Tìm kiếm bài viết theo id

Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phudoanng, 5/1/12.

ID Topic : 4406515
Ngày đăng:
5/1/12 lúc 23:30
  1. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    12/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,436
    Tình hình là mình làm trong 1 cửa hàng nhỏ trong chung cư cao cấp gần 1 năm nay, và mới vừa xin nghỉ luôn tối nay và sếp ok cái rụp:canny: , vừa mừng vì đúng ý nhưng cũng vừa bùn cho cái sự đời các bác ạ.Để em tâm sự cho các bác nghe:
    Đầu năm 2011 em đang thất nghiệp ở nhà bị chửi hoài nên chán đi kiếm việc gì làm đại vừa giết thời gian vừa đỡ bùn chứ lúc đó em cũng éo quan tâm đến lương bổng làm gì hếtMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^.
    Em tự xin vố cái cử hàng đó làm với suy nghĩ mình tự xin ko nhờ vả ai thì mai mốt muốn nghỉ có gì mình tự xử éo phải sợ ai Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 1
    Em được nhận vào làm với lương thử việc bèo bọt là 1tr7 ca 8 tiếng và 1 tháng nghỉ đc 2 ngày. :surrender:
    Nhưng với suy nghĩ làm cho vui kiếm việc khác nên em cũng ko suy nghĩ nhiều nhảy vô làm luôn.
    Sau 1 tháng lương em lên 1 tr 9
    sau 2 tháng là 2 tr 1
    sau 5 tháng thì đã là 2 tr 7 (cộng với quen việc và được tin tưởng giao cho nhiều việc quan trọng nên thu nhập chính + phụ của em vào thời điểm này là tầm hơn 5 củMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 2 1 tháng )
    nhưng có 1 chuyện mà em thấy ko ổn là suốt thời gian từ ngày em vô làm tới giờ là chưa có ngày lễ nào mà ông chủ thưởng cho nhân viên từ 30/4 1/5 2/9 mới đây nhất là tết tâyMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 3 cũng éo có 1 cắc.
    và đỉnh điểm là hơn tháng nay ông sếp đưa con ổng vào làm , lúc đầu là thử việc (em suy nghỉ con sếp nên tận tình hướng dẫn) từ từ ổng để con ổng thế hết công việc của em:beat_brick: làm em bó tay hết mần ăn gì được Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 4 , và ổng còn bắt em làm tháng 30 ngày éo nghỉ ngày nào lương thì còn giảm xuống vì ít trách nhiệm hơnMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 5 lúc đầu em đã nghi nghi rồi nên đã lo trước cho mình , em đã chạy 1 việc khác ngon hơn, lương căn bản thì cũng same same lương hiện nay , bên đó người ta hối em qua làm cả tháng nay nhưng em còn chần chừ vì qua đó phải bắt đầu lại từ đầu nên cũng nản nản. Nhưng nãy vừa nhận lương thì tức nước vỡ bờ em xin nghỉ luôn ai dè ổng ok cái rụp , (mấy lần trước em cũng xin nghỉ mấy lần gây áp lực đòi quyền lợi ổng đều nhượng bộ) giờ thì như ý rồi mà thấy sao sao đó , công sức mình bỏ ra cho cửa hàng cả năm nay vậy mà bị ổng đối xử như không . Giờ mới thấm câu : Giọt máu đào hơn ao nước lãMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 6
     
  2. congbac Thành Viên Cấp 4

    thông cảm cho bác, con ông cháu cha mà sao cạnh tranh lại
     
  3. twister Thành Viên Cấp 5

    hì hì chúc mừng bạn. đổi việc mới là có cơ hội mới Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Sao ko để thưởng Tết rồi hẵng nghỉ, uổng vậy Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^
     
  5. heavenn Thành Viên Cấp 1

    vắt chanh bỏ hột đây mà
     
  6. tuan_hatinh Thành Viên Cấp 2

    có gì mà bác phải lăn tăn
    xã hội là thế, mà giờ đã là năm 2012 rùi bác àh
     
  7. valeria Thành Viên Cấp 4

    Lương 5 chai cũng nghĩ nè
    Hãy nhớ câu này: mình là con cờ, chủ là người đánh cờ
     
  8. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Nghe cũng thấy đời nó mất dạy thế đấy...nói chung chắc chủ cũng biết bác ăn chăn ăn bớt gì nên kiếm cách đuổi khéo vậy mà ...Thôi thì làm lại từ đâu. kiếm Cty khác làm ăn đoàng hoàng hơn mà cố gắng đi bác à
     
  9. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    nếu bạn vui thì mình cũng CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 1Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 2Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 3Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 4Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 5
     
  10. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    99% là ko đc gì , 1 % còn lại chắc là 200k sợ ko có luôn con số đó ko đáng để ở lại bị sai vặt đâu bạn à nghỉ tết sớm về lau dọn nhà cửa còn có lý , ra giêng nhảy việc mơiMới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^ - 1
     
  11. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    đời mà, cũng phải suy nghĩ cho người ta chứ bạn, ông đó lo cho con ổng là đúng rồi, cửa hàng người ta bỏ sức ra làm, h phải cho thế hệ con lên tiếp quản chứ, bạn xin nghỉ là đúng, ở sài gòn thì trai có tài + siêng tí là có khối việc, chẳng có gì phải bùn cả, "tái ông thất mã", nghĩ chỗ này chưa chắc là xấu, có khi chỗ mới sẽ tốt hơn cho bạn, chúc mừng bạn....
     
  12. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    Trai có siêng mà không có tài thì sao bạn Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^
     
  13. FarmPugDogs Thành Viên Cấp 4

    ông sếp bạn khôn đấy xin nghĩ việc ổng giãi quết liền là vì cuối năm ổng khỏi tốn thêm 1 phần tiền thưởng cho bạn,sau ko nhẫn nại mà đợi cuối năm xog hết rồi nghĩ luôn chài .
     
  14. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Cái NGU là chịu chỉ mánh cho thằng con chủ!
     
  15. lamphilong2 Thành Viên Cấp 4

    hix đi làm công ăn lương phải chịu thôi bạn ơi hi hi,cũng đã nghĩ việc chán wa làm công ty mà có anh em con chú hay vợ chồng ko thoải mái gì cả ,mình xin nghĩ đc 2 tháng rồi ,lâu lâu
    gặp ông xếp mà ổng ko hỏi 1 câu sống chết ra sao ,1 thời là lính ruột của ổng,ở đời ko bít ai
    là ai cả hix,nghĩ để đức cho con cái sau này chứ ko mình cho west và thương hiệu ông bay theo mây khói lúc mình nghỉ rồi.
    cho ng này nghỉ sẽ kiếm ng khác bù vào nhưng ông đối xử với nhân viên củ ra sao thi ng mới vô cũng vậy ah ,ko thưởng 1 cái gì kể cả tháng lương 13,cao lắm là vài xị ăn tết thôi .
     
  16. mixjob Thành Viên Cấp 4

    thấy bthường, mình là chủ mà khi đã có người khác thay thế vị trí pạn mà làm tốt, ko đòi lương cao thì đuổi sớm chứ giữ lại làm jì ko pik, kdoanh là thế!
     
  17. coconuc Power Seller

    Nếu nhân viên của mình xin nghĩ để làm khó mình thì mình cũng sẽ làm như sếp của bạn.

    Khi nào bạn làm chủ thì bạn sẽ hiểu được sếp bạn bây giờ.
     
  18. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    hĩ, chuyện bình thường thôi mà bạn.
    Công việc tương xứng với mức lương thì không quan trọng lễ lộc.
    Năm 2009 mình bị cty quỵt gần 1 năm lương (gần 50 chai), thằng chủ cty là người BK, hận BK từ đó tới giờ. 2 năm trước cty nó rầm rộ trên 5giay này lắm. Giờ phá sản rồi, không biết có ra đường lụm lon chưa nữa.
    Bị nó lừa tiền, hên là em biết giữ nhan sắc nên vẫn còn quý phái như năm nào
     
  19. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    thank ae đã chia sẽ , mình quyết định nghỉ trong êm đẹp là vì mình còn ở khu vực đó nhiều nên còn gặp ổng nhiều, chổ làm mới cũng nằm trong khu căn hộ cao cấp đó. Chỉ là từ khi mình vô làm tới giờ biết bao nhân viên đã nghỉ việc vì ko chịu đc tính của ổng , mới mấy tháng nay mình có đưa thằng em của thằng bạn vào làm mình giúp đỡ giờ mình nghĩ chắc nó out theo luôn quá
     
  20. amorousboy254 Thành Viên Cấp 5

    chia tay đi bạn, có gì đâu, chỗ kuipap thì mình go, tết sắp đến rồi, vui vẽ lạc quan đi Mới xin thôi việc và sếp đã ok - ae vào chúc mừng mình nào ^^