Tìm kiếm bài viết theo id

===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuibap_123, 11/1/12.

ID Topic : 4430818
Ngày đăng:
11/1/12 lúc 11:42
  1. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    vui đều đều, bùn đều đều,
     
  2. ngonluadenrevive Thành Viên Cấp 4

    vui nhất: ko có
    buồn nhất: ra trường từ tháng 9 đến giờ chưa có việc làm===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>
     
  3. sinsin171 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vui nhất : đi du lịch cùng con ghệ
    buồn nhất : mất ví ( cm nguyen phu sy + cavet + 600k )
     
  4. vanvinh0245 Thành Viên Mới

    vui nhất: k có
    buồn nhất: chia tay mối tình đầu wen 4 năm yêu nó thắm thiết, nó vì gia đình cưới thằng mỹ sút mình cái bạch tháng 11 nữa chứ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>| năm nay tết chỉ có ăn nhậuT_T
     
  5. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    buồn nhất : mất nhìu thứ trong năm nay : ông bác thân yêu => 1 chuyến đi Mỹ năm sau ( số ko dc đi máy bay hay sao đó , hay ko dc bước chân ra khỏi nc VN ) , phát hiện ra nhìu thứ rất là shock đến cuối đời này ko we^n dc ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>

    Vui nhất : sau bao sóng gió , giận hờn , vẫn thấy bên cạnh mình có 1 ng ... Nếu tình cảm của ng đó dành cho mình chân thật thì đây là món wa` quý nhất mình mong mún nhận dc ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>> - 1 Chỉ mong Tết này , ng ta dành tý thời gian để dắt mình đi ăn , coi phim , cf , dạo phố lòng vòng ( Cái này chỉ dc chọn 1 trong nhìu cái )
     
  6. heo_con999963 Thành Viên Cấp 3

    vui nhất: hok có
    bùn nhất : xui quanh năm: thi rớt, bị mất chiếc nhẫn mới mua đeo đc 3 ngày, bị giựt dây chuyền, đi siêu thị bị mất bóp, bị trừ lương, bà nội mất, bị sếp đì, sắp tới thất nghiệp....
     
  7. koi_hitech Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao bác xui nhiều quá zậy
     
  8. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6


    - vui nhất : cưới vợ và niềm vui được làm cha của "một em bé rồng" ( chưa biết giới tính )===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>

    - niềm hạnh phúc nhất : làm cho ba và mẹ vui vẻ vì được lên chức ông bà===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>> - 1

    - buồn nhất : là người sống biết chấp nhận hoàn cảnh nên cũng ít nỗi buồn ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>> - 2

     
  9. drillmachine Thành Viên Cấp 1

    vui nhất :được đi mỹ
    buồn nhất :lần đầu ăn tết xa vn + em ấy bỏ mình ở usa alone về vn chơi T_T
     
  10. koi_hitech Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    được đi mỹ là sướng rồi, bên đó có mí em chân dài, da trắng , mắt xanh, mũi đỏ, sường nha
     
  11. pinlaptop Thành Viên Bạch Kim

    vui thì chưa thấy.
    buồn nhiều dã mam :
    - tình yêu mất sau 2 năm bên nhau
    - tiền 1 năm mất 3 cái ip ( 1ip3g, 2ip3gs, 3ip4) 3 cái laptop + làm cả năm bây giờ vẫn âm 50t.
    đời đúng là ko đẹp
     
  12. koi_hitech Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thiệt hại nặng hỉ
     
  13. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    thiệt hại ác
    vui: Ra trường lấy vợ có 1 con mèo( 2 bố con tuổi mèo với ác chứ), dễ thương cực kì, mua đất làm nhà gần cty(đồng nai thui)
    bùn: ước mơ mua con bold mà chưa thực hiện được làm cả năm chẳng dư đồng nào, do nhiều việc quá
     
  14. baoanh1112 Thành Viên Cấp 2

    Buồn nhất: kết thúc mối tình lâu năm tưởng đã viêm mãn.
    Vui nhất: tiễn lên đường một kẻ lăng nhăng và dối trá.
     
  15. tonynk Thành Viên Bạch Kim

    Vui nhất : cuộc sống đang tạo những phút giây hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè
    Buồn nhất : học hoài chưa ra trường, kiếm việc làm chưa có, 6 năm rồi chưa quên được người ấy vì do tính nhút nhát, chưa có tiền sửa xe bị tông, hichic
     
  16. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

  17. vitinh8800 Thành Viên Bạch Kim

    Vui: Mua dc ex 2010, mở đc quán cf, xếp hình em BS66.
    Buồn: khách bay xong giựt nợ 10tr chưa đòi được, NV k nhiệt tình làm báo hại lỗ đến tết may ra mới trả xong. Mẹ bị tai nạn mới bó bột. Thi HC đã rớt, 1 năm ngồi chơi đợi sang năm thi tiếp. Có lẽ mình hợp với KD hơn là con đường học tập, mỗi tội kd thì thu nhập k ổn định như đi làm thui. Chúc ace sang năm mới hết xui, phát tài và hạnh phúc. plus: sức khỏe nha. Tiễn biệt năm cũ. Tâm sự thật lòng.
     
  18. legolas_elif86 Thành Viên Bạch Kim

    vui nhất là năm sau cưới vợ
    buồn nhất là năm sau cưới vợ ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>)
     
  19. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Vui nhất :
    + wen được bạn gái thương yêu mình
    + Trả hết nợ con sony vaio S core i5
    + tiền bạc thoải mái ^ ^
    + Được gia đình bạn gái chấp nhận
    + Đậu tốt nghiệp cao đẳng (xếp loại khá, thiếu 0.2 là được loại giỏi ^ ^ )
    Buồn nhất :
    + bạn gái bị viêm ruột thừa, phải mỗ, nay đã khỏe rùi
    + Tiền khiến bạn bè xích mích

    P/S : năm nay năm tuổi mà dường như mình được nhìu cái lợi hơn là hại, còn vài ngày nữa là wa năm mới rùi, mong mọi điều hên sẽ tới với mình và các bạn
     
  20. koi_hitech Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm nay vậy cungx làok ồi ===> cuối năm rồi anh em vào tổng kêt chuyện vui buồn nhất trong năm nào>>>>>, năm mới vui vẻ, happy
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 952 (Thành viên: 4, Khách: 902, Robots: 46)