Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao lại đối xử quá tàn nhẫn với động vật như vậy ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 11/1/12.

ID Topic : 4429336
Ngày đăng:
11/1/12 lúc 02:08
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mỗi lần coi lại hình con khỉ con chạy lại ôm xác mẹ nó mà khóc là mình muốn khóc theo...Trời ơi sao lại có những hạng " người " mà ác hơn quỷ sứ thế hở trời...
    hu hu hu...
     
  2. anhanh Thành Viên Cấp 3

    zòm mấy cái bình giống phoọcmôn ngâm xác chết quái thai quá
     
  3. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nên để topic này để chúng ta thương yêu động vật nhiều hơn.
     
  4. sethaydoi Thành Viên Cấp 1

    trời, đang ăn bún riêu, nhìn dzô màu đỏ đỏ y chang.
     
  5. panda_hoang Thành Viên Cấp 5

    tàn nhẫn dã man quá Tại sao lại đối xử quá tàn nhẫn với động vật như vậy ?
     
  6. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    Cũng ác thật, mà cũng do nhu cầu cả thôi
     
  7. lmdt Thành Viên Cấp 5

    nhìn bình rượu ngâm y con gấu... khủng thật
     
  8. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    nhin` thi` to^i. tha^t. nhung minh` ko ye^u do^ng....vs lai. phan~ cam~ qua'...close di mod....
     
  9. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Chả có gì là phản cảm cả. Nhìn vào để biết con vật đã bị đối xử như thế nào và ta càng yêu chúng nhiều hơn thôi bạn.
     
  10. kayzinious Thành Viên Vàng

    Chuyên hải sản tươi sống đánh bắt từ Nha Trang : Tôm hùm bông ,tôm hùm xanh , tôm tre, tôm đỏ , bào ngư , hải sâm , cá mú ,cá bớp, cá chẽm , cá bò hòm, ốc hương ,chình biển , nhum , hàu , sò , ốc biển, cồi mai , cá quỷ , tôm ni , bạch tuộc , mực , cua ghẹ thịt, cua huỳnh đế ....tươi sống
    Giá tốt & Vận chuyễn miễn phí cho khách mua sỉ.


    Xin lỗi chủ topic chứ ... mấy con trên sign chủ topic kô có sự sống hả ? 1 bàn nhậu ốc 1 lần có thể kill 1 lúc cả trăm con là ít ... còn dã man hơn là 1 lần cả nhà mấy mạng chụm lại làm thịt 1 con gà ... :hell_boy:
     
  11. chơi vơi Thành Viên Cấp 2

    chuẩn không cần chỉnh Tại sao lại đối xử quá tàn nhẫn với động vật như vậy ?
     
  12. sweethome77 Thành Viên Bạch Kim

    Có 1 lần tôi vô tình đọc dc 1 câu nói rất hay của 1 nhà uyên bác:" Con ngừoi luôn tìm kiếm hòa bình, con ngừoi luôn đòi hỏi công bằng, con ngừoi luôn nói ghét chiến tranh. Nhưng chiến tranh thật sự lại ở trong lòng của mỗi ngừoi. Ví dụ: mỗi buổi sáng bạn thức dậy với tờ nhật báo trong tay,cái bạn luôn tìm đầu tiên là gì? Tin giật gân, tai nạn, hỏa hoạn, giết ngừoi,hay những xung đột.... Nếu như không có những tin tức đó ngay lập tức bạn quăng vèo sang một bên và nhủ thầm' tờ báo hôm nay chán ngắt'
    Vậy đó, vậy mà con ngừoi luôn miệng rằng chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi ghét chiến tranh, chúng tôi không muốn sát sinh."
    Thoạt tiên khi các bạn đọc sẽ nghĩ rằng điều tôi viết không ăn nhập gì topic này nhưng nếu nghĩ rộng ra 1 chút thì thấy rằng rất ăn nhập đấy.
    Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào guơng kia, không có con quái vật trong gương nhìn lại bạn thì hãy lấy làm vui vì chúng ta chưa thực sự đánh mất chữ nhân trong ta, vậy là dc rồi.
    Gieo nhân nào ắt gặp quả đó thôi. Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo!
     
  13. SANYING Tận Tình Chất Lượng


    thấm đẫm triết lý , lâu năm lắm mới có thể cảm nhận được
     
  14. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    quy luật sinh tồn sống phải ăn ,nhưng đáng sợ nhất là tàn sát,giết hại những con vật đó làm thú vui .
     
  15. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    thật là thương tâm khi nhìn lại những hình ảnh này...
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. Thanhthientd
Tổng: 523 (Thành viên: 2, Khách: 509, Robots: 12)