Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi donkeylove, 12/1/12.

ID Topic : 4437265
Ngày đăng:
12/1/12 lúc 18:33
  1. VNQT_VDPV Banned

    --Cái đám hoc sinh đó sau này lớn lên sẽ xem trời bằng vung.
    --Nhớ ngày xưa đi học sợ thầy cô lắm, ngày xưa thầy cô cũng dữ lắm, nhưng ko như mấy loại bgio đâu.
     
  2. volam2271382 Thành Viên Cấp 3

    Giáo viên thì áp lực việc dạy học.... Hs thì áp lực việc học. VN h toàn chạy theo thành tích....... @@
     
  3. b0y4n$n Thành Viên Cấp 3

    hehe lúc đó sẽ xuất hiện nhiều anh Luyện mới,cái gì cũng có 2 mặt của nó
     
  4. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm qua mới đọc trên dân trí, cô giáo mất dạy thiệt, lại đang có thai nữa chứ. mà nghe nói em này bị đì vì ko đi học thêm toán của cô, bó tay rồi. mẹ nó, đã xác định chết rồi thì cầm dao lụi cho con mẹ ấy nó chết đi cho bạn bè ở lại đỡ khổ
     
  5. minhhh Thành Viên Cấp 3

    hùi xưa có bà cô dạy anh văn lớp 10, chửi lớp tui là cái sọt rác....abcd tùm lum hết, mà hay gây sự zới tui vì tui hok đi học thêm bả....mà bả nổi tiếng là khó khăn hay chửi bới học sinh cả thành phố lun mà mấy lớp khác chỉ nhịn cho qua năm..
    còn đến năm của tui cả lớp đoàn kết lại biểu tình, đi học bình thường , nhưng đến giờ bả là xách cặp ra ngoài trước mặt bả lun, còn mấy giờ còn lại học bình thường, cúp học xong xuống sân trường nhởn nhơ chơi đùa, rùi đưa đơn lên ban giám hiệu nói bi giờ 1 là trường 1 giáo viên mất 28 học sinh, 2 là đc 28 học sinh mà chỉ mất 1 giáo viên, ban giám hiệu cho hết hiệu trưởng , hiệu phó , rùi chủ nhiệm tùm lum hết lên năn nỉ tụi tui mà ko đc vì trường t là trường chuyên duy nhất của tỉnh cũng sợ mất tiếng, cuối cùng bả " mất dạy " kaka...phải thay giáo viên khác tụi tui mới đi học bình thường...
    lúc đó phụ huynh và mấy giáo viên dụ dỗ làm áp lực ghê lắm, nói cho bả dạy bình thường đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà để bả có cơ hội quay lại thì với người nham hiểm như bả chỉ có con đường chết, đánh ván bài quyết định lun, chơi tới cùng....hehe may là thắng...
    cái gì đúng thì thui, chứ sai thì cứ chiến đấu, ko việc gì phải chết
     
  6. heo_lun Thành Viên Cấp 2

    Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ? - 1 cái khái niệm tôn sư trọg đạo bi giờ chỉ còn là dĩ vãng ra đg găp ai làm gv là k có thiện cảm r :hell_boy:

    uh cái nạn Học Thêm phải Dẹp gấp nếu yếu kém thì kiếm GV khác chứ đừg kiếm Gv đứg lớp Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ? - 2

    hâm mộ, hồi xưa đi học cũg k học thêm mà bị đì đâm ra ghét Gv đến giờ lớp bạn thật là anh hùgBạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ? - 3
     
  7. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Giáo viên: "Cậu là đồ mất dạy ! Cậu ra khỏi lớp ngay !!"
    Học sinh: "Thầy đuổi em thì em là thằng mất học còn thầy mới là thằng mất dạy"
    :amazed::amazed:
     
  8. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Cũng từ nhà nước mà ra thôi. Mọi người có thấy tiêu cực toàn bắt nguồn từ cơ quan nhà nước ko? Haizzzz
     
  9. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Xã hội loạn lạc, tiền nó chi phối mọi thứ. Có tiền mua tiên cũng được, vì thế mà giáo viên thời nay đạo đức xuống cấp trầm trọng, ai đời mà môn văn, giáo dục công dân cũng phải học thêm ai ko học thêm thì cứ dưới 5đ nha
     
  10. Always Ready I CAN DO IT !

    đến một người là giáo viên là người đáng để kính trọng vậy mà vẫn vô tâm đến vậy.XH bây giờ thấy ai cũng vô tâm quá.Tình yêu thương giữa con người với con người dường như đã ko còn
     
  11. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    cả 2 đều sai , có ai đúng đâu . Cô giáo thì ko ra gì , học trò thì bướng bỉnh, ngu có tổ chức Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này....Đâu là lương tâm nhà giáo nữa ?
     
  12. thanhga Thành Viên Cấp 4

    sao cuộc đời mình hạnh phúc gặp cô giáo yêu nghề ko à, tuy có la rầy chửi bới nhưng ngược lại lúc sắp thì tốt nghiệp bả gọi dt từng nhà nói có gắng học bài càng nhiều càng tôt, lúc đó muốn chảy nước mắt vói bà cô luôn
     
  13. amiyone Thành Viên Cấp 4

    Có giận ai, hận ai thì cũng đừng làm hại bản thân mình, hồi cấp 3 mình cũng bị thầy cô xúc phạm tức tới độ muốn nhảy lầu như bé này, nhưng kềm nén lại được. Tội nghiệp,18 tuổi còn trẻ wá nên nông nổi, chết như vậy ko đáng chút nào
     
  14. leonate Thành Viên Vàng

    Toàn một lũ bất lương, bọn thầy cô bất lương đào tạo ra lũ học trò cũng bất lương tuốt, như thằng Luyện chẳng hạn, tội nghiệp em gái, em gái đã đúng, mụ giáo viên này đã sai, và mụ sẽ phải trả giá cả đời cho cái sai của mụ, đứa con mụ đẻ ra sẽ hành hạ mụ và sẽ làm mụ đau khổ cả đời cho đến già đến chết.
     
  15. Lê Kiều Như Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bà cô giáo quánh osin nữa kìa
     
  16. chi.lovely Banned

    Lớp 12 rồi mà còn dại.
    Cô giáo cũng mất dạy chút xíu chứ chẳng có j quá đáng đến mức làm học sinh tự tử cả, trách là cha mẹ dạy con kiểu j mà 1 chút ấm ức cũng đi nhảy lầu.
    Việc này xảy ra nhà trường và chính gia đình đều phải kiểm điểm lại mới đúng, giáo dục học trò, cha mẹ dạy con cái kiểu j mà ko biết trân trọng mạng sống, học 12 năm rồi đi nhảy lầu... nản ..
     
  17. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    đáng buồn thật......
     
  18. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    tại con nhỏ này thần kinh kém,chắc bị tâm thần có xu hướng bạo lực,lúc tui học cấp 3 còn bị hành hạ nhìu hơn ntn,mà vẫn sống nhăn
     
  19. masekelly Struggle to exist♥

    kinh quá :smile:
     
  20. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Cô giáo gì mà vô lương tâm quá mức. Bắn bỏ cho rồi !!!!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhthuan8621,
  2. vanquyensg2024,
  3. honeyz...,
  4. minhthuong0203,
  5. hoangmain
Tổng: 1,076 (Thành viên: 8, Khách: 980, Robots: 88)