Còn 11 ngày nữa là Tết rồi, thời gian trôi nhanh quá! Các bác đã chuẩn bị gì chưa ? Ai nấy cũng đã bắt đầu rộn ràng với những con số thu chi. Hôm qua đi siêu thị nghe mùi mứt mà sao buồn quá. Nhớ ngày xưa đi qua những con phố trong xóm, nghe mùi mứt dừa được làm thơm quánh. Còn bây giờ mứt được tẩm ướp bởi bột màu tự dưng thấy sợ sợ. Năm nay kẹo mứt, rượu chè bày ra khắp nơi. Thưa thớt dần những nồi bánh chưng hay bánh tét. Giờ trẻ em cũng khác xa nhiều òi Nhà mình có một nhóc em, rất nghịch ngợm và thường trêu mình bằng những câu hỏi hóc búa. Như hôm trước, đang bận bịu dọn nhà chuẩn bị đón Tết, mình gọi nhóc dọn phụ mình. Nhóc cũng hăng hái phụ lắm, nhưng buông 1 câu hỏi làm mình đứng như trời trồng luôn : "Tại sao 1 năm có 365 ngày, có rất nhiều cơ hội để dọn dẹp nhà cửa, tại sao chỉ có những ngày Tết mình mới dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa ?"... Mọi người ơi, mình phải trả lời lại sao đây Nhóc nhà mình hay đá xoáy hay lắm
Chắc em nó còn bé chưa hiểu, riêng mình hiểu sao nói vậy nha. 1. Năm cũ sắp qua, đón năm mới nên muốn nhà của sạch sẽ, thoáng mát. Năm sau làm ăn tốt hơn, các âm khí (có trong các chất bẩn) được giải phóng. 2. Tết có quan niệm Tổ tiên, Ông bà ...(những người mất) về ăn tết, nhà cửa dơ dáy mấy ổng la 3. Nhà ai cũng dọn dẹp sạch sẽ, nhà mình không dọn thấy kỳ kỳ (tâm lý chung) 4. Tết thời gian rãnh rỗi, ở nhà làm gì nên dọn dẹp cho có việc làm. The end. Ai biết nói thêm cho vui.
1. Tết có nhìu khách và bạn bè tới nhà nên dọn dẹp cho sạch sẽ 2. 1 năm có 365 ngày nhưng đi làm với đi chơi là hết rồi 3. Dọn rồi nó lại dơ nên 1 năm dọn lun 1 lần, sạch sẽ đầu năm thôi dc rồi 4. Trong năm mà dọn hết rồi thì tới tết ko có việc j để làm nữa
"Tại sao 1 năm có 365 ngày, có rất nhiều cơ hội để dọn dẹp nhà cửa, tại sao chỉ có những ngày Tết mình mới dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa ?"... don gian thoi.tra loi vay sao 365 ngay chi co 1 ngay tet la e co lixi.
Bạn này trả lời hay nè. Cảm ơn mọi người đã trả lời hộ, nhưng rõ ràng con nít có những câu hóc búa không tưởng tượng nổi