay đổi suy nghĩ và cách cư xử được thôi thì bạn tự an ủi bản thân, suy nghĩ theo cách tích cực hơn đi vậy. Cứ xem như hiện nay bạn đang ở nhà thuê lại từ ba mẹ, 1 tháng 2-3 triệu tiền nhà + ăn uống vẫn chấp nhận được. Chịu đựng 1 thời gian, sau này công việc ổn định, ra ngoài thuê nhà riêng hoặc share với ngừơi khác sống cho nhẹ đầu.
     
  20. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    hix... chia buồn zới bạn
    mìh ko trog hoàn cảnh bạn nên ko biết nói gì
    mìh chỉ khuyên bạn
    nên để dàh tiền dọn ra riêg ở 1 thời gian
    từ từ khắc fục mối quan hệ zới ba mẹ
    ng ta nói " xa thì nhơ " mà ==> nhiều khi như zậy ba mẹ lại thay đổi cách nhìn và thái độ zới bạn đó Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mìnhudency:
    nghĩ lại mìh hạnh fúc ghê lun, mami chiều mìh hết cỡ, cái gì cũg do mìh tự wuyết định :haha:
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 472 (Thành viên: 9, Khách: 369, Robots: 94)