Tìm kiếm bài viết theo id

Bố mẹ mình rất tính toán, có ai chia sẻ với mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Chưa có 5s, 3/1/12.

ID Topic : 4396240
Ngày đăng:
3/1/12 lúc 23:20
  1. tbphng Thành Viên Cấp 4

    Nói tóm lại chắc kiếp trước chủ topic ở ác nên kiếp này phải trả... Đơn giản vậy thôi...

    Dù con có đi khắp phương trời
    Con như thế nào vẫn là con của mẹ
    .
     
  2. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    4tr/th + kinh doanh nữa mà có gì mà ko đủ sống riêng, chủ yếu biết chi tiêu hợp lý chút là ok rồi.
     
  3. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    Mình rất hiểu tâm trạng bạn chủ topic, mình rất chia sẻ với bạn. Còn gì đau khổ hơn khi Ba mẹ - người thân yêu nhất lại tính toán , đối xử với con cái như z. Nói thật mình thấy bạn là người con có hiếu lắm mới chịu đựng được như z, gặp mình chắc mình chịu đựng ko nổi quá.
     
  4. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    uhm, đúng đó, bạn đừng có chấp với ng đó nữa, thấy giọng điệu nói chiện thấy gét:amazed:
     
  5. mrdang111987 SimVinhLong.vn 0913000444

    chia buồn thôi........
     
  6. ntsundance Thành Viên Cấp 3

    vậy thì đúng là cũng hơi quá, nhưng mà mình thiết nghĩ đem chuyện này ra để nói thì k hay cho lắm, vì đằng nào cũng là cha mẹ mình, k nên đem ra dư luận như thế
     
  7. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Con ơi mẹ chẳng cần chi
    Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
    Cho đúng bổn phận làm con
    Là gương sáng để con ... con soi vào
    Dù cho sức khỏe thể nào
    Tuổi già tất phải cậy vào con thôi
    Nuôi con trả nghĩa cho đời
    Chỉ mong thấy được những lời thân thương
    Cuộc đời vất cả trăm đường
    Đắng cay mẹ chịu, ngọt đường phần con
    Năm qua, tháng lại mỏi mòn
    Ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần
    Ầu ơ nước mắt trong nguồn
    Mẹ chan ngập cả mọi phần hẩm hiu
    Giờ đây tuổi đã xế chiều
    Những mong con nhớ lấy điều Phật răn
    Còn khi đã khuất núi non
    Chẳng cần con khóc nỉ non làm gì
    Ngày giỗ cũng chẳng cần chi
    Làm mâm cỗ lớn chỉ đi cúng ruồi
    Chỉ cần lúc sống này thôi
    Công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
    Chằng cần quà biếu làm chi
    Rất cần thăm hỏi chỉ vì cô đơn
    An cần tỏ tấm lòng son
    Như miếng trầu đắng nhưng ngon tay mời
    Nhân quả phải nhớ đời đời
    Dù cao quý, dù thấp hèn con ơi
    Cuộc đời Thiện- Ác thế thôi
    Con nhớ nhân quả mẹ thời yên vui!
     
  8. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    mỗi người 1 hoàn cảnh, nhiều khi có việc gì đó khuất tất thì sao....
     
  9. sethaydoi Thành Viên Cấp 1

    Chia buồn cùng bạn, ba mẹ mình thì ko như vậy, mình buôn bán tại nhà, mặt tiền, mỗi tháng ko cần trả tiền gì hết, ngay cả tiền điện tiền nước, nhìu khi mình kẹt tiền ba mẹ còn cho mình mượn, khi nào có thì trả.mình có đc shop cũng nhờ ma bẹ. Mình hiểu bạn,bạn cứ vui vẻ lên nhé, lựa thời cơ nào đó bạn nc với mẹ, tâm sự 1 tí. nhìu khi mẹ bạn nghĩ bạn làm ra nhiều tiền.nếu như mình mình cũng ko biết phải làm sao trong tình cảnh này.Mẹ bạn thương bạn lắm mà, cố lên bạn nhé.Happy new year .
     
  10. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    bm bạn vậy thì hơi kỳ thật đó, nói thẳng luôn,nước mắt chảy xuôi mà,nếu vậy thì bạn dọn ra ngoài ở đi,vừa tự do, vừa dễ kinh doanh, mỗi tháng thì trích 1tr hay gì đó tặng bm bạn,vừa gọi là trả ơn vừa ko mích lòng....ôi đồng tiền
     
  11. legolas_elif86 Thành Viên Bạch Kim

    cái khó ló cái khôn
    đừng so sánh
    vì cha mẹ nuôi 1 đứa con là 1 tài sản vô số mà k ai có thể đếm đc
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. trandinh1102,
  3. doiphieulangts,
  4. sanhkhlv91,
  5. dinhphongland1,
  6. SuperF1
Tổng: 924 (Thành viên: 13, Khách: 896, Robots: 15)