phải lấy ng mình yêu mới đc chứ bạn, lấy ng mình ko yêu thì mò rờ 1 hồi cũng chán ngay hà. đẹp mấy đi nữa kết cấu cũng có nhiêu đó thôi =.=
Làm liều nói với nàng kia đại đi, đường nào cũng đi nước ngoài, biết đâu nhỏ kia tối nào cũng về đập đầu giống anh này thì sao nhỉ
Theo mình thì bạn nên khuyên ông này dừng lại vì dù sao cô ấy cũng đã có chồng & chồng cô ấy lại là bạn của ông này. Mình đến sau thì chịu thôi. Đừng tỏ ra thái quá sẽ làm đổ bể chuyện & làm cho gia đình người ta tan vỡ. Và đừng kêu ông đó suy nghĩ mình có tiền thì mình có quyền vì HP không thể nào mua được bằng tiền cả. Chúc bạn & ông anh nhờ bạn kể tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Tội nghiệp........................................................ Nếu là mềnh thì mènh nói đại ra với nhỏ kia cho rồi............ đường nào cũng tiếc..thì nói ra cho nhẹ lòng
chân thành cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp anh mình . Nhưng chỉ ngày hôm nay nữa thui người ta sẽ lên xe hoa rồi . Hôm qua mình mới biết toàn bộ chi phí nhà hàng đã dc anh mình tài trợ, và đã có thêm 1 sổ tiết kiệm cho riêng nhỏ kia nhưng bí mật , hix... ngu gì mà ngu dữ vậy trời !! Ổng nói cho 2 vợ chồng ít vốn làm ăn sao này. Qua ngày mai ko bít là ngày tươi sáng hơn của ổng hay lại bắt đầu bằng một ngày u ám theo ổng suốt đời đây nữa . ôi tình yêu....... Ai nói đại gia là cần kiều nữ , chỉ cần 1 tình yêu thì đại gia cũng thành con ma
đúng gòi mình cũng nghĩ vậy hix..hixxx chắc ổng ác lắm đấy hix nói rồi mà ổng hỏng dám nói rồi mà ổng hỏng dám của ai không chứ của ổng làm ra đâu mình giống bạn nè ko bít sao nữa bạn ui , cha này điên lắm ổng không dám , Thanks tất cả các bạn đã quan tâm chia sẽ . Mình chỉ sợ thằng chả làm bậy khi đám cưới thôi hix...hix....
Làm như Phước 8 ngón ấy.... Ngày cưới người ta, ảnh đùng đùng cầm khẩu K54 xông vào cướp cô dâu rồi trốn biền biệt. Sau này cô ấy thành vợ chung "chí hướng" với ảnh luôn đó ^^ - Nói vậy thôi, chứ đúng là "Nợ" tình khó trả thiệt...
1 người buông tay ♥ 1 người ngã ♥ 1 người cất bước ♥ 1 người đau ♥ 1 người quay lưng ♥ 1 người khóc ♥ 1 người ra đi ♥ 1 người buồn ♥ 1 người đang quên ♥ 1 người nhớ ♥ 1 người hạnh phúc ♥ 1 người đau ♥ 1 người ngồi đây lòng nhung nhớ ♥ 1 người ngồi đó tựa vai ai ♥
tìm cách khuyên anh bạn đi . Kiu ổng bình tâm lại xem xét :byebye: , Đôi khi vài ngày sau là ổng thông suốt liền . Chiều chiều dắt ổng đi đến mấy trường đại học , hay lại trường tiếp viên hàng không ngắm girl xinh thiếu gì . Nếu điều kiện dư dả thì chắc gì ko dc em tốt hơn em kia !