Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dluy_llong, 12/1/12.

ID Topic : 4435940
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 13:35
  1. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    29/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    840
    :smile: Chán nản quá nên post bài này xả stress với anh em.

    Dạo này thấy xã hội Việt Nam chán nản thế nào ấy, cuối năm 2011 bị người ta xù tiền, mua đt thì bị kẻ gian móc mất.

    Nản nhất là gặp thằng bạn quen chục năm trời, nhờ nó mua dùm cái laptop cho người bạn khác của mình làm việc, nó đi đâu đó lựa được cho mình 1 cái giá 4,9m mình trả thêm tiền xăng cộ 100k nữa là 5m. Xài mới 2 bữa hư Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? đưa nó thì nó bảo hư ổ cứng ko bảo hành, đề nghị mình trả tiền thay ổ cứng. Sau đó nó im bặt luôn tới giờ cả tháng trời, bạn mình ko có máy để làm việc, vì nó đã cầm tiền và cầm cái laptop đi mất dạng.

    Mình liên lạc hỏi để xem nó có bận rộn không vì cũng có lần nó nhập viện vì bệnh, ko trả được máy thì cũng trả tiền chừng nào trả cũng được, nhưng mình cần biết để lo sắp xếp máy khác cho bạn mình làm việc. Nó cũng im bặt.

    Tưởng sao lên 5giay thì thấy nó vẫn online chat chit duyệt web đều đều.

    Nick nó trên 5giay là langtukhung5565 mà nick yahoo của nó là lethanhtrung5565, vẫn vào đấu giá đều đều.

    Không tin các bạn có thể vào check, thông tin là Lê Thành Trung 8C quốc lộ 22 quận 12, sđt 0937033766

    Pm cỡ nào cũng ko thèm trả lời trong khi việc thì dồn lên mình đành thêm bỏ tiền mua máy khác cho bạn mình còn làm ăn.

    Người ngoài lừa gạt đã đành giờ tới ngay cả bạn lâu năm nó cũng thuộc dạng lừa đảo trộm cắp vậy thì lấy công thức nào để phân biệt người ngay kẻ gian giữa xã hội này đây ?

    Mẹ mình còn hỏi, thằng bạn mày bữa nó cầm cái lap mày đi đâu rồi trả chưa, không lẽ nói là con đã quen với 1 thằng lừa đảo. Haizzzz
     
  2. squall87 Thành Viên Cấp 4

    nó chắc cũng là cò trung gian thôi, mua máy cũ hên xui lắm bạn ơi
     
  3. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Mình chỉ cần nó bảo đang kẹt thì tháng trước mình đi mua máy khác rồi, 5m đâu có lớn, chừng nào nó trả thì nói trước.

    Nản nhất là nhỡ hết việc với khách hàng vì ko có máy cho bên mình làm việc, cứ chờ chờ mãi không thấy 1 câu hồi âm.

    Chỗ bạn lâu năm mà như thế nó mới buồn. Nó vẫn online đều đều chứ chả phải bận rộn j Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Nó cắn line 1 ít tự nhiên giờ bị hư chắc nó cũng ko muốn,mấy cái vụ mua dùm,sửa dùm này mệt lắm bác ơi,trước có sửa laptop dùm ông anh chả cắn miếng nào,lúc hư cái đổ thừa cho mình,còn chuyện sao càng ngày càng nhiều kẻ xấu thì bác xem cách điều hành của các bác IQ cao là biết liền
     
  5. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    Chuyện hư hỏng mình ko nói, vấn đề là nó cầm tiền rồi cầm cái laptop của mình đi luôn ko lời từ biệt Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ? chứ ko mình cũng tự đem ra tiệm mà sửa roài
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Những người như vậy sống ko bền đc đâu Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  7. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    người tốt có dán chữ tốt trên trán, người xấu ko có, vậy chúng ta phải đi tìm
     
  8. Always Ready I CAN DO IT !

    Không nghe 2 câu này bao giờ ah.Hỏi vậy sao trả lời đây kaka
    " hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
    tri nhân tri dien bat tri tam."
     
  9. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    Mai ra minh di xam 4 chu len tran "tui la nguoi tot" cho moi nguoi de phan biet
     
  10. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    sao vế 2 không ghi dấu bác :haha:

    bạn bè giờ chán lắm, xã giao thì ok, nhờ vả thì cũng giúp trong sức mình nhưng vẫn mang tính cảnh giác chứ không như xưa nữa, bị đâm mấy vố nản lắm với "bạn" lắm rồi, lúc gian khổ không có tiền ăn sáng, hụt tiền đổ xăng, thâm tiền ăn trưa, thất nghiệp triền miên thì tình bạn cao quý ghê...

    Chỉ có 1 từ nản.
     
  11. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Cũng may bạn mình chưa thấy ai làm gì, nhưng đã bị móc túi 1 cái dt, bị trộm 1 cái dt, gần mất 1 cái xe máy ở chợi bà chiểu, nc xã hội lắm thằng đểu
     
  12. tiktok Thành Viên Cấp 5

    xã hội VN đào tạo ra toàn dân lừa lọc trộm cướp thì nhìu, chứ người tốt chẳg đc bnhiu!
     
  13. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chán cái xã hội bây giờ quá rồi
     
  14. haonam7117 Thành Viên Vàng

    Người tốt là người mình quánh nó nó ko quánh lại mình, còn kẻ xấu là kẻ mà mình đụng nó nó đã múc mình ba má nhận ko ra
     
  15. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    chả biết nỗi xung quanh còn ai để mình tin tưởng ko nữa...
     
  16. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    thật khó để mà phân biệt bạn àh Làm sao phân biệt người tốt kẻ xấu ?
     
  17. poltergeist Thành Viên Cấp 4

    bây giờ kẻ đàng hoàng thì ít mà kẻ nguy hiểm khoái gồng người lên để làm màu thì nhiều
     
  18. whisky113 Thành Viên Cấp 3

    bản thân tui còn không biết mình tốt hay xấu thì làm sao người khác biết được chứ
     
  19. dluy_llong Thành Viên Cấp 3

    chắc dần dần mình cũng phải tập cho tánh mình xấu đi là vừa, sống ở xã hội này cứ vầy riết thấy nản.
     
  20. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    kiếm bạn tốt bây giờ hiếm lắm bro ơi
    mà mua bán thì mình sóng fẳng - mất lòg trước, được lòng sao ( mua cái gì của bạn bè mìh cũg test thiệt kỹ )
    bạn thì nhiều, nhưg mà nói tin thì chắc đc vài ng
    mình còn hên lắm :")