Tết âm lịch năm nay mình sẽ về đồng tháp thăm Gấu , mà ko biết đường , chỉ biết ở trương định , cao lãnh , đồng tháp thôi Nhà mình ở ngay QL1A , đi khoảng bao nhiu km ? , có bắn tốc độ hay không ? , đường rắc rối không , CA có nhìu không ? lở mà bị bắt chắc đi bộ về Mình đi nouvo nha AE góp ý và chỉ đường nha Thank Chúc AE năm mới thuận lợi mọi điều
bác phải nói rõ nhà bác QL 1A khúc nào, rồi đi Đồng Tháp chỗ nào??? Cao Lãnh, Sa Đéc, hay Hồng Ngự mới chỉ đc chứ
đi về Cao lảnh thì lưu ý khúc gần tới TP cao lãnh nha, bắn dữ lắm, đường về Thanh Bình bắn cũng dã man
Bro chỉ cần biết QL1A và Quốc lộ 30 là về Cao Lãnh được rồi! Ngã ba QL1A với Quốc lộ 30 là Ngã ba An Hữu ( Quê em ở đó thì hay gọi là Ngã Ba An Thái Trung) nó chưa tới Cầu Mỹ Thuận nhe bro! Bro cứ theo QL1A về tới địa bạn huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thì nhớ chú ý tìm Cầu Rạch Chanh qua cầu cách khoảng 100m là tới Ngã Ba An Hữu rồi đó! Khúc đầu Quốc lộ 30 có 1 trạm nên bro chạy chậm thôi, ngay nghĩa trang huyện Cai Lậy có 1 trạm,cũng còn nhiều trạm khác mà em ko nắm rõ! Công an tỉnh em nó hơi căng 1 chút, em cũng chẳng biết sao nó lại như thế! Mà quên....26 tết bác có về có em hóa giang tới Cái Bè:beat_brick:
Về tết chung cho vui hok pro . Tết này em cũng về caolanh đây.. Khi đi quốc lộ thì chạy nhanh được, còn đến khúc Ngã 3 An Hữu rồi thì chỉ nên chạy max 40km/h nha bạn, cao hơn là bị phạt đó. Bác về ngày mấy?
An Thái Đông nè bro! Bro ở đâu vậy? Mình gần Cầu Bà Lâm........biết đâu lại gặp thêm 1 đồng hương trên đây, mới gặp 1 đồng hương gần nhà hôm qua
@ changngoc9 : Mình về sáng mùng 3 tết , hok đi chung đc rồi , thank góp ý kiến ^^ @ phoenixjut : Có đi mùng 3 thì đi chung nha @ phamthai40 : khắc khe nhỉ , vậy tranh thử mua thêm 1 gương thôi ^^
Xe đầy đủ điện đèn còi + 2 kính chiếu hậu, cứ tà tà chạy, để ý biển trong nội thị đi 40km/h, ngoài nội thị 60km/h. Chạy đàng hoàng CA không vịn đâu, CA các tỉnh miền tây thấy dấu hiệu vi phạm mới thổi vào, không bố láo như công an Đồng Nai gặp xe nào cũng gọi vào đâu. Từ Tp.HCM tới Cao Lãnh rất dễ đi, tầm 140km thôi