Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. BrodyTran Thành Viên Bạch Kim

    Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mìnhBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 2
     
  2. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    thật ra nói bạn chủ top bất hiếu cũg hơi wá đó bạn
    chẳng wa bạn đó mún chia sẻ và tìm lời khuyên thôi mà
    chuyện gia đình mỗ ng, fải là ng trog nhà mới cảm nhận đc chíh xác
    có ba mẹ con thươg con geh1t mà - âu cũg do nhân duyên Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  3. congdanhty Thành Viên Cấp 2

    nghe câu chuyện của bạn mà mình thấy hoàn cảnh của bạn cũng giống mình, bạn có thể nào cho mình làm quen để cùng nhau vượt qua cuộc sống khó khăn
     
  4. Harry Ngo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao trên đời lại có ba mẹ như vậy trời,coi lại xem phải con ruột ko?
     
  5. seachsim Thành Viên Cấp 5

    chắc mỗi nhà mỗi cảnh chứ nhà mih` chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc như vậy. ví dụ như việt gì cần là chi ko có chằng chịt như vậy
     
  6. ubuntu_gnome Thành Viên Cấp 3

    nói 1 câu đừng buồn chứ CHA MẸ NHƯ VẬY THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN!
    /còn mấy bạn suốt ngày mở miệng ra là làm con phải có hiếu, này nọ,blah blah,... thì nhìn lại mình xem ba mẹ bạn thế nào, và bạn đã làm được gì cho ba mẹ!
    /chủ thread bỏ nhà đi nơi khác làm ăn cho rồi!
     
  7. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Em đâu có điên mà nhận em già và vàng đâu anh Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1 Ai thích làm anh thì làm... em chỉ thích làm em cho trẻ thôi :snicker:
    Em ko có rảnh hơi mà đi an ủi động viên mấy thằng con lôi chuyện gia đình mình ra cho bàn dân thiên hạ chửi Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 2 Đúng là có rất nhiều cha mẹ ko tốt, nhưng :" áo mặc ko qua khỏi đầu" thay vì lo giải quyết chuyện gia đình thì lên đây bôi xấu gia đình.
    Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.


    Mình là người ngoài, cũng đã góp ý cách giải quyết theo ý mình. Bạn chủ thớt chắc gì đã kể hết câu chuyện. 1 câu chuyện có nhiều hướng nhìn mà đúng hok ^^
    sofialnguyen đi chùa, ăn chay niệm phật cũng biết rồi đó. Tội lớn nhất của con người là bất hiếu. Như mình cũng đã nói, cho dù bố mẹ có sai như thế nào đi chăng nữa, làm con cũng không có quyền lôi bố mẹ lên đây mà nói.Các bạn có thể nói mình đạo đức giả này nọ. Mình ko nhận mình là đứa con có hiếu, nhưng ít ra mình ko để cho mọi người không quen biết gì bố mẹ mình chửi rủa xỉ nhục bố mẹ mình.
     
  8. GIAHAMGAI35 HỒ HẢI SẢN CAO CẤP

    ko phải cho tiền là bố mẹ mừng thúi ruột rồi,ba mẹ nào lại vậy ,chắc là hồi xưa nhận nuôi òi,dọn ra ở riêng đi,dư dả thì cho,lo cho bản thân trước là ok,cha mẹ chỉ mong thế thôi
     
  9. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    bác này chỉ đc cái nói đúng Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
    Thôi , a nói tới đây là đủ rồi,nói vs e cũng như ko :sweat:
     
  10. chiluan_2011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mỉnh mà nói kok đúng sự thật minh ko phải la con người, mình lấy cai trứng gà để chiuen an thoi mà cung nở lấy mình 2500đ,,, 2000n bơm bánh xe cũng đòi lai và đổ xang thi phải đòi lai, ko trả là mình bị chửi như con c.... mình noi thiệt, sao lai đối xử như vậy mới mình, minh đi làm lương cung ko nhìu và tới tháng cung đưa tien cơm mà....... ( tai má mình nói la bả ko có đi làm......) sống vậy chan lắm,,,, vì thế mình đang cố gáng rất nhìu để thoát khỏi canh này...... mình hỉu tam trang cua bạn........ mấy người kia thi ba mẹ cua ho ko co tính như thế thì họ nói dể nghe lắm, thử gap truong hơp nhu vậy đi thi sẽ hỉu......
     
  11. boy_us Thành Viên Cấp 6

    bạn này nhiều cái thấy comment ko bik có suy nghĩ ko nữa, nhớ hôm trc bên topic pro nào nói cầu hôn nhẫn kim cương nhân tạo, thì bạn liền xoắn là nếu là bạn thì kim cương nhân và vàng 18k thì đừng nghĩ tới.


    Còn topic này bạn nói chủ topic bất hiếu là chỗ nào, có đánh đập ba mẹ, hay chửi ba mẹ ko ? Ba Mẹ tối này thấy con là đòi tiền và tiền, ko quan tâm cảm xúc con cái, công việc học hành ra sao, có khó khăn gì ko để động viên an ủi, chủ topic cũng nói từ nhỏ chuyện học hành là do bàn dì và bà ngoại bên nươc ngoài gởi tiền cho học ko. Thử hỏi bạn trong hoàn cảnh đó bạn có stress ko, có cảm thấy mêt mỏi chán nản ko, khi ng thân nhất của mình ko biểu mình trong lúc kho khăn mà tối ngày mở miệng tiền đâu.
     
  12. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    mình thấy bạn này nói ok

    nhìu bạn gia đình bth thì cứ lên mặt dạy đời ng khác :canny:
     
  13. vosonglenh7 Thành Viên Cấp 1

    tao cũng muốn thử nè,đổi chỗ ko,xem tao ĩa vào mặt tụi nó ko

    khó tính mà khó đến thế thì dek cần hiếu thảo,dek cần nhịn đâu
     
  14. baolocvui Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình chỉ biết khuyên bạn một điều là bạn dọn ra ngoài sống đi, cho thoải mái hơn.có cơm thì ăn cơm, không có thì ăn mì gói cũng được, như mình nè..
     
  15. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    nếu ở ko được thì dọn ra ngoài ở đi,sau đó thì biết đá biết vàng,dù bạn có cho ba mẹ bạn bao nhiêu tiền hoặc là bao nhiêu vàng bạc thì cũng ko thể nào trả đc cái ơn mẹ bạn đẻ bạn ra đâu...
     
  16. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    ko bít nói gì hơn, mẹ mình thì ngược lại 100% với bố mẹ bạn, đưa thì ko lấy, sợ ko đủ xài, nói chung con cái cha mẹ mà tính toán wá, sống ko vui đâu! mà sự thật đã vậy thì bạn phải chấp nhận Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  17. suchultringuyen Thành Viên Vàng

    haz. luong mình làm về còn phải chia 3 đây. ba,me, mình 1 phần. oải gần chit...
     
  18. be_xinh_iu_87 Thành Viên Cấp 2

    Chắc chắn chuyện gì you, tui nói ai cũng có thể tính toán kể cả anh em ruột với nhau nhưng mà con cái thì đừng nên tính toán với ba mẹ. Tự nhiên lôi chuyện ae ruột trong nhà kiện nhau mảnh đất ra nói. Lãng xẹt.
    Còn chuyện gđ tui, you biết gì mà nói bình thường, chẳng qua tui ko thích đem chuyện gia đình ra kể lễ này nọ thôi.
    Còn việc tui nói là dựa trên quan điểm cá nhân, môi trường sống, giáo dục và những gì tui học hỏi đc là vậy. Thích thì đọc ko thích thì thôi, một khi đã mang câu chuyện của mình lên chỗ công cộng đễ chia sẽ thì tất nhiên phải có những ý kiến phản đối hay đồng tình chia sẽ là chuyện bình thường. Quan điểm you khác thì kệ you mắc mớ gì mà chọt vô bài viết của tui làm gì.
    Còn muốn biết tại sao con cái ko nên tính toán với cha mẹ, thì mốt có con đi rồi khắc biết à. Người nào chưa có con thì có nói hoài người đó cũng ko hiểu đâu, mà đã có con rồi thì ko cần nói gì người ta cũng hiểu hết tất cả.
     
  19. haonam7117 Thành Viên Vàng

    Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình bro này dễ ăn gạch :beat_brick: . mỗi người mỗi tính mà, cố lên chủ topic,
     
  20. hieutrung8806 Banned

    Lời tư vấn của mình bảo đảm tốt cho bạn nè , Bạn nên goi hẹn cô Lý Thị Mai , sau đó gặp trò chuyện chia sẽ và lắng nghe, bảo đảm bạn sẽ có được cách giải quyết. Đưa lên đây anh em bàn luận chửi nhau lung tung ben không hay cho lắm.
    Địa chỉ văn phòng tư vấn của cô Lý Thị Mai:
    CÔNG TY TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG
    313/14 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - Tp.HCM
    Điện thoại đặt giờ hẹn: 08.38450626
    Nếu bạn muôn chấm dứt điều này, hãy gặp người có thể thật sự giúp được bạn. chúc bạn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với ba mẹ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600
Tổng: 411 (Thành viên: 9, Khách: 390, Robots: 12)