Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Ko phải mình gây flame vs bạn , nhưng ko nên chỉ trích chủ thớt, vì mỗi nhà mỗi cảnh , nên thông cảm vs ng khác...chủ thớt cần cho ý kiến về việc này chứ cần bạn vào dạy đời đâu Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  2. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    Mấy cái thớt kiểu ngồi coi thôi chứ không comment gì cả là hợp lý nhất. Giờ đã ngán bặm môi trợn mắt lên diễn cái vai sư thầy thiên hạ rồi, vì bản thân mình cũng chưa hoàn mỹ nên chẳng dám dạy ai cách sống cả
     
  3. be_xinh_iu_87 Thành Viên Cấp 2

    Mắc cười, tui chỉ nói lên suy nghĩ của mình, nói chuyện bình thường, chứ có nói ai phải thế này, thế kia hay làm gì, mà bảo tui dạy đời. Như thế nào là dạy đời vậy nói nghe thử coi ?
     
  4. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Thôi , dừng đc rồi Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình. Ko cm vs bạn nữaBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình - 1
     
  5. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    xin lỗi cha mẹ, con ra riêng ở, chứ kiểu này con kg chết vì ức chế cũng chết vì....
     
  6. MuBaoHiemThaiLan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đó giờ mình kiếm tiền được đều nhín ra 1 ít về đưa cho mẹ. Đưa tới bây giờ, điều bất ngờ mà mình đuợc biết là mẹ mình không hề xài tiền cuả mình đưa, bây giờ vẫn còn đủ, không thiếu 1 xu. Mẹ nói mẹ lấy tiền là để dành cho mình, để sau này mình có thêm vốn làm ăn! Hix, viết những dòng này mà thấy thương mẹ thật nhiều!
     
  7. mixaozon Thành Viên Cấp 5

    Bỏ qua cho nó đi :smile: Nó có con rồi nó mới hiểu mà .

    Biện pháp tốt nhất là ở riêng !
     
  8. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    bớt nóng một chút, đao hạ lưu tình đi tỷ tỷ à ^^
     
  9. vin_diesel Thành Viên Cấp 3

    đúng là nhóc mà, nhìn nick là hiểu rồi, biết chữ kg e gái, k biết thì đứng nghe chứ đừng cm lung tung, người ta chỉ muốn chia sẻ chứ có chửi cha mẹ đâu, làm như mình có hiếu lắm vậy, pó chiếu
     
  10. boomber Thành Viên Cấp 3

    lấy anh đi rồi chúng mình ra ở riêng. Mỗi tháng e chỉ cần đóng cho anh 2 triệu thoai ^^.
     
  11. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    :smile:
     
  12. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Đúng là trường hợp hiếm.

    Truoc giờ toàn thấy con cái tính toán vói cha mẹ.

    Giờ mói thấy cha mẹ mà đi tính toán với con cái
     
  13. hymalaya922 No Pain No Gain

    Coi chừng ổng bả đang gom lại 1 cục khổng lồ đợi khi bạn cưới thì lấy ra cho bạn bất ngờ áBố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình
     
  14. tieuhactu2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắng với 3me , tính rạch ròi tiền đưa cho 3me , tiền bạn tiết kiệm, tiền bạn kinh doanh....và chi phí bạn xài hàng ngày cho 3me bạn biết. Và nói khả năng của bạn mỗi tháng chỉ có thể đưa cho 3me bi nhiêu đó thui.mong 3me hiêu cho bvan5
     
  15. nokiamotorola Thành Viên Cấp 4

    cac, nghe ke chuyen la` biet xao ke roi`.Nghe ma` thay no'ng nguoi.Tao dam' chac neu may` ke thiet thi` ong ba khong phai cha me may`dau.
     
  16. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mình đọc topic này lâu rồi nhưng ko muốn comment. Để mình kể cho bạn nghe chuyện này. Dì mình có bà bạn đi làm dâu. Bà mẹ chồng người Bắc, cực kì khó tính. Cái gì cũng tính với 2 vợ chồng này. Từ tiền nhà, điện, nước, ăn uống... đến chuyện xăng cộ, tiền rác mười mấy ngàn... cái gì cũng tính. Dì mình suốt ngày nghe bả than về bà già chồng khó ưa thích tính toán. Sau này, bà già chồng khó ưa đó bị bệnh, hình như ung thư phổi hay gì mình ko biết. Nói chung chữa trị rất tốn kém. Bà già cũng ko chịu xùy tiền ra, bắt con trai báo hiếu, phải lo tiền thuốc thang, khám bệnh cho bả. Tiền xe ôm đi khám bệnh bả cũng tính nữa. Cuối cùng cũng ko qua khỏi. Ngày bà nằm trên giường hấp hối, bà kêu bạn dì mình lại trối. Bà nói trước giờ ko có đi bệnh viện chữa bệnh vì biết có chữa cũng ko qua đâu. Rồi đưa bạn dì mình cái hộp bánh bằng thiếc, nói là "mẹ để dành cho 2 con". Dì đó mở ra thì ở trong là toàn bộ gia tài của bà. Mình nghe nói là có đâu 40 mấy 50 chục cây vàng à với căn nhà trong hẻm. Lúc đó vàng khoảng mười mấy triệu. Dì đó khóc quá trời luôn. Giờ 2 vợ chồng bán căn nhà trong hẻm, mua căn nhà ngoài mặt tiền CMT8. Mỗi tháng cho thuê mặt bằng lấy tiền xài. Tiền dư thì bỏ ngân hàng để dành cho thằng con mốt du học.
     
  17. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    giờ dzầy , lại hỏi thằng " ông bà nói thiệt đi, ba mẹ ruột tui ở đâu, chỉ đi để tui đi kiếm " ^^
     
  18. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    chắc vậy quá, ba me làm dữ để chủ topic cần kiệm, bớt ăn xài, bớt ăn chơi. Giữ tiền, giữ của cho con. Chứ sau này già oy, nằm xuống thì cũng cần vài tấc đất với cai quan tài,giữ 1 đống tiền cũng có dc gi đâu.

    Ba me ko cho con thì thôi (tạm thời ko cho sợ còn nhỏ phá của,), chứ ai lấy của con bao giờ.

    E nghĩ pa mie bác chủ topic đang giữ tiền dùm hoy.
     
  19. kayzinious Thành Viên Vàng

    Mình đọc 1 nửa đã đoán ra đc kết thúc câu chuyện rồi :smile:
    Chuyện bạn kể cũng có đấy nhưg cũng có thể nó rẽ wa hướng khác như bà nội mình (bán muối òi :cry_002Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình : tới tháng đến nhà mình lấy tiền xài, kô thể thiếu 1 cắc với bà mình, bà già rồi đi bộ từ Q11 Lạc Long Quân đến Q10 Hoà Hảo, ba mình đòi cho tiền đi xích lô, bà cũng ok cầm lấy, nhưg theo dõi thì thấy bà kô đi mà tiếp tục đi bộ ... nghĩ lại mà mình muốn khóc wá ... Ba mình cho bao nhiêu cũng kô tiếc, biết rõ bà đem tiền về cho thằng cháu xì ke, con của ông bác cả. Ăn uống kô ăn đưa hết tiền cho nó.
    Giờ bà bán muối òi thằng kia nó cũng xuống lỗ luôn chứ xì ke sống đc bao lâu haiz ... Hướng rẽ khác của bên mình là đem tiền cho ng` khác xài :smile:

    Bây giờ cứ nghĩ là kiếp trước thiếu nợ nên kiếp này fải nài lưng ra trả thôi ...
    Mấy bạn vòi tiền - xin tiền ba mẹ xài hiện h cũng là Ba Mẹ các bạn đang trả nợ cho các bạn ... Sự thật là vậy !
    Nhiều lúc mình nghĩ, thời gian mình kiếm ra tiền cho bamẹ kô biết đến khi nào mới = số tiền vs công sức bamẹ đã bỏ ra cho mình tần ấy năm trời ... nghĩ đến là nhức đầu ! :beated:
     
  20. conheodatcon Thành Viên Cấp 4

    Nhịn mà sốg..tìm tấm chồg tốt rùi ra riêg, ở vậy khổ đầu óc lắm..Cảm thôg cho e!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 752 (Thành viên: 3, Khách: 738, Robots: 11)