Tìm kiếm bài viết theo id

Gần 30 tuổi rồi, lâu lâu cứ mơ thấy còn đi...học

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 5/1/12.

ID Topic : 4405263
Ngày đăng:
5/1/12 lúc 17:37
  1. Harry Ngo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao giống y chang tui vậy,ngủ dậy sợ quá trời,tưởng phải chuẩn bị đi học
     
  2. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Hôm bữa nằm mơ thấy thi ĐH dậy sợ vã mồ hôi Gần 30 tuổi rồi, lâu lâu cứ mơ thấy còn đi...học
     
  3. tuan8999 Thành Viên Mới

    do có nhiều kỉ niệm wa thôi, nhất là năm cấp 3, iu nhứt <3
     
  4. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    mình thì hay nằm mơ thấy còn thiếu nợ mấy môn đại học Gần 30 tuổi rồi, lâu lâu cứ mơ thấy còn đi...học
     
  5. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mình cũng giống bạn luôn lâu lâu cũng nằm mơ như thế, có lúc nằm mơ đi thi nhìn vào chả bik cái sợ quá trời luôn
     
  6. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Xem ra không phải riêng mình!! cũng hay nằm mơ thế!! bị kêu trả bài không nhớ gì. làm kiểm tra đứa bạn kế bên không chỉ, mà hồi đó nhớ là mình ngồi chung để kèm nó, giờ nó không chỉ. tức quá giựt mình tỉnh giấc luôn +_+
     
  7. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Còn mnh2 thì mơ thấy hồi 2009 đi sư 5 2 ngày rưỡi rồi trả về,lâu lâu ngủ thấy ám ảnh quân đội nào là dậy sớm tập thể dục,và sợ bị phạt,với đlại lâu lâu mmơ thấy đi học nào là ko thuộc bài bị mời phụ huynh,giật mình tỉnh thì ra là đang mơ
     
  8. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    còn mình thì toàn mơ thấy đôi chân mình nặng trĩu, bước đi không nổi, lúc đó thấy sơ lắm, chỉ mong tỉnh giấc, rất thường xuyên mơ thấy như vậy đó