Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. thik_an_vat Thành Viên Cấp 5

    Không biết những đứa con của các cụ có bị Trận lũ wét sạch không nhỉBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ...cầu trời cho chúng gặp wả báo với chính những đứa con của mình để chúng hiểu chúng đã làm gì với ba và mẹ của mình trước kia:beat_shot:
    Cụ già thật tội nghiệp, từng tuổi ấy vẫn phải lao lực k được nghỉ ngơi.Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1..làm mình nhớ bà của mình quáBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2
    mình góp ý chút: để sửa nhà cho ngoại củng khó lắm vì hình như là nhà thuê mà, nhà thuê chút xíu vậy mà 500k mắc wá
    bạn nào bít chỗ nào thuê nhà hay phòng sạch sẽ, yên tĩnh, mà giá rẻ có thể mách cụ được mà đúng k^^ (đặc biệt là các bạn sv rất giỏi kiếm nhà giá rẻ mà)
     
  2. Emilla Thành Viên Cấp 5

    Cảm ơn 1 blogger nào đó có lòng hảo tâm đã viết nên Entry đầy xúc động này....Mong rằng vào 1 ngày gần đây mình đi ngang con đường này đc nhìn thấy Ngoại và ghé ủng hộ Ngoại...
    Qua câu chuyện này mình mới cảm nhận đc trên đời này vẫn còn nhìu lắm những tấm lòng hảo tâm.Mong là mỗi người trong chúng ta khi đi ngang con đường này đều ko tiếc 1 ít thời gian ghé vào thăm Ngoại....
    Còn những người giống như bà Hương đó gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy thôi,ko biết sao trên đời này lại có đứa cháu ko có lương tâm như vậy,ăn ở thất đức wa'....
     
  3. nhocyoo Thành Viên Cấp 1

    Theo như mình nghĩ thì tốt nhất nên đồng ý với ý kiến nhờ chính quyền và đăng báo đi ! Chứ mình có quyên góp giúp Ngoại thì cũng bị bọn mất dạy đó lấy hết àh !
     
  4. GiaMy Thành Viên Cấp 3

    làm vậy,cũng không có ích gì cho bà,ngược lại còn bị chúng nó hành hạ.
     
  5. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Biết là có vấn đề với đề tài này, nhưng nhìn hình của Ngoại vẫn thấy thương quá.
    Đề tài này làm cho tính đa nghi của mình trước nỗi khổ của người khác tăng thêm.
    Quan điểm của mình từ trước tới giờ là mình sẽ cho con cá nếu mình biết rõ hoàn cảnh của ngta, còn không rõ mình chỉ giúp cần câu thôi.
    Lòng tốt của mọi người đang bị lợi dụng 1 cách trắng trợn, biết ai là người có lỗi trong chuyện này? Con cháu của Ngoại có lỗi, còn Ngoại thì sao?
     
  6. dollybaby Thành Viên Cấp 6

    muốn giúp người mà cũng khó giúp nữa .....haiii zza.... 2 mụ bất lương kia thì cũng sẽ có cái hậu wả thôi ....
    biếu tiền thì chắc gì cụ được dùng đến . Mình thấy cụ ăn bánh mì khô khan quá . Các bạn đến mang cho bà ly sữa và thức ăn nhanh dễ tiêu vd như cháo đóng gói , mình thấy sẽ tốt hơn cho sức khỏe của cụ....
    mình sẽ thăm cụ vào nay mai ....
     
  7. zbotay Thành Viên Cấp 2

    mình cũng thấy thương cho cụ quá.
    ở trên mình cũng có cụ như vậy cũng 86 tuổi rồi nhưng vẫn còn phải làm để lấy cái mà ăn. Nhà mấy đứa con thì cũng gần ở cách khoảng 1 cây nhưng mình thấy khoảng cách nó quá xa. chẳng lúc nào thấy mấy đứa con cụ lên thăm cụ. mình lâu lâu lên chơi với cụ cho đỡ buồn thôi. chắc cụ cũng không còn sống được bao lâu nhưng cứ thế thì cũng khó mà...... hây buồn cho đời người cực khổ
     
  8. zbotay Thành Viên Cấp 2

    tiền lương hưu thì chính quyền gởi cho đứa con thì ....... xong luôn không thấy đưa cho cụ ...... hù .. đúng thật không hiểu nổi
     
  9. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    fải lên đó bố thí cho 2 con mụ đó đống giẻ rách mới dc. nếu đụng tới mình là bố thí cho nó vài gậy luôn. bức xức quá đi mà.
     
  10. mr_tony Thành Viên Cấp 4

    Trước tiên mình rất cảm ơn bạn chủ toppic đã làm 1 chuyện rất có ích , mấy ông tối ngày post mấy cái thằng ăn chơi như Cường dollar , cu way gì đó thì lấy đây mà làm gương , những người có hòan cảnh như vậy thì cần người khác biết đến để quan tâm giúp đỡ họ , đọc bài này mà sao rưng rưng nước mắt , ở cái tuổi của Bà thì còn sống được bao lâu nữa ... đúng lý ra bà phải được hưởng 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mới đúng .... gánh gồng bương trãi gió mưa để lấy niềm vui từ 1 cái gia đình của người khác xem như gia đình mình ... nhưng ôi thôi có ai coi bà là người nhà đâu , họ có coi bà là thân đâu , họ chỉ bóc lột sức lực cạn kiệt những sức lực cuối đời của bà .. nhưng bà vẫn chấp nhận để đổi lấy niềm vui chỉ đơn thuần bà coi họ là gia đình của bà ... hix hix quả báo đâu sao không thấy....
     
  11. hoangtu1985 Thành Viên Cấp 3

    hix, nhìn ngoại thương quá.
     
  12. libra110 Thành Viên Cấp 4

    tốt nhất, hãy giúp những gì mìnhcó thể, 1 cái bánh ăn liền chắc ngoại cũng vui lắm, còn việc ngoại bị lợi dụng thì mình chỉ giúp được tại chỗ đó thôi, có bạn nào làm nhà báo , đưa tin lên thì may ra , mình thấy tin đọc đã lên số ngàn, nhưng mọi việc vẫn diễn biến bình thường và ngoại vẫn bị như vậy . Mình cũng chưa giúp được gì , chỉ mong bạn nào quen biết, đưa tin lên báo thì hay quá.
     
  13. ChipShop Thành Viên Cấp 3

    Cai bac onlyU nay dung la cai dien dan nao cung co buoc chan cua bac het, muh phai thua nhan la bac dung. Tui o ke ben cv hoang van thu, ngay ngay di qua cho ba cu, co luc mua ung ho vi ba cung tuoi ba noi cua tui, nguoi gia kg song duoc bao lau dang le tuoi ay phai duoc an nhan duong gia. Nhung co luc lai thay ghet ghe. Co ve nhu cong nghe lam tien ... nhung thoi, gio minh cung cha biet lam sao giup duoc ba ca, neu bieu ba tien thi vo tay con chau cua ba het. Gio lam sao ? Gui vo vien duong lao
     
  14. MightyHeart Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có đi ngang qua chỗ này, thấy bà cụ lúc nào cũng đông người bao quanh... Các bạn nếu có giúp thì giúp hướng khác, chẳng hạn như đưa bàn cụ vô viện dưỡng lão, chứ cái kiểu này thấy đúng là "công nghệ làm tiền" như bạn ở trên nói lắm!
     
  15. thjchmuasam Thành Viên Cấp 6

    đúng là những con người có lương tâm bị súc vật tha đi...đúng là ko bằng cầm thú mà.....ai quen báo chí giúp Ngoại 1 vé đi anh em
     
  16. vodanh_1981 Thành Viên Cấp 3

    Thật tội nghiệp. Do đó đừng wa bi quan nha bà con
     
  17. be_moixinh Thành Viên Cấp 3

    thương ngoại mà ko biết làm gì, để cn ghé qua thăm ngoại tí
     
  18. tri.ngo.nt Thành Viên Cấp 1

    Xin mọi người hãy suy xét và bình tĩnh khi làm việc thiện, xung quanh ta còn biết bao mảnh đời nghèo khổ, không chỉ có mình ngoại, ngoại chỉ là trường hợp ĐB, may mắn được đưa lên net, số tiền từ thiện của ngoại hiện nay 1 ngày trên dưới 500k, và tiền này vào túi ai? Xin đừng vì chỉ đọc về ngoại mà chỉ biết có ngoại mà thôi.
     
  19. buyandsell Thành Viên Cấp 3

    oh, để copy gửi mọi người
     
  20. bebacuibap Thành Viên Cấp 4

    hồi đó mình học phổ thông trường lý tự trọng . gởi xe đạp bên triển lãm ko àh nên có bik ngoại . mình là học sinh hok có nhìu tiền . lúc 2ngàn , 1ngàn , 5ngàn .... có lần cho ngoại 10 ngàn mà ngoại hok lấy kiu ngoại bán mà . nên mình lấy 1 cây sinh gum . mấy đưa bạn mình đi theo cũng hay giúp ngoại lắm ! mỗi lần đi học về nhìn ngoại mà xót lòng....... ở đời mỗi người mỗi cảnh ....! chém bỏ mẹ cái lũ ăn bám lợi dụng bà cụ đi ... cái lũ "chó" (ko đáng được làm chó nữa . vì chó nó còn dễ thương... biết thương người thân nó mà... ) phãi gọi là lũ vi trùng bệnh hoạn kí sinh đó sống trên đời này làm ***** gì cho chật đất .... cái lũ khốn nạn ! cái lũ đó ***** đáng được sống ... phải "tùng xẻo, lăng trì" tụi nó hết đê ... BỨC XÚC ==== MOD THA EM