Đây là câu chuyện của thằng em, post lên cho ae 5giay cảnh giác "Vì Đồng Tiền Mà Đánh Mất Danh Dự Bản Thân... 0978.95.95.95 " "Hi ACE !!! Mình kể một câu chuyện, câu chuyện của mình bắt đầu như thế này : - Một ngày nọ mình online trên mang để kiếm 01 sim điện thoại 11 số có 016xxxx.9999. Sim cam kết Viettel với giá 3triệu (giá này là giá bình thường khi đấu số 11 số vì mình còn phải trả mỗi tháng 1tr trong vòng 18 tháng). - Sau đó mình call 0978.95.95.95 thì được một Bạn cho mình biết là sim đó giá 3tr, nhưng mà bạn ko ở TPHCM nên mình chuyển tiền và fax CMND cho bạn, sau đó Bạn sẽ đấu sim dùm mình. Sau khi Bạn đấu xọngp thì mình có thể cầm CMND ra cửa hàng Viettel, làm 01 sim khác tốn khoảng 20k. Vì tên mình đã là chủ thuê bao. Và đây cũng là cách mà những người mua bán sim thường làm... - Sau đó Bạn ấy còn lấy sim khác là 0982 000 000, 0986.92.6789 call mình nữa. Mình thấy cũng OK. - ... & .... & .... TK VCB : 0011003466880 Tên Chủ TK : Đỗ Văn Quân Nick : simsimvip2008@yahoo.com - ... & .... & .... - Nhưng mà sự thật trớ trêu thay sau khi chuyển tiền xong thì Bạn ấy nói sim đó ko còn, để Bạn ấy kiếm lại. Mình nói nếu như được thì kiếm cho mình 01 cái tương tự như vậy cũng được. - Rồi khoảng 02 ngày sau mình gọi lại, Bạn ấy nói đang kiếm. - Rồi khoảng 03 ngày sau mình gọi lại thì Bạn ấy nói đang bận chút nữa sẽ gọi lại. Mình lịch sự, ok thì đợi... Gọi hoài cũng ngại. - Rồi mấy 02 ngày nữa nhắn tin nói Bạn ấy chưa có sim thì vui lòng chuyển tiền vào TK VCB của mình dùm, mình cảm ơn !!! (mình nhắn rất đàng hoàng và tinh cảm...) ^_^ - Rồi ko thấy trả lời, 02 ngày sau nhắn nữa thì ko thấy ai trả lời mình. - Gọi điện thoại đến thì chuông reo rất lâu, rồi có 01 người khác bắt máy và nói "anh Quân cho em cái sim dt này rồi..." - Vậy là hiểu rồi !!! Mình ngu thì mình ráng chịu thôi, ai biểu tin người quá làm chi ? hehe " "Sau cú điện thoại đó mình suy nghĩ và chờ đợi một cái gì đó từ phía Bạn ấy, mà chẳng biết chờ đợi cái gì ? Đến ngày hôm nay mình mới nói lên điều này và quyết định post lên đây. Để cho thấy một sự sai lầm rất lớn trong việc kinh doanh của Bạn ấy : 1. Lòng tin của mình đã bị người ta lợi dụng như vậy thì việc gì mình phải tôn trọng, rồi kêu là "Bạn ấy" làm chó gì nữa ??? 2. Kinh doanh làm ăn thì cần phải để chữ "Tín" làm đầu, vậy mà Bạn ấy ko biết thì làm sao sống được ? làm sao kinh doanh ? 3. Mình ko tiếc số tiền đó nhưng mình tiếc là danh dự của một người xài sim VIP như vậy mà chì đáng giá 3 triệu đồng. 4. Mình sẽ cầu chúc cho Bạn bán được mấy cái sim đó, nếu như Bạn có vô tình đọc được Bài viết này. "Chúc Bạn làm ăn phát tài và ăn ở có đức..." Cảm ơn tất cả các Bạn đã chia sẽ cùng với mình, và Xin Hãy chia sẽ với tất cả mọi người qua Yahoo, Facebook và các Forum khác để có thể phần nào làm giảm được " các kiểu lừa đảo qua mạng" như thế này. Và ko ai phải giống như mình, khuya ngồi một mình post bài !!! ^__^ Chân Thành Cảm Ơn !!! Thanks For Read !!!"
3T có thể truy tố ra pháp luật rồi , cái nick simsimvip2008 này wen lắm . Bạn qua ssc.vn post bài bên đó , thì nó hết làm ăn . Nếu siêng thì post tất cả web buôn bán sim số thì tốt hơn
tìm được 1 số thông tin nè bạn.Địa chỉ luôn đó. bạn có thể gọi thẳng tới tổng đài Viettel mà kiện. 3T là ra tòa đc rồi 0978.95.95.95 simsimvip2008@yahoo.com quandv@viettel.vn dc:284 tran cung co nhue tu liem ha noi