Tìm kiếm bài viết theo id

Em đã ngủ với chồng chị chưa!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhanthoigian, 6/8/09.

ID Topic : 1116348
Ngày đăng:
6/8/09 lúc 19:54
  1. thaonguyen26 Thành Viên Cấp 1

    hay đấy , bí quyết để giữ gìn hạnh phúc.
     
  2. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    bài viết hay ... :haha: ... "nếu đã chấp nhận tính trăng hoa <=> chịu cảnh chung chồng cả đời" Em đã ngủ với chồng chị chưa!
     
  3. minhhua2011 Thành Viên Cấp 4

    phải chi vợ mình có tham gia 5s và đọc dc bai viết nay
     
  4. UY TÍN LÀ VÀNG! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay nhưng cũng bình thường vì 99% đàn ông ngoài vợ mình sẽ sẽ còn......với người khác.
     
  5. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    cũng k có ai dễ dàng chấp nhận và tha thứ đâu =.=!
     
  6. phuan124 Thành Viên Cấp 2

    câu chuyện hay, thank
     
  7. hongkim0789 Thành Viên Cấp 5

    Hay thật!!!!!!!!!!!!1
    thương cho thân phận đàn bàEm đã ngủ với chồng chị chưa!
     
  8. tuongvo Thành Viên Cấp 4

    đúng là chị già cao thủ quá
     
  9. motulrc211v Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đàn ông dùng để truyền giống nên phải tìm nhiều đàn bà . Ha ha co gì khó hiểu đâu cớ chứ. Tui lun mơ ước có dc 3 cô vợ xinh đẹp Em đã ngủ với chồng chị chưa! nhưng mà phải có tiền để nuôi 3 nàng thì cũng VL .
     
  10. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    minh ko tin vao tinh yeu thuc su. tinh yeu ma ko co "nhan sac" trong do????? dan ong la mot luc lua doi! chang co thang nao that long het.. toan ham muon cua la thoi/. bai viet rat hay!!!!
     
  11. lengocbao Thành Viên Cấp 2

    bái viết quá hay, có cả kinh nghiệm ứng xử cho chị em phụ nữ nữa
     
  12. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    nhan sắc là gì? mình ko hiểu. tại sao con người ta lại sống cần có nó....thế nào gọi là nhan sắc đây?????
    ....mãi chờ đợi một nửa của mình mà chẳng thấy. riết hồi cuãng chẳng thèm đợi nữa chi cho mệt..toàn là những lời nói dối trá..chẳng có lời nào là thật hết...
     
  13. dantruong00 Thành Viên Bạch Kim

    Cách giải quyết của người đàn bà già này quả là khôn khéo! Chị em nên lấy bài học này rút tỉa kinh nghiệm cho mình, ko có gì mà cho giấu được giác quan của người phụ nữ (bắt quả tang tới 3 lần, hẹn gặp người tình của chồng nơi 2 người thường lui tới vụng trộm, nói những câu nói thâm thúy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát).
    Đúng là 1 người phụ nữ bản lĩnh ,khéo léo và có lòng vị tha cao cả.!!!! (vợ em cũng giống các phụ nữ khác hăm em léng phéng là cắt... cột vào bong bóng thả ra thía mới ghia chứ Em đã ngủ với chồng chị chưa!Em đã ngủ với chồng chị chưa! - 1 ước gì vợ em được 1 phần như bà vợ già này Em đã ngủ với chồng chị chưa! - 2)
     
  14. Ha_sp022 Thành Viên Mới

    "Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua..."
     
  15. Mεdusa Thành Viên Cấp 5

    bài viết rất hay!! thanks for share!
     
  16. nhocbin113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Một câu chuyện rất hay cùng lên cho mọi người đọc nha
     
  17. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    ko nhớ hết =)) nó trả lời vậy , ói chết
     
  18. dangkhoa1983 Thành Viên Cấp 2

    người đàn bà khôn thiệt, rừng càng già càng cay
     
  19. nhocdeghet2509 Thành Viên Cấp 4

    nếu đã chấp nhận tính trăng hoa <=> chịu cảnh chung chồng cả đời
     
  20. bubalo-shop Thành Viên Cấp 2

    qua hay...nhưng lỡ như yêu 2 người cùng 1 lúc thì phải làm như thế nào....
    cả 2 đều " nhan sắc" nhưng tính cách lại bù đắp cho nhau...
    1 người hiền diệu đảm đang...
    1 người lanh lợi thông minh...
    và nếu mình thix tất cả các tính cách đó và yêu 2 người đó ngang nhau thì phải làm thế nào...
    bạn nào có lời giải đáp thì pm inbox cho mình nhéEm đã ngủ với chồng chị chưa!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 308 (Thành viên: 0, Khách: 303, Robots: 5)