Hi các bác , Chuyện là thế này , bạn gái em đã tốt nghiệp đại học loại khá ngành tiếng Trung . Từ hồi mới ra trường đến giờ đang làm Lễ tân ở Maritime 4 triệu / tháng . Hôm qua tự nhiên nc với em , hỏi em là vừa mới đậu pv làm việc bên nước ngoài gì đó , em hỏi tiếp thì nói là làm phục vụ cho khách sạn tại khu Mocha ở Macau , lương là 1000$/ tháng . Em nghi nghi rồi , qua đó mà làm phục vụ ko lẽ là đi Xuất khẩu lao động ??? Cuối cùng thì bg em cũng nói thiệt là thông qua cty XKLD đi làm việc bên đó . Hix , em cũng mù mờ về cái này lắm , lại lo qua đó rồi bị lừa này nọ nữa , ko biết ý kiến các bác thế nào , lương 1000$ sống bên đó thì có dư dả gì ko ?
mochi vậy là thông wa be7n firstalliances rồi,cty này thì ko có lừa gạt vì đa số rất nhiều người wa macau làm việc thông wa bên này,bạn bè mình cũng đang ở bên đó làm, nói chung lương cao,phí sinh hoạt cũng vừa fai nếu biết tiết kiệm 1 tháng có thể dư dc 700$,vì sinh hoạt bên đó ko như bên vn nên có nhiều người sẽ ko wen ở bên chán lắm vì macau nhỏ nên ko có nhiều nơi để đi ah quên nhắc pác nhé, wa bên là khả năng em nó pái pai rất là cao nhéudency:
dễ ăn như vậy 100000% SV tốt nghiệp DHKHTN ngành tiếng Trung qua đó mie nó hết rồi, thất nghiệp khối ra kia kìa, ở đó mà làm 1000 dư 700
chị và em gái mình có tìm hiểu rồi, và đi nói chuyện trực tiếp với nhiều người đã làm bên đó và về đây, túm lại là ko có dư, mà sống bần tiện hơn VN nữa, nghe 1000$ thì khoái nhưng bên đó chi phí tiêu vặt mắc kinh khủng! nghĩ đơn giản chút, sao nó ko thuê nhân công bên đó với giá 1000$ mà đi thuê lao động nước ngoài với giá cao thế? với lại cách sống bên kia dễ làm thay đổi con người lắm, khuyên chân thành là bạn gái bác ko nên đi, thà làm 4tr ở VN ngon hơn 1000$ bên đó mà ko có dư.
kệ cho đi luôn đi bác, đi nhiều mới biết nơi nào tốt nơi nào xấu chứ còn trẻ thì bon chen về già kể cho con cháu nó nghe cũng thấy hay :smile:
ngày trước do bon chen nên mình ôm sô 1 lúc 2 cô, đến lúc cô cả phát hiện thì mình đành phải chia tay cô bé, em này học du lịch ra làm tiếp tân trong riverside, ko biết do thất vọng vì mình hay ko mà em ấy bỏ đi hợp tác cũng bên macau, nghe nói làm tiếp tân trong sòng bài, chỉ gặp lại 1 lần, thấy tàn tạ nhiều lắm nhưng nhiều tiền mua nhà đất, ko biết bên đó thế nào
Cảm ơn các bác đã chia sẻ , thật sự thì em cũng tin tưởng bg em , cũng qua 1 số thử thách gian nan nhưng ko break up nên chuyện xa mặt cách lòng em có thể an tâm . Bạn em học tiếng Hoa nên e nghĩ wa Macau cũng là đúng ngành mình thích . Em thì chỉ sợ gặp phải cty nó gài bẫy , qua bên đó 1 thân 1 mình ko quen ai , nó tống vào nhà chứa hay mấy nơi làm việc trá hình thì hết đường về !!! . Hồi nãy bg em bảo bg em ok với công ty đó rồi , nhưng chưa đặt bút ký hợp đồng , nếu đi thì đóng 500$ tiền vé và lệ phí gì đó , qua tết là sẽ đi !
bạn mình mới đi hồi cuối tháng 12 này, đến giờ vẫn chưa thấy nó liên lạc gì lại, nó nói bạn nó wa đó XKLĐ rồi kêu nó qua chung, nó nói bên đó nếu chịu làm, chịu tiết kiệm thì may ra còn có dư, ko thôi thì chỉ đủ để xài thui.
máy thằng trên kia chém gió vãi thế,tốt nghiệp đại học tiếng trung mới wa đc à,ko biết thì im dùm cái chỉ cần biết tiếng quảng đông là đi lên 123 nguyễn hữu cảnh đăng ký phỏng vấn
Ở gần nhà mình có rất nhiều người đi Macau làm, mấy người bạn mình cũng qua đó làm nghề phục vụ bàn, tạp vụ, Cashier(thu ngân)... lương 900usd, còn những nghề khác như phụ bếp 1200usd, bảo trì điện & điện lạnh 1500usd, chế độ làm việc rất tốt trong môi trường khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, được training kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp, được bảo hiểm y tế, 1 năm được về 2 lần, được học thêm ngoại ngữ miễn phí chọn tiếng Anh hoặc Nhật, làm đủ 1 năm được thưởng tết 1 tháng lương, bao ăn 2 buổi, bạn mình ai đi làm 3,4 năm về cũng dư vài trăm triệu để làm ăn. Nói chung Macau là 1 nơi tốt để mở mang kiến thức và kiếm tiền nếu bạn biết 1 trong 2 ngôn ngữ là tiếng Quảng Đông(TQ) hoặc tiếng Anh thì rất nên thử sức mình, vì sẽ được học hỏi ở môi trường làm việc quốc tế và chế độ phúc lợi tốt, nhưng điều quan trọng nữa là sống ở đâu muốn dư là phải biết tiết kiệm. P/s: hãy cho bạn gái bạn qua đó làm việc, không nên ích kỉ cản trở con đường sự nghiệp của bạn gái mình, nếu cô ta thay đổi thì trách mình không có tài thôi .
Like mạnh câu cm của bạn này. Đi qua đó làm thì phát triển tương lai chứ sao? Lương 800 đến 1000usd, cty còn cho 500 mop đễ ra ngoài thuê nhà ỡ, ko thì ở ktx cty cũng ok. Bạn mình đi đầy, có ai bị đưa vào nhà chứa đâu. Nói chuyện nhảm hết bít, các bác ko bít thì dựa cột mà nghe nha. Đi theo cty có giấy phép đàng hoàng thì ko bao giờ có chuyện gì cả. Đi theo cty nào ko tên tuổi ko giấy phép thì nó bán đi là chắc rồi. Macau là thiên đường ăn chơi mà, qua đó chủ yếu đi làm, rùi về ngủ thôi. Bít tiết kiệm thì khoảng 1 -2 năm có 1 số tiền kha khá. Ko phải lúc nào cũng có cơ hội, nên cho ng yêu bạn đi. Mình mún đi mà ko đc nè, mình đang học tiếng để pv . bạn làm ở vn 1 năm = nó làm bên macau 1,2 tháng đấy.