Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi donkeylove, 12/1/12.

ID Topic : 4437265
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 18:33
  1. donkeylove Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    7/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    291
    http://dantri.com.vn/c25/s25-555934/oi-dau-tu-chuyen-chep-phat.htm


    Chìa cho chúng tôi bản tường trình với công an huyện Đông Hưng của tập thể HS lớp 12A7, anh Tuyến nghẹn ngào nói: “Anh xem qua thì mới hiểu con gái tôi bị xúc phạm đến mức độ nào”.

    Lướt qua bản tường trình, chúng tôi giật mình bởi cách ứng xử của cô H. Theo bản tường trình này, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc cô H. phạt một số HS có điểm thi học kỳ dưới 5 chép lại bài giải trên lớp 4 lần. K.O. được 5 điểm nhưng cô H. vẫn yêu cầu em chép phạt. Phản đối cách phạt như vậy, O. đã không thực hiện và khi được cô hỏi em trả lời: “Theo em cô cho chép phạt những cái này là vô bổ và thay vào đấy cho các bạn chép các công thức”. Lời qua tiếng lại giữa cô và trò kết thúc bằng những ngôn từ mất tính sư phạm của giáo viên.


    Cô là con gái phải giữ lấy một chút duyên dáng, cái mặt của cô lì lợm chỉ đáng người khác nhổ bọt vào thôi. Cô đừng có tỏ thái độ với tôi, thích thì tôi cho cô ngồi trong lớp, không thích thì tôi cho cô cút ra ngoài và bây giờ cô cảm thấy ngồi xuống được thì ngồi, không thì cô cút ra khỏi lớp” - cô H. nói với em K.O.
    Bị cô giáo lăng mạ như vậy nhưng K.O. vẫn ngồi xuống nhưng cô H. tiếp tục dùng lời lẽ mạt sát: “Thôi tạm thời tiết này cô cút ra khỏi lớp cho khuất mắt tôi”. Sau câu nói này, O. đã chạy vụt ra khỏi lớp và nói với cô giáo: “Từ nay em không muốn nhìn mặt cô nữa” và nhảy từ tầng 2 xuống. ​
    Đoạn kết của bản tường trình khiến chúng tôi sốc hơn. “Khi K.O nhảy xuống tầng 1 một số thì một số HS chạy ra thì cô H. ra và đập vào vai và bảo: “Cút vào trong lớp chứ có cái gì mà xem” và đi xuống” - bản tường trình của tập thể HS lớp 12A7 viết.

    Xã hội bây h là thế sao. Đọc xong mà thấy đau lòng. Liệu thử hỏi còn bao nhiêu thầy cô giáo ngày này còn giữ được cái tâm của nhà giáo.
    Liệu có phải do cách giảng dạy của ĐHSP có vấn đề
    Quá bức xúc nên có vài lòng chia xẻ. Mong anh em đừng:beat_brick:
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    thời buổi này hai chữ lương tâm nghề nghiệp ít ai còn giữ đc dù là nghề gì Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    thời này thầy thì hiếp dâm, cô thì mất đạo đức, hỏi xem còn tôn sư trọng đạo đc nữa chăng? loạn Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?
     
  4. thuynhjen Thành Viên Cấp 2

    Mụ này chắc là chạy chọt mua bằng giả chứ làm gì được đào tạo ở ĐH mà có lương tâm.
     
  5. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lúc mình học lớp 6 là năm 1996, gặp cô giáo dạy Toán còn kinh dị hơn bà cô trong Topic này nhiều, toàn xưng tao và gọi học sinh là "chúng mày". Khi HS ko làm bài đc thì lấy chồng tập đánh lên đầu HS. May cho cô đó là ngày đó chưa có Internet và học sinh chưa đc bảo vệ quyền lợi như bây giờ.
     
  6. Harry Ngo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lớp 12 rồi mà sao ngu thế nhỉ
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nghe thăng` bạn hui` học trương` tiêủ học khác kêr kon` kinh dị hơn nhiu` ak
     
  8. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Chẳng bù cho chỗ mình , thầy cô giáo sợ học trò 1 phép =))
    Cho kẹo cũng không dám chửi chứ đừng nói là đánh học trò =))
     
  9. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    chuuện từ xưa tới nay
    nói thiệt đó h m2ih chỉ kính trọng 1 ng duy nhất
    thầy phụ trách liên đội năm lớp 3
    còn bao nhiêu ng từ đó đến giờ
    chỉ có lắc đầu Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ? - 1
     
  10. rekdiondk Thành Viên Cấp 3

    lớp 12 mà sao em kém thế ! phải "bật" bả chứ , thứ cô giáo "mất dạy"
     
  11. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    Nhỏ đó lớp 12 mà dại quá. Trong trường bị bà cô xúc phạm thì ra ngoài kiếm người thịt bã.
     
  12. gà con ko gáy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cô giáo mà mất dạy ~~!
     
  13. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Chỉ có 1 thầy giáo mà mình biết là rất thương học sinh, thầy lun hiểu cho học sinh lun giúp đở hs lúc khó khăn k tiếc cả sinh mạng của mình. Thầy ấy tên là Đỗ Thành Đạt
     
  14. donkeylove Thành Viên Cấp 2

    Tiếc rằng chưa đủ suy nghĩ mới dẫn đến việc tử tự. Chết rồi là hết nhưng đọc cái bản tường trình của bà cô mà không ngửi được. Chỉ tiếc và xót cho tương lai của học sinh.
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cái dzụ này rùi sẽ ra sao ta , chìm xuồng quá
     
  16. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Con Mụ này làm trong ngành giáo dục nhưng quá vô giáo dục
     
  17. Nybabe1708 Thành Viên Cấp 2

    tội gì đâu, có vậy cũng nhảy lầu, bức xúc quá thì táng bả mấy phát rồi nghỉ thôi.. còn trẻ mà dại quá Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?
     
  18. Ben88Guitar Thành Viên Mới

    Cãi tay đôi, sợ ji!! thời bủi này đâu như hùi trước mà lo!! mời phụ huynh - ra hội đồng cãi tip nếu cần.

    Dưới 18 tuổi các bạn cứ "mạnh dạn", có pháp luật bảo vệ Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ? ko quá 18 năm đâu!!
     
  19. sethaydoi Thành Viên Cấp 1

    lương tâm ko bằng lương tháng, giờ toàn cóc ổi mía ghim.
     
  20. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    cô giáo gì bất lương tâm thế
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi
Tổng: 935 (Thành viên: 6, Khách: 899, Robots: 30)