Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    - Bây giờ bạn dọn ra ngòai ở, tự lập hết đi. Lâu lâu về nhà cũng tránh sứt mẻ tình cảm gia đình.
    - Còn chuyện bạn của bạn làm ăn với bạn, có lẽ cha mẹ bạn tưởng 2 bạn làm ra tiền nhiều mà không muốn đóng góp cho gia đình. Còn 1 vấn đề nữa, có thể họ nghĩ tiền làm ăn phần lớn về tay bạn của bạn rồi sinh ra nghi kị cho rằng bạn bị người ta lợi dụng. Trách mắng bạn.
    - Kinh nghiệm của mình là Chuyện làm ăn, tiền bạc đừng để dính tới gia đình, bạn bè& người thân. Trước sau gì cũng mất tình cảm
     
  2. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ. Hơi khắc nghiệt rồi
     
  3. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Ối dào,phụ mẫu muốn bạn tự lập trong chuyện kinh tế thôi,coi chừng bạn suy nghĩ không đúng về ba mẹ bạn đó,mình thì ở nhà tòan tự lo về kinh tế: tiền nhà,tiền ăn,thậm chí nhờ ba mẹ mua gì dù chỉ 1 ngàn mình cũng đưa lại ( mặc dù ba mẹ mình không đòi )
     
  4. haittc Thành Viên Cấp 1

    ra ngoài sống cho nó khỏe pạn àh.
     
  5. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    chỉ có 1 phương án duy nhất, bạn dọn ra ngoài ở.

    Loại người như cha mẹ của bạn lòng tham vô đáy, chẳng thể nào lay chuyển họ được đâu. Đúng là họ sinh bạn ra (chưa chắc 100% à), nhưng nuôi bạn là tiền của người khác, họ đâu có vất vả lao động kiếm tiền về nuôi bạn.

    báo hiếu thì cũng có trăm đường, ko phải cứ chăm chăm làm theo họ là báo hiếu. ra ngoài tự lập, dành dụm vốn làm ăn. ngoài ra bạn phải nói rõ tất cả cho những người ở nước ngoài biết tại sao bạn dọn ra ngoài ở, chứ ko ổng bả nói xấu bạn tùm lum là tiêu. Cha mẹ gặp khó khăn,bệnh hoạn, chưa có của thì bỏ công ra, ko việc gì phải dốc hết túi đưa tiền trong khi ổng bả có nguồn thu nhập kha khá. chừng nào rủng rỉnh tiền thì hãy cho ổng bả.
     
  6. tbphng Thành Viên Cấp 4

    Cha me sinh con không tính tháng kể ngày
    Con nuôi cha mẹ sao kể ngày tính tháng

    Dù con có đi khắp phương trời
    Con như thế nào vẫn là con của mẹ
    .
     
  7. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Thấy hoàn cảnh của bác... em càng thương mẹ mình hơn hic hic. Toàn nhà báo mẹ không!
     
  8. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình bố mẹ mình kể hoài í chứ, nào là sinh ra mình thế nào, nào là phải chi phí thế nào, nào là mình ở nhà tốn nước, tốn cơm ra sao, mỗi bữa mình ăn tốn nhiêu tiền..............ôi phải chi đừng sinh mình ra chắc không tốn đến vậy rồi.

    Thank bạn, từ nhỏ mình học cũng giỏi và tốt nghiệp loại giỏi, nên mình nghĩ bạn cũng cố gắng ha vì cố gắng học sẽ tốt cho tương lai, thật sự cám ơn lòng tốt của bạn lắm, mà mình sinh năm 88 hình như bằng tuổi bạn í, cám ơn bạn nhiều lắm
     
  9. TNT... Thành Viên Cấp 3

    Em thấy nhiều gia đình giống kiểu nhà bác rùi. Hồi trước có thằng bạn chung lớp cũng vậy, ba mẹ nó chẳng làm gì cả nó có bà gì bên Mĩ thấy rất thương nó. Nhưng mỗi lần bả gọi về hỏi thăm nó là nó cùng ba mẹ nó nói xạo với bả là ở VN khổ lắm, ốm đau bệnh tật tè le để bà gửi về nhiều nhiều xài cho sướng.
    Tiền học và tiền ăn hàng tháng của nó là bả lo hết, lâu lâu bả vẩn gửi cho điện thoại Laptop đủ thứ.
    Nhưng mình nhìn vào thì rất ghét bởi vì cái kiểu sống dựa dẫm ăn bám như vậy chẳng ra làm sao cả, thế nhưng gia đình nó vẫn cứ vậy. Ăn rùi chăm chăm chờ tiền nước ngoài gửi về xài.
    Bác có gì thì cứ nói thẳng ra bác ạ. Nhiều khi ba mẹ chẳng thông cảm cho con cái nên cứ đứng núi này trông núi nọ chán lắm
     
  10. jetcar_2008 Thành Viên Cấp 3

    Không biết nói sao, ba mẹ bạn ở một thái cực khác hẳn với ba me mình, hzzz, chia buồn, ông già mình còn thoáng tới mức cho tiền mình mua latop cho gấu, nói chung là thương mình và thương gấu, hzzzz, cảm thấy may mắn, luv my father
     
  11. quochuycr Thành Viên Cấp 3

    Không chừng bạn là con của bà dì bên nước ngoài, ba mẹ hiện thời chỉ là nuôi bạn dùm bà dì thôi ^^
     
  12. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    hành động rêu rao cha mẹ như vậy cũng đã là ko hay rồi,bro nên tìm giải pháp nói chuyện riêng,nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ chứ.Dù gì ba mẹ cũng là người nuôi dạy bạn,họ có bỏ tiền ra hay không cũng là ba mẹ sinh ra bạn,khi bạn đau ốm,thiếu ăn thiếu mặc thì ai lo cho?Bạn nên biết nhẫn nhịn và phấn đấu hơn nữa,vài chuyện tính toán tiền bạc không đáng để sứt mẻ tình máu mủ vậy đâu.
     
  13. cuti_mexedep Banned

    thôi cứ ráng đưa nhiều nhiều cho ba mẹ bạn đi...sau này cũng thuộc về bạn mà thôi chúc bạn vui vẽ
     
  14. thesoulofstone Thành Viên Cấp 2

    Nếu đã chịu ko nổi thì nói chuyện thẳng thắn 1 lần, thà mang tiếng bất hiếu còn hơn tạo điều kiện cho bố mẹ làm trái với luân thường đạo lý. Cha mẹ sinh con ra, cho con 1 mạng sống cũng phải có trách nhiệm với mạng sống đó chứ. Chẳng lẽ ba mẹ vì kinh tế mới sinh con ra, bắt con phải thế này thế kia. Sai là sai, đúng là đúng. Rõ ràng, rạch ròi. Nếu như không thể cùng chung sống, tốt nhất bạn nên ra ngoài tự sống, có hiếu thì gửi tiền cho ba mẹ. Thế thôi. Sống phải ngẩng đầu lên chứ sao có thể cúi đầu mà chịu.
     
  15. yuhel Thành Viên Cấp 3

    thế này mà cũng làm bố mẹ được sao? ??
    Mình 22 tuổi rồi nhưng chưa đi làm nên ba mẹ vẫn nuôi và muốn mình đi học tiếp, mình bảo lớn rồi ko lẽ xin tiền hoài thì ba mẹ nói còn trẻ cứ học đi khỏi hối hận. Đúng là trái ngược hoàn toàn với ba mẹ bạn. Bố mẹ chẳng bao giờ tính toán 1 đồng nào đối với con cái, cho chị mượn mấy trăm triệu mấy năm nay mà chẳng tính lãi nữa
     
  16. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Mỗi nhà mỗi cảnh nên mọi người đừng kể ra là nuôi mẹ tính tháng tính ngày , các bố có ở hoàn cảnh ng ta đâu mà biết như thế nào.Chỉ ở trong chăn , mới biết chăn có rận hay ko thôi !!! Hoàn cảnh tôi cũng đang gần gần như chủ thớt đây , mặc dù mình là con trai nhưng cũng phải cố. Mình đi làm về mệt , đôi lúc lương ko đc như ý muốn , muốn có 1 lời động viên an ủi, mà ko có , toàn trách vs móc . hic .Ng ta lên đây cần chia sẻ ,an ủi , chứ ko phải dạy đời .. haiz Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  17. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    cám ơn bạn, chỉ có người trong hoàn cảnh mới hiểu được, ai cũng nói là tính làm gì sau này của bố mẹ cũng là của mình nhưng quả thật chẳng lẽ đợi đến 50 tuổi mình mới học à? mình cũng chẳng cần bố mẹ để lại cho mình cái gì cả, mình chỉ muốn yên ổn đi làm đi học thôi mà cũng ko dc
     
  18. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    Ba mẹ mìh cho mìh còn ko hết đằng này ba mẹ bạn lại đòi hết cho bằng được. =.=!
     
  19. chikako Thành Viên Cấp 3

    tóm lại nhà bro ai cũng tính toán! haizzzz nghe chuyện mà rầu. cố kiếm tiền đi bạn,
     
  20. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    thiệt tình..........cha mẹ ko cho con cái đc gì thì thôi, lại đi tính toán với con cái.......
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 567 (Thành viên: 4, Khách: 488, Robots: 75)