Tuần sau là công việc bắt đầu hết rồi, mình đang tổ chức một buổi đi chơi với mấy người đồng nghiệp thân thân . Chắc chắn là đi ăn sau đó đi sàn . đi ăn thì dễ, còn đi sàn thì chẳng biết thế nào, đi nghiêm túc nhưng phải vui vẻ nha. Gà mờ quá, có bác nào sành sỏi giúp mình với.
vào bar kiếm 1 chai thôi là cả đám vui rồi, johnie walker chẳng hạn, cũng không tốn lắm. còn uống sát phạt nhau thì không nên vào bar nhé.
chắc là sàn chứng khoán :beat_brick: nói chơi thôi chứ đi sàn là đi vô cái chỗ người ta nhẩy nhẩy như bị phong giựt chứ gì sr em nhà quê nên thấy sao nói vậy
tăng 1 ra quán nhậu, làm mỗi thằng chừng 1 thùng. Xong tăng 2 kiếm cái ks nào có cái phòng to to, cả đám vào đó, kiếm thêm mấy em..thác loạn nguyên đêm...dzậy là dzui rùi