Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi suzuki2011, 7/1/12.

ID Topic : 4415825
Ngày đăng:
7/1/12 lúc 23:29
  1. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11/11/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    8,529
    Thừ Bảy, 07/01/2012,
    8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường
    TT - Nhại theo slogan “một phần tất yếu của cuộc sống” thì chắc chắn “thưởng tết là một phần tất yếu của... tết!” từ bao nhiêu năm nay! ...

    Vài hôm trước, báo chí trong nước đưa tin về một khoản thưởng tết ở một tập đoàn nọ là hai căn hộ trị giá 8 tỉ đồng/căn tại TP.HCM kèm theo 200 triệu đồng tiền mặt. Cũng chính trong ngày tập đoàn kia trao món thưởng tết “choáng váng” đó, chúng tôi đang có mặt tại một điểm trường biên giới vùng rẻo cao tỉnh Lai Châu và biết những thầy cô giáo ở Trường tiểu học Pa Ủ sẽ được nhận quà tết là một... tờ lịch treo tường (loại một tờ, in đủ 12 tháng, không phải loại lịch 5-7 tờ). Và số tiền để mua tờ lịch ấy có được từ nguồn đóng góp của chính các thầy cô giáo hằng tháng.

    Dĩ nhiên không thể so sánh về con số 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường chưa đến 20.000 đồng kia, dù cả hai đều được gọi là thưởng tết. Có thể con số thưởng tết bằng căn hộ 8 tỉ đồng kia là cá biệt, nhưng con số hàng chục, hàng trăm triệu đồng thưởng tết/người không phải là chuyện hiếm. Cũng như thế, chuyện thưởng tết của giáo viên từ nhiều năm nay luôn là một điệp khúc đau lòng khi mà đa số thầy cô giáo đều chỉ nhận một số tiền thưởng tết có tính chất tượng trưng, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Chuyện thưởng tết bây giờ còn gắn với những kiểu thưởng cười ra nước mắt. Mới đây báo chí đưa tin một công ty đã thưởng tết cho nhân viên của mình bằng sản phẩm của công ty với mức thưởng 1.200 viên gạch, trị giá tương đương... 1 triệu đồng.

    Rõ ràng, sự cách biệt giữa các khoản thưởng tết của người lao động là điều không thể tránh, bởi tiền thưởng đó có được do đặc thù và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Nhìn vào số tiền thưởng, người ta hình dung được năng lực của đơn vị, công ty đó.

    Nhưng dõi theo các con số về mức độ thưởng tết từ nhiều năm qua, có thể nhận thấy khoảng cách chênh lệch giữa các mức thưởng tết ngày càng tăng, chính điều này đã chỉ ra hố sâu nguy hiểm về sự cách biệt giàu và nghèo trong xã hội. Khi một người đặt bút điền vào ngành nghề mình chọn lựa, chắc không thể không suy nghĩ đến khoản thu nhập sau khi mình có việc làm. Và nếu tiền thưởng tết như là một thước đo về sự thành công của ngành nghề, chắc hẳn sẽ lấy ai để theo đuổi sự nghiệp trồng người ở những nơi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc?


    Và là người Việt, ai cũng đều có chung những niềm hi vọng về một năm mới, trong đó có niềm tin rằng tiền thưởng tết sang năm sẽ không còn quá cách biệt nữa.

    Bởi dù thế nào đi nữa, đó cũng là điều thật không công bằng.

    LÊ ĐỨC DỤC

    Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!

    Đọc xong, các vị cảm nhận thế nào ạ? Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 1 ... Bởi dù thế nào đi nửa...
     
  2. vncg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thế mà chú Thăng lại còn định đánh thuế xe cộ đấy, chắc là các nước IQ cao đều làm vậy nên VN làm vậy
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mỗi người 1 khả năng, 1 gốc gác
    ai hơn thì hưởng
    thế thôi
     
  4. MrSheva Thành Viên Vàng

    bài báo ss thấy hơi nhảm, có cả ss từ thời bao cấp đến giờ. @@
     
  5. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nếu không co thửơng, ko co tờ lịch mình sẽ tiep tuc cong viec, xem nhu la vi cai chữ TÂM.
    Còn bổng dưng ...dược thưởng tờ lịch, minh sẽ xé ngay va bỏ tat ca
    Nhuc thay!
    Do la neu rơi vao truong hop la minh... xa hoi cong bang dan chu van minh kieu gi!!!

    ( Cac bac cung lam viec thuc khuya ghe nhi? )

    Chuc cac bac làm việc khuya vậy duoc thuong 8 ty nam nay,
    Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! dung giong nhu em chỉ dc thuong ...to lich! hic!!!
     
  6. quangvult Thành Viên Bạch Kim

    xã hội phải có nguoi giàu nguoi nghèo thôi,đó là qui luật muôn đời mah,ai giỏi có thời thì giàu,chỉ đáng trách những kẻ tham ô,hối lộ mah giàu lên thôi.dân còn nghèo thì do ai các bác cũng bit,ở nc ngoài nguoi ta phát luong,thuong theo khả năng làm việc của mỗi nguoi.ko nên đem so sánh như vậy.
     
  7. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Đúng. XH nào cũng phải có ng giàu ng nghèo. Nhưng các giáo viên vùng xa đó thì thử hỏi làm sao mà giàu chứ! Khả năng làm việc đến đâu là có thể được thưởng 8 tỷ? - khi mà khả năng hiện tại chỉ đc thưởng 1 tờ lịch!
    Các ban chắc không tin rồi...
    Đồng ý là có cách biệt, nhưng...
    Cách biệt xa vậy, ai sẽ theo nghề gỏ đầu trẻ nửa chứ?
    XH mà không ( hoặc it ) quan tâm, chỉ nghĩ dến cái trước mắt, XH đó, trong đó có con em chung ta sau này, se tiến bộ đến đâu?
    Minh thì đang ở giữa hòn ngọc Viễn đông ngày xưa và trong 1 đất nước tuong lai la con rồng Châu A đây, chứ khong phai ở nơi xa xôi cùng cốc kia, nhưng đọc suy ngẫm thấy mà buồn, chắc không đâu như VN!!!
    Mong ai kia đừng vô cảm....
     
  8. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    đã đi theo nghề giáo viên thì là do cái tâm với nghề, mỗi con người họ dạy đỗ là một món quà rồi, và họ được xã hội kính trọng, gọi bằng "thầy, cô". còn người làm kinh tế, người ta làm ra giá trị thực, và họ có quyền được hưởng những gì họ làm ra chứ, không thể đem so sánh tiền thưởng tết rồi chê trách nhau đc. những người được thưởng nhiều chẳng có tội tình gì, người ta giỏi người ta hưởng nhiều.
    riêng mình thì mình thấy nhiều người sao cứ có suy nghĩ ai được nhiều tiền hơn thì nghĩ là phải chia cho những người ít tiền . như thế là không đúng, người ta làm giàu bằng sức lực thì chẳng phải chia cho ai cả (trừ đóng thuế), người ta có quyền hưởng, còn mấy bạn cứ vịn vào đó rồi nói sự phân cấp giàu nghèo. nói thật người nghèo là do họ làm ra đc ít tiền hơn, năng lực họ hạn chế thì chỉ có thể làm như vậy, còn với 1 số ngành thì do cơ chế, chính sách, chứ chẳng thể đổ lỗi là phân cách giàu nghèo là do những người làm ra nhiều tiền
    p/s: bạn nói là nghề giáo viên như vậy thì chẳng bao giờ giàu, thì mình nói là làm giáo viên thì có cái tâm với nghề, chứ chẳng thể nói là tui làm nghề giáo viên thì tui không giàu được, các bạn có nhiều tiền thì chia cho tui với. như vậy đâu có hợp lý.......
     
  9. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Tuyển osin đọc hộ e phát.Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!
     
  10. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Những ng đc thưởng nhiều thì chẳng có tội tình gì, quá đúng, nhưng ng đc thưởng chỉ 1 tờ lịch thì ...tội tình lắm người ơii!!!
    Tui thì tui xé ngay và bỏ nghề!
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Bà chị mình ở Thủ Đức dạy cấp 2, đã bỏ nghề ra bán thuốc tây, giờ giàu ghê gớm, chẳng cần ai thưởng như ngày xưa... cứ dân giàu thì nước mạnh, vậy đi!
     
  12. Nho Mỹ No Money, No Honey

    muốn xây đường sắt cao tốc =====> các nước IQ cao đều làm đường sắt cao tốc.
    muốn ko có luật biểu tình =======> VN chúng ta dân trí còn thấp nên chưa thể ban hành luật biểu tình.

    Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 1Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 2Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 3
     
  13. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ
     
  14. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Ặk, thưởng 8 tỷ 2 thì họ cũng đóng thuế cho nhà nước hết tám trăm hai mươi triệu rồi. Cái ấu trỉ nhất mà không hỏi tiền thuế đó để làm gì không mang ra giúp giáo viên vùng sâu xa.... mà cứ đấm đá giàu nghèo sao được. Xã hội là vậy mừ.
     
  15. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nếu như bả không yêu nghề, ko có trình độ khả năng thì bả đã chẳng có giấy khen bằng khen lung tung ( hic, chẳng ăn đc ... ), rồi học trò đi thi giỏi cấp Quận huyện, thành phố... vậy mà ..nghèo thấy sợ!
    Bây giờ thì khác xa, mở tiệm bán thuốc tây, cũng yêu nghề lắm (!). Buồn buồn mình hỏi vài chục củ là chuyện nhỏ ....Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!
     
  16. everyday1 Thành Viên Cấp 5

    Đọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường!steven cùng bạn lên ngôiĐọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 1
    Mình cung cấp áo thun nam nữ style hàn quốc . bạn nào cần lên hệ mình nhoa.rảnh thì up hộ mình rùi mình up đáp lễĐọc báo tuổi trẻ : 8 tỉ đồng và tờ lịch treo tường! - 2
    up link nỳ nèhttp://www.5giay.vn/showthread.php?t=4416673
     
  17. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    giáo viên làm ngày được mời mấy k thì lấy đâu ra năng lực dạy học đây.
     
  18. Luân Nguyễn Thành Viên Cấp 4

    Giáo viên mầm non ở TP mà có hơn 1tr/tháng,vkl nước ta.
     
  19. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Cứ đúng như ông bà mình dạy: "Có thực mới vực được đạo" . Lương tâm, trách nhiệm không thể tồn tại khi thiếu lương thực. Không thể trách ngưởi giàu hay người được thưởng nhiều mà hãy trách "ai đó" đã cố tình làm ngơ khi có những người đưa đò chỉ được một tờ lịch!
     
  20. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    đề nghị đánh thuế thu nhập cá nhân mạnh vào tầng lớp giàu có,
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 380 (Thành viên: 1, Khách: 369, Robots: 10)