Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. mr_bum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gia đình bạn hoàn toàn trái ngược với mình, nhà mình nghèo nhưng ba mẹ lúc nào cũng nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm từng chút cho ae mình, giờ mình đi làm tự lo hết chi phí, ăn ở học ... ráng tiết kiệm để ko xin tiền ba mẹ nữa, vậy mà lần nào gọi về nhà ba cũng hỏi con còn tiền ko để mẹ gởi vào Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
    nếu vào hoàn cảnh của bạn mình cũng chán, chắc mình bức xô ra ngoài ở riêng rồi ^^!
     
  2. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    hehe lấy chồng đi về nhà chồng ở.Chưa có ai thì nói với mình nhe hehe!!! con gái mà ba mẹ xài hết tiền con gái ko thoy mai mốt chồng nó hưởng chắc ba mẹ bạn ngĩ thế.
     
  3. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Bạn chủ pic ơi cuộc sống có nhiều điều ko như bạn suy nghĩ đâu. Có thể bạn còn trẻ, sẽ có ý nghĩ ba mẹ bạn cổ hủ, lạc hậu...Nhưng trước hết bạn hãy xem xét lại hoàn cảnh và bản thân nhé. Ví dụ: tuy là mặt bằng nhà, nhưng nếu bạn ko sử dụng (thuê) thì ba mẹ bạn cũng sẽ cho người khác thuê & kinh doanh, tức số tiền thu được hàng tháng cũng sẽ là nhiêu đó. Bất mãn hay cực đoan thì có ích lợi gì, chỉ càng làm quan hệ của bạn và ba mẹ bạn xấu hơn thôi.
    P/S: có thể bây giờ những điều mình nói nghe chối tỷ, nhưng vài năm sau có thể bạn sẽ hiểu ý mình Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
    Chúc bạn may mắn.
     
  4. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    đi ở riêng một thời gian xem sao, chứ không hợp như vậy thì sao sống được. bố mẹ mà tính tóan với con cái kinh vậy, còn không có nhà ở riêng thì qua ở với mình Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình 1 mình 1 nhà chán quá :cry_002:
     
  5. winBro UY TÍN CHẤT LƯỢNG

    Nếu như bạn kể thì chắc bố mẹ bạn cũng hơi keo.
    Nhưng mà tiền sau này rồi cũng để cho bạn mà thôi. chứ có ai lấy nữa đâu.
    Biết đâu đó là 1 hình thức giữ hộ tiền cho bạn, để bạn luôn phấn đấu kiếm được nhiều tiền.
    Đừng vội trách ba mẹ nhé bạn!
     
  6. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    thà là nhà mình mặt tiền bố mẹ mình cho người khác thuê kiếm nhiều tiền hơn số tiền mình đưa thì mình sẵn sàng bạn à, còn nhà mình trong hẻm sâu lắm, đường đi chỉ lọt 1 chiếc xe máy à, mà giờ mà có người thuê mà nhiều tiền hơn số mình đưa mình sẵn sàng, mình cũng muốn bố mẹ mình có đồng ra đồng vô nhưng lúc nào cũng bắt ép vậy mình thấy khó chịu lắm. Mình không muốn lấy chồng bây giờ đâu vì mình sợ mình sẽ gánh thêm 1 khoản nợ đám cưới nữa, chắc bắt mình bỏ tiền ra làm quá, với lại lấy lỡ trúng 1 người giống bố mẹ mình hoặc gia đình chồng giống bố mẹ mình thì mình chắc chết quá.

    Muốn kiếm được nhiều tiền thì bạn phải đầu tư, như bỏ vốn, lấy tiền đầu tư vào việc học chứ làm ra bao nhiêu cứ cất khư khư trong tủ thì làm sao mà kiếm được nhiều tiền chứ. Mình nói với bố mẹ là mình phải đóng tiền học rồi nhưng bố mẹ vẫn đâu nghe mình nói mà vẫn đòi mình công khai tiền đó thôi
     
  7. imme Thành Viên Cấp 3

    hic , đọc xong mà thấy thương ba mẹ mình ghê. từ nhỏ đến khi lấy chồng toàn hành ông bà. lo ăn lo học, lo công việc ,lo cho lấy chồng, vừa mua cho căn nhà để 2 vợ chồng ổn định. giờ có con ông bà cũng lo cho nó hết.........thôi điện thoại cho mẹ đây, tự dưng thấy tội lỗi đầy mình
     
  8. be_xinh_iu_87 Thành Viên Cấp 2

    Nếu đã nói ra đc những lời lẽ đó thì dọn ra ngoài ở riêng đi, đầy bạn SV ở quê lên phải tự lập lấy tiền đi học mà vẫn thành đạt đó. Nên nhớ con cái 18+ cha mẹ có quyền ko còn trách nhiệm, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
    Còn ngại khó, mới ra trường,lương thấp hay bất cứ lí do gì.... nên ko thể ra ở riêng thì nói thiệt you cũng đã có sự " tính toán " cho bản thân rồi. Ko nên trách BM làm gì. You cứ cầm thử 2,3 triệu mà you đưa BM ra ngoài ở riêng xem cuộc sống nó là thế nào.
    Nhiều bạn trẻ bây giờ hay có suy nghĩ là BM có trách nhiệm lo cho con, BM giàu có tiền rồi thì con ko phải đưa tiền phụng dưỡng, có tài sản phải chia cho con .... mà ko nghĩ xem mình đã làm gì đc cho BM để trả cái ơn sinh thành chưa.
    Hỏi thật bạn bao nhiêu tuổi rồi.
     
  9. Chưa có 5s Thành Viên Mới

    Thế bố mẹ sinh con ra chỉ để con đi làm kiếm tiền nuôi lại thì xét cho cùng đó là vấn đề lợi ích, vậy thì ơn nghĩa gì ở đây? Mình chỉ đang nói trong trường hợp nếu có nhiều bố mẹ nghĩ vậy chứ không nói bố mẹ mình nhé. Mình không cần tài sản gì của bố mẹ cả, mình cũng không phải là không đưa tiền phụng dưỡng mà là chỉ đưa trong khả năng của mình. Con người ai chẳng tính toán, có chăng là tính toán nhiều hay ít, khi bạn cho đi và mong muốn nhận lại thì đó không phải là hy sinh mà là sự tính toán, đo lường. Nếu chịu không nổi dĩ nhiên mình sẽ dọn ra ở riêng nhưng mình chỉ muốn chia sẻ tâm sự chứ mình không cãi lại bố mẹ mà vẫn chấp nhận đưa tiền
     
  10. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    bạn muốn nói sv ở quê lên à, mình wen nhìu lắm đây , toàn mỗi tháng gởi vài 3tr + đi làm thêm mới sống nổi ở TP này đấy. ng ta mới đi làm lương 4tr đồng đưa cho ba mẹ 2 3 tr , bạn nghĩ ng ta còn bao nhiu và sống = gì vs 1tr đồng

    Ng nào mà ko tính toán là ng đó não ko có nếp nhăn , chẳng qua tính toán ít hay là nhìu thôi. Nói thì hay ko bít bạn lúc đầu bước ra đời sống = tiền of mình chắc , tiền của bạn hay của gia đình bạn hở ?Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  11. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    Cái này thì đúng, những bạn dưới quê hoặc ở những vùng khác lên đây làm học ba mẹ phần lớn phải gửi tiền lên ít thì 1tr, nhiều thì vài triệu mới trang trải được cuộc sống ở đây, còn những bạn mà lên đây làm thì thời gian đầu mình nghĩ cũng chẳng dư dả gì để gửi về đâu..nên cũng tội mấy bạn sv ở quê lên
     
  12. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mướn phòng trọ ở riêng hay có đứa bạn nào có cũng đang mướn nhà trọ thì mướn đi bạn, chứ zậy hoài riết mất hết tình cảm cha mẹ luôn đó. Mướn phòng nhỏ khoản 1tr-1tr5 hay kiếm ng đang cần thuê ở ghép thì mướn đi bạn.
     
  13. arsquang _ " ĐỎ TÌNH ĐEN BẠC "_

    2 bác nhà bạn quả là vl , ko còn từ nào để nói , ko bằng 1 phần ngàn của ba mẹ mình nữa
     
  14. BHQ_Restaurant Thành Viên Cấp 4

    Mẹ mình cũng hay nhắc mình là sao đi làm có tiền mà ko cho mẹ đc đồng nào thế ? Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

    Mình nói là con cũng vì tương lại, sự nghiệp thôi mẹ ạ ^^
     
  15. imme Thành Viên Cấp 3

    nói túm lại ko bik thế nào, cha mẹ có công sinh thành ko nên trách móc gì ba mẹ, bik đâu ba mẹ bạn đnag muốn bạn tiết kiệm giữ hộ tiền bạn thì sao. cố gắng lên đừng than trách mà tội nghiệp ba mẹ, Sau này bạn có con mới hiểu lòng cha mẹ
     
  16. be_xinh_iu_87 Thành Viên Cấp 2

    Quen nhiều nhưng chưa phải là tất cả nhé, đâu phải gđ nào cũng có đk mà gửi tiền cho con ăn học đâu hả you. Nhiều sv phải đi làm thêm, xe ôm, giúp việc nhà, chạy bàn, rửa chén ... you đọc báo hằng ngày có đầy mà. Đi làm rồi cố gắng dành dụm còn gửi tiền về nuôi ba, mẹ, phụ giúp em ăn học.
    Còn you nói ai ko biết tính toán là não ko có nếp nhăn à. Tính toán với ai, người ngoài kìa, anh em ruột cũng có thể tính toán, nhưng tính toán với ngay cả người đẻ ra mình thì ai chửi tui não ko có nếp nhăn tui cũng sẵn sàng. Vậy you cứ thể hiện mình là người có nếp nhăn đi nhá.
    Còn tui, you hỏi thì tui cũng trả lời 18t là tui ko còn phụ thuộc vào gđ nhá, hiện giờ tui đã có nhà ( tự bằng sức lực lđ của vc tui ) ko có bất cứ trợ giúp nào của gđ 2 bên, và tui cũng góp ý dựa trên tư cách của 1 người từng làm con và đã làm mẹ ( 2 con).
    Quan điểm của tui đối với thớt này, nếu đã ko đồng ý với cách làm của ba mẹ thì dọn ra ở riêng chứng tỏ bản lĩnh, chứ còn ở chung thì phải chấp nhận thôi. Chứ vì ko tiền mà nói câu nhịn nhục ở lại để sau này có tiền ra riêng thì hết nói nổi.
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    cho dù bố mẹ có bị điên trần truồng chạy ngoài đường thì họ vẫn là bố mẹ của bạn. Bố mẹ có quyền chọn con, chứ con ko có quyền chọn bố mẹ - quy luật tự nhiên rồi. Bạn lên đây kể vậy, mình thấy BẠN LÀ ĐỨA CON BẤT HIẾU NHẤT TRÊN ĐỜI. Không đứa con nào lại lôi bố mẹ mình lên diễn đàn chung mà chửi như bạn.

    Về chuyện tiền nong, mình là người ngoài nên không hiểu như bạn. Nhưng lúc nóng giận là lúc mất khôn. Bạn nên đợi lúc bố mẹ bạn vui vẻ, hoặc gia đình đang sum vầy ( nếu có em thì nhờ em nói thêm vào), giải thích cho bố mẹ hiểu là mình đang gặp khó khăn. Chả bố mẹ nào muốn lấy sạch tiền của con cả. Không lẽ họ chết, họ mang của cải + nhà cửa xuống mồ ?!
     
  18. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cùng chủ topic....
    Mình chưa thấy cha mẹ nào như thế này...
     
  19. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    thấy số 87 , chắc bạn sn 87 nhỉ, tính toán người ngoài thì nói làm gì,bạn nói tôi ko đọc báo , vậy bạn có đọc báo chắc, bạn có biết ae ruột thịt trong nhà kiện nhau ra toà vì mảnh đất ko nhỉ Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình .chuyện gì cũng có thể hết bạn ơi , bạn chắc chắn quá ??? Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1udency: sợ bạn thật

    Bạn sống trong 1 gđ bình thường thì đừng nói làm gì, bạn phải hiểu hoàn cảnh mỗi ng mỗi khác , ko ai giống như bạn cả :sweat:


    em phải hiểu ra vấn đề là gì, ng ta cần an ủi ,động viên , e còn xoắn vào làm gì. Chả ai giống ai nên đừng nói ng ta là ng con bất hiếu ,e còn non và xanh lắm Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 2
     
  20. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Mình thấy còn đầy đủ cha mẹ là hạnh phúc chứ sao lại buồnBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
    Lớp trẻ bây giờ thật là...khó mà dùng từ gì để diễn tả hết.
    Sau này làm cha làm mẹ đi rồi thấy cảnh nha các bạn trẻBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 687 (Thành viên: 10, Khách: 660, Robots: 17)