Tìm kiếm bài viết theo id

Mong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ptruong973, 12/1/12.

ID Topic : 4436976
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 17:04
  1. ptruong973 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    23/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,920
    Chuyện là thế này: e và người yêu em yêu nhau đã được gần 1 năm. Gia đình em theo đạo công giáo, còn người yêu em thì không. Bây giờ công việc của cô ấy đang làm kế toán cho 1BV. em thì mới ra trường chưa có việc làm.
    Thời gian đầu mới quen bố mẹ e cũng khuyên là không nên quen vì khác tín ngưỡng, gia đình thì ở xa (Bắc Nam). Bố của cô ấy là Bộ đội (đảng viên kỳ thị Công giáo).. nhưng dần rồi tình cảm bọn em cũng chiếm được lòng bố mẹ em.
    Tết này e định vào nhà cô ấy chơi, nhưng đùng 1 cái cô bảo: anh ah em nghĩ mình nên dừng lại ở đây!
    hjx hjx, buồn lắm các bác àh. Em gặng gượng hỏi tại sao? Cô ấy khóc um sùm lên: bố em nói với em: tương lai con mù mịt, 2gd khác nhau, mới được tý tuổi đầu suy nghĩ chưa kỹ...( chúng em đã bước sang tuổi 23 - 24 rồi)
    Chúng em yêu nhau nhiều lắm, đã vượt qua bao khó khăn rồi, em thử hỏi người yêu em là để tết này a về xem 2 bác nói thế nào. Nhưng người yêu em nói chưa nên, a hãy cho em thêm thời gian nữa....


    Các bác cho em 1 lời khuyên với, em xin chân thành cảm ơn. Chúc các bác và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng!
     
  2. PKN Thành Viên Vàng

    có việc làm rồi tính, có khi đi làm rồi, gặp đồng nghiệp nữ xinh tươi bạn lại quên béng cô người yêu ấy đi chứ
    tình yêu nó đã muốn đi thì cho nó đi luôn. càng níu kéo càng đau khổ
     
  3. haonam7117 Thành Viên Vàng

    Khuyên chủ topic là theo tới cùng, ráng lấy lòng ba mẹ em nó, người bắc thường khó tính nhưng rất thích được tặng quà và nịnh nọt, cứ chai mặt ra mà mua quà nịnh, thế nào cũng ok, và người bắc thích quà độc ( có nghĩa là quà mà có thể khoe hàng xóm, ở ngoài bắc không có )
     
  4. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Mình xin kể Bạn nghe chuyện của bà Gì mình giống như Bạn.
    Gì mình đạo Phật, Dượng thì đạo Công Giáo. Khi bàn chuyện cưới hỏi bên nhà trai đề nghị làm lễ nhà thờ, thì bên Gì mình Bà ngoại nói là sau đó mọi ng cùng nhau ghé Chùa thắp hương lễ Phật cho vui....Kết qua bây h đạo ai nấy giữ....Bà Gì đã có 3 con.
    Chúc Bạn sáng suốt...
     
  5. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Tùy vào bố cô ấy. Nhưng nhất quyết tết này ko đc về quê. Chỉ chờ bố cô ấy lên thăm thôi, vì ở tập tục Bắc, về ra mắt = 100% cưới. Bạn về chỉ khiến bố cô ấy bực lên và coi bạn ko ra gì thôi.
    Chờ bố cô ấy hoặc nói khéo bảo cô ấy nói bố vào đây thăm cô ấy. Qua nhà xin phép cho bố mẹ qua thưa chuyện để tìm hiểu. Nói chung bạn phải lấy lòng được bố cô ấy.
    Àh, mới đọc lại. Phải kiếm 1 công việc nào đó oai 1 chút, để gọi là lấy lòng bác đó. Ngoài bắc chú trọng công chức, ko thích lắm buôn bán.
     
  6. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    bạn cho ví dụ di Mong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết! trừ khi gia đình cô này khó khăn hoặc vùng sâu xa thì đồ đạc ko tới đc thôi. Bi h vận chuyển dễ dàng, gì mà ko có. CHỉ có tiền ko có thôi :sweat:
     
  7. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Cái quan trọng nhất ở đây là chữ : ĐẠO
    Bạn có quan tâm đến đạo của mình không ? Có dám bỏ đạo nếu như vẫn tiếp tục không ? Bảo đảm với bạn rằng những ai đã là ĐẢNG viên thì đừng hy vọng trong gia đình có đạo. Họ & hầu như ai cũng thế rất kì thị đến đạo. Hãy suy nghĩ thật kĩ cho cả 2. Trước tiên là bạn nghĩ cho mình đã rồi mới nói chuyện tiếp được. Nếu bạn đã bỏ được đạo thì cho dù bố cô ấy cấm & cả 2 đều yêu nhau thì chỉ còn dùng cách là TIME. Người Bắc ai bảo dễ tính ? Chỉ có người miền Tây mới quan trọng việc quà cáp thôi. Còn miền Bắc thì bảo đảm là họ rất thẳng. Nếu không thích họ nói không. Lúc đó bạn vừa không giải quyết được & vừa làm hỏng mọi chuyện. Mới yêu nhau có 1 năm thì cứ từ từ đi bạn. Còn trẻ & thời gian tìm hiểu nhau còn dài. Chúc bạn vui

    Chia sẻ cho người ta mà bùn mình Mong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết!
     
  8. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Mình nói cái này chắc cũng được 1 mớ gạch Mong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết! mà thiệt tình... ngộ >"<

    Sao đạo Chúa cứ bắt người ta theo họ? Quyền tự do mà ép buộc kỳ zị, không theo thì khỏi cưới, phán mình câu đó đi, khỏi luôn ==> xong. Đạo Phật chẳng ép uổng ai bất kỳ điều gì bao giờ. Gia đình mình cũng chả chịu làm lễ nhà thờ đâu vì thấy nó... không thjk hợp. Tốt nhất: đạo ai nấy giữ.
     
  9. ptruong973 Thành Viên Vàng

    em chân thành cảm ơn các bác rất nhiều, càng đọc em càng tủi thân, buồn lắm các bác à. Đạo thì chắc chắn em không bỏ được, người yêu thì em lại càng không thể, làm sao để bố cô ấy cảm thông cho em? Xa cách địa lý em không quan trọng, thời gian, công việc rồi dần dần sẽ ổn định....2 hôm nay em như ngồi trên đống lửa....
     
  10. Love_Sport Thành Viên Cấp 2

    Mệt với mấy ông đạo công giáo, cưới cứ bắt theo đạo. Đạo là đạo đức trong lòng mình nè, theo đạo nào mà đạo đức không có thì thôi dẹp cho rồi...
     
  11. ptruong973 Thành Viên Vàng

    theo cũng được, không theo cũng có sao đâu bạn, nhưng khuyến khích theo thôi màMong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết!, chẳng có đạo nào mà lại kêu người ta lừa đảo, trộm cướp, đánh lộn,..... đều dạy người ta ăn ở có đức mà?Mong các bro góp ý và cho em 1 hướng giải quyết! - 1
     
  12. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo Đạo yêu cái là mệt mỏi luôn, vô thần cho đỡ vất vả >.<
     
  13. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Mình nói thẳng chứ không phải có ý châm chọc đạo này đạo nọ đâu nhe. Những ai có đạo đều không được phép xét kết nạp đảng viên, những nhân vật cấp cao trong bộ máy nhà nước thì không được phép mang đạo.......vì thế bạn phải hiểu gia đình người ta
    Còn những ai đã mang đạo rồi thì giống như câu : phi lao thì phải theo lao ấy. Bỏ ra rất khó vì nó ràng buộc + mang tội .....tùm lum

    => Suy cho cùng thì bạn không dám bỏ đạo thì bạn có nghĩ người kia có dám bỏ gia đình không ? Mình tưởng rằng bạn yêu cô ấy đến mức bạn có thể làm bất kì điều gì cơ chứ.
    Mối tình mới 1 năm nó đang còn đẹp & có thể nói là rất đẹp nhưng suy nghĩ như thế thì tốt nhất đừng nghĩ đến 2, 3 , 4 hay 5 năm sau.
    Ai cũng muốn giữ mối tình của mình cả. Hy vọng bạn có quyết định đúng trong tình yêu của mình.
    Chúc bạn luôn vui vẻ & hạnh phúc
     
  14. ptruong973 Thành Viên Vàng

    chẳng lẽ ai cũng nằm trong cơ quan, ban ngành, ai cũng là GS, BS.... hết hả bro?:hell_boy:
     
  15. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ko hiểu câu hỏi của bạn ?!

    Nhưng 100% đi làm cho cơ quan nhà nước, đặc biệt là những ban bệ, đều ko có đạo Thiên Chúa.

    Công An, Cảnh Sát cũng thế. Điều này ai cũng biết mà.


    Bây giờ là cũng đỡ rồi đó. Gần nhà mình có bác kia xưa là bộ đội rồi chuyển qua làm CA quận ( thời mới giải phóng xong) , nhưng vì yêu người Hoa. Nên nghỉ việc, sau đó ở nhà bán cơm. Kể ra cũng tiếc về đường công danh cho bác ấy thật. Nhưng mình thấy bác ấy sống hạnh phúc với gia đình, ko li dị như mấy gia đình khác.
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Đạo nào cũng khiến con người ta trở nên tốt hơn, hoàn thiện và hướng thiện hơn thôi. Lấy nhau đc chứng minh = giấy đăng kí kết hôn chớ có phải cái lễ chứng tỏ đã học xong giáo lý đâu ( tên gì thì quên mất rồi >"<)

    Nhà bạn mình, ba đạo Phật, mẹ đạo Chúa. Người nào giữ đạo nấy. 3 người con thì để cho con tự do lựa chọn.

    Mình đồng ý với ý kiến anh Phạm Nguyễn :smile:
     
  17. ptruong973 Thành Viên Vàng

    Ý mình là đâu phải tất cả mọi người đều làm Ban bệ hết? nghĩa là vẫn có người theo đạo, người không theo mà?
     
  18. ptruong973 Thành Viên Vàng

    dẫu sao cũng cảm ơn các bác! e cũng chưa tìm được cách giải quyết hợp lý!
     
  19. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Like mạnh, nếu có gạch tui hứng 1 nữa cho, đám cưới mà phải bắt học giáo lý nữa, cùng đạo thì ko sao, khác đạo vô đó ngồi ngủ gục ko chứ hiểu mô tê gì
    lại còn bắt buộc phải làm lễ trong nhà thờ rùi mới dc làm lễ ở nhà hàng
    đao Phật đám cưới có cần vô chùa học gì đâu, cũng ko cần phải vô chùa làm lễ
    Đạo Phật, Chùa là 1 nơi tôn nghiêm, là 1 nơi để cho ta đến để tìm 1 không khí thanh tịnh, tĩnh tâm, nên ko ép buộc ai hết
     
  20. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Tình chỉ cần 2 đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về nơi dĩ vãng ngày qua. Dù là ko như ý ta mong đợi cũng phải bắt đầu từ đây
    Bạn hiểu ý mình chứ........
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. tranvanthong010491,
  3. tranquoctuanbd,
  4. sonblackberry,
  5. giaiphap.hitech,
  6. fiveth
Tổng: 1,066 (Thành viên: 8, Khách: 1,046, Robots: 12)