Mình viết bài viết này chỉ để nói lên những ý kiến về HKPhone (Hiếu Linh Mobile). 1 sự thất vọng ê chề so với những bài viết mà những trang báo trên mạng đã nói như "z-i-n-g.vn", "24h.com.vn" Hồi nào đến giờ mình không quan tâm về máy tào khựa hay tào lao như các cao thủ trên những diễn đàn hay chửi. Máy nào mình cùng dùng đc từ trung quốc cùi bắp đến những con điện thoại chính hãng giá bèo. Miễn sao có dùng là ok. Thế là 1 ngày kia mình lang thang trên mạng tìm kiếm 1 con điện thoại giá bình dân để chửa cháy. Hiện tại đang xài IP4 và 1202 (sim rác). Thế là nghe thằng bạn giới thiệu bên HKphone mới ra 1 sản phẩm HK4i. Sau khi lên mạng tìm hiểu thông tin và giá cả thì mình quyết định đến đó để xem thật hư ra sao. Mọi đánh giá của mình về mẫu điện thoại này cũng tạm chấp nhận đc. Nhưng cái chính là người bán đã không nói đúng sự thật. Sau khi bỏ sim vào test sơ sơ mọi chức năng thì đến khâu cuối là nghe gọi (cái chính là thằng này, chứ WIfi hay nghe nhạc này nọ thì mình có đồ chơi rg rồi). Mình dùng con 1202 cùi gọi vào con HK4i thì ôi chuông nó nhỏ quá. Chuông kiểu này mà đi ngoài đường thì khỏi nghe lun. Lập tức mình hỏi người bán: -Sao chuông này phát nhỏ vậy anh? ---Dạ máy đó nó giống hàng xịn lun đó anh. Chuông cũng nhỏ vậy àh. Em cũng đang dùng 1 cây IP4 nè cũng chuông bé lắm (nghe nó nói chứ ko thấy nó móc ra) -Có thật vậy không (thằng bán ko biết mình đang dùng IP4) ? ---Thật chứ anh, em bán hàng là phải uy tín Lập tức mình móc ra con IP4 của mình để cho nó xem, mình nói: -Anh so sánh chuông 2 máy thử nha (thằng đó im liền):beat_brick: Mình nói tiếp, nếu như ban đầu anh nói thật với những gì của máy thì tôi đã mua 1 con để xài rồi nhưng đằng này anh làm tôi thất vọng quá Thế là mình bỏ máy không nói lời nào mà xách xe đi về. Sau bài viết trên mình khuyến cáo những anh em chuẩn bị ghé HKPhone để mua con X8-3G, H7-3G, ADC...... thì hãy suy nghĩ thật kỹ chứ đừng để tiền mất tật mang. Toàn là những chiêu quảng cáo tào lao làm cho người dùng nhẹ dạ tưởng HKPhone bán hàng dzữ lắm, uy tín lắm thế là....... Pin thì yếu, loa thì nhỏ, rung thì ôi khỏi phải bàn...........
Bỏ tiền ra mua mấy còn này thôi mua X1 vừa 2 SIM 2 sóng vừa có nhạc nghe. Còn dư tiền đi nhậu rửa máy cho hoành tráng bạn bè nó còn thích hơn Xài X1 rửa máy như iPhone vậy mới oách
mấy thằng 24h chuyên gia phím hàng cho thằng HK Phone này. Quảng cáo nào là cháy hàng, từa lưa hột dưa hết. vãi
"Z-i-n-g.vn" cũng có vậy Nói chung nếu anh em thích trải nghiệm Android thì có thể kiếm những con máy của SAMSUNG hoặc LG để thỏa cảm giác Còn đam mê thật sự thì mình khuyên nên mua đúng 1 máy chất lượng. Còn HKPhone thì "1 lần và mãi mãi"
thì nó bỏ tiền cho mấy tờ báo mạng đó nó hót dùm nó ấy mà...nhìu người cứ nghĩ là báo ca ngợi thì sẽ tốt
hiz.hên là lên đây thấy bài này.hôm trước coi trên zing thấy PR ghê quá.lóa mắt tính chạy qua Trường Chinh lụm một con r.thanks ae đã thông tin kịp thời.
hồi đó có thằng bạn đòi mua , mình cứ đốc mày mua thử đi ^^ , nó thấy mặt mình gian gian nó hổng mua ^^
nguyên tắc khi đi mua hàng : TÌM HIỂU TRƯỚC, ĐỪNG NGHE LỜI THẰNG BÁN NÓI, NÓ THÌ CÁI NÀO MÀ KHÔNG NGON,KHÔNG ĐẸP. Mà sao bạn không xài Q-Mobile dù sao mình thấy nó cũng tốt hơn mấy loại như HK PHONE không quảng cáo làm sao người ta biết.Còn chuyện nó bỏ tiền ra để viết bài đăng tin cho nó thì hảng nào mà không làm, ngay cả DELL,SONY... cũng làm vậy.
Thằng Zing này càng lúc càng ghét nó!!! Mình ngày nào cũng vào để check phần Công Nghệ xem coi có gì hay ho không, thế mà toàn giới thiệu ĐT của thằng "ma" này với đủ chiêu trò. Không biết thằng Zing xin của thằng "ma" này bao nhiêu money nữa!!! Thất vọng thiệt!