Tìm kiếm bài viết theo id

Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhanhthu, 11/1/12.

ID Topic : 4432664
Ngày đăng:
11/1/12 lúc 18:33
  1. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    295
    Topic này em update tiếp thông tin của topic cũ http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4333269 .Mong mod cho topic em bên box chuyện trò ít ngày để các bro góp ý nhiều hơn,bên box Love Story ít mem vào wá. Thanks Mod nhìu ạk Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...



    Ngày 11/1/12:
    Sau mấy hôm,có lẽ 2 đứa em và cô ấy có vẻ dễ chịu hơn,cả 2 chịu lắng nghe hơn,và mọi thói wen những ngày trước cả 2 cũng chịu khó tiếp tục (những thói wen mỗi sáng đi làm,em đã nói bên topic kia)
    - Nhưng chợt 2 ngày hôm nay lòng em cứ nơm nớp lo sợ 1 điều gì đó,mà cũng chẳng bík nói sao nữa Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1
    - Chuyện bắt đầu từ buổi trưa ngày hôm wa,thằng wản lí cũ của L'amour lúc trước ghé thăm tiệm. Đang ngồi ăn,tự nhiên đt cô ấy reo lên và cô ấy chạy ra ngoài đợi thằng wản lí lại. Rồi khi đến, cô ấy bỏ ngang bữa cơm ra ngồi tiếp chuyện với ổng, từ 12h đến 14h mấy lun,em thì thoáng và thoãi mái,ko ích kỉ, nghĩ trong lòng thôi thì dù gì cũng là cấp trên,lâu lâu ổng ghé chơi cũng chả sao,chả lẽ cứ như thằng con nít ghen tuông vớ vẫn. Mọi công việc bủi chìu cô ấy fải làm, em làm dùm hết, miễn là cô ấy vui và thoái mái ngồi nói chuyện với người ta (lòng thì cũng hơi bùn bùn rùi). Lúc giao ca về, cha này cũng đợi về chung nữa,nên em giả vờ nán lại tiệm tìm cái bịch đựng đồ (cốt là để cô ấy về với thằng này luôn,mình ko đi theo) nhưng cô ấy cứ ở lại và kêu em về, thôi thì về chung lun chứ sao...dọc đường về cũng bình thường, khi ông đó rẽ về cầu kênh tẻ,chỉ còn em và cô ấy về chung,lúc chạy em nhìn cô ấy,ánh mắt cô ấy có vẻ đang mún nói với em điều gì đó giống như mún xin lỗi em vì 1 điều gì đó... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2
    Thôi thì ko sao...vì em nghĩ cũng chả có gì. Nên vui vẻ bình thường, thằng này cũng đã có vợ con rùi.
    Nhưng thật sự ngày hôm nay có vẽ em ko bùn (vì đã wá bùn lun rùi).
    Cha nội này tiếp tục đến, và ko gọi đt báo trước cho cô ấy,lúc đến trên tay có cầm 1 vật gì đó, bước vào trong đưa cho cô ấy và gọi cô ấy ra ngoài ngồi nói chuyện uống nước. Lúc thằng đó ra về,cô ấy cầm cái vật đó vào em mới biết, hóa ra là cái ổ khóa thắng đĩa... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 3udency:
    Lúc cầm vào trong,nhìn cô ấy mẩn mê cái khóa,vẻ mặt có vẻ thích thú, nhìn đi nhìn lại hoài. Em đến gần và hỏi:
    E: Gì vậy Ngó???
    Ngó: cái khóa thắng đĩa
    E: ổng cho hả?
    N: Ùk,ngày hôm wa đi làm về ra lấy xe, ổng thấy con Châu lấy xe, mở thắng đĩa, mà thấy Ngó ko có nên hôm nay ổng mua cho đó.
    Châu(fa chế): Của em mua là trăm mấy gần 200k đó chị.
    N: Vậy hả, vậy chắc cái này cũng cỡ đó, chắc đồ xịn Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 4
    Lòng tự ái + với nỗi bùn vu vơ (chả bík là bùn vì điều gì) của 1 thằng đàn ông nỗi lên... Nhưng bùn thì sao, tức thì sao,em chỉ bík way mặt sang chỗ khác cắn môi lại và nghĩ: mình cùi bắp thật, vô dụng thật,những cái nhỏ nhặt thế mà ko chịu để ý. Nhưng mà thoáng nghĩ lại...mà cho dù có bík trước,và để ý đến những điều đó,mình có tiền mua cho người ta ko??? Đói lên đói xuống huống chi,bỏ mấy trăm mua cho người ta cái này cái nọ...
    Rồi nhìn ra ngoài cửa nghĩ vu vơ 1 hồi,giật mình, lấy lại bình tĩnh chạy vào trong nhìn đồng hồ, 12h40 rùi. Đến gần cô ấy,nói khẽ: Ăn cơm nhé!
    Em đan những ngón tay của em vào bàn tay cô ấy,hình như hôm nay là lần đầu tiên em cảm nhận đc những ngón tay cô ấy đan lại,và bấu chặt lấy tay em. Cũng hơi vui vui...
    Cả 2 vào trong wầy bar lấy cơm ra,vẫn như mọi khi cô ấy là người xé gà, xớt cơm, em chỉ đi lấy 2 miếng khăn giấy,2 cái muỗng và ngồi đợi...
    Xé gà xong,bỏ vào lò way, ngồi xuống cô ấy chợt nói:
    N: Tui thấy ông ko bík nhường nhịn gì hết,chắc tui với ông có yêu cũng ko đến đc với nhau đâu. Đó giờ người ta thương tui, người ta mến tui,toàn là người ta lo cho tui ko àk,wan tâm tui lắm,mặc dù tui ko chọn người ta,ông là người con trai đầu tiên tui lo cho ông đó. Bên cạnh anh em ko có cảm giác an toàn... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 5

    Tôi lại ngồi cúi mặt xuống hộp cơm suy nghĩ và tiếp tục nói với bản thân: Làm sao đây em, làm sao anh có thể chứ, anh cũng mún lắm chứ,cũng mún lo cho em, cũng mún thể hiện cho em thấy lắm, nhưng em àk, em fải hiểu,anh cũng đi làm công,đâu có nghề nghiệp gì ổn định đâu,vả lại fải ở nhà thuê cùng với mẹ nữa Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 6udency: Thật sự là anh đến với em bằng chính tấm lòng,làm đc cho em cái gì trong khả năng anh sẽ làm hết mình,mặc dù có đói,có thiếu nhưng làm 1 việc gì đó ý nghĩa cho em,là anh cũng thấy vui rùi.
    Chiều hôm đó, cô ấy ra chợ mua ít đồ tết,định mua 2 cái áo sơmi, 28tết này về wê tặng ba cô ấy. Em đòi đi theo chở cô ấy,nhưng cô ấy bảo là ko đc,vào trỏng đi lòng vòng lựa đồ này kia, ông đi theo mệt lắm,mắc công nữa,thôi thì về ngủ đi...
    Lòng em thì ko giận, ko trách gì cô ấy hết, chỉ cảm thấy hơi bùn bùn,và hơi tủi thân 1 chút.
    Cô ấy bỏ đi,em lại đứng fía trước cửa tiệm nhìn lên bầu trời và lại suy nghĩ tiếp...
    Cuộc đời giống như là 1 bản nhạc vậy có nốt thăng nốt trầm, khi điệu nhạc đang cao trào tự nhiên nó tụt xuống và lình bình thì sẽ thấy rất hụt hẫng...
    Cũng giống như...1 cuộc vui, đừng bao giờ mình hưởng trọn vẹn cuộc vui,mà hãy cứ vui,nhưng dừng lại đúng lúc,hoặc chí ít là vui rồi thôi...đừng bao giờ cứ thấy vui,rồi lại dấn thân vào mà vui cho hết mình, đến khi đang vui tột đỉnh tự nhiên nó bị cắt ngang,hoặc mất đi, thì sẽ thấy nó rất rất hụt hẫng,mất hứng...
    Và cũng đừng bao giờ hy vọng vào 1 điều gì đó wá nhiều, fải là 50/50 hoặc 40/60 .Để khi nếu có lỡ tuyệt vọng thì lúc đó ta thấy đó chĩ là 1 nỗi bùn nhất thời, 1 cú đau thoáng wa rùi thui...
    Thật sự bây giờ em cũng chả bík sao nữa,nói chung là ko vui cũng ko bùn, cứ như 1 thằng tự kỷ khi ngồi viết topic này...
    Phải làm thế nào các bro nhỉ Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...

    Em thích nhất dòng bình luận của 1 mem trên 5giay đã viết lại:
     
  2. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Thi thôi em ơi , em hãy quay về nơi ta chưa bắt đầu >

    Nơi mà khi chưa quen anh , anh thấy em vui hơn nhiều... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...
     
  3. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Sao bro biết mình đang nghe bài này ??? Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2
    [YOUTUBE]R5Sp2DugYzw[/YOUTUBE]
     
  4. lewiso7 Thành Viên Cấp 3

    Đọc truyện của bro thấy buồn quá, mình nghĩ bro nên sống vui vẻ lên chút. Cứ nói thẳng bro yêu người ấy nhiều lắm và tái chính hiện giờ của bro không tốt nhưng không chứng minh tương lai của bro tệ đâu. Bản lĩnh lên để sống chứ Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí..., nếu bi quan vậy thì đời buồn lắm ...
     
  5. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Vâng,mình yêu cô ấy và cô ấy biết.
    Nhưng cô ấy có yêu mình hay ko thì mình chỉ dự đoán xác xuất 50/50
    Vì mấy hôm nay mình hỏi cô ấy có yêu mình ko lần 1 cô ấy nói ko, lần 2 cô ấy vẫn nói ko, lần thứ 3 thì cô ấy đánh trống lảng sang chuyện khác Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1udency:
    Nghĩa là có yêu,nhưng ko dám bộc bạch, vì sợ nếu nói yêu mình rùi, sau này có gì thì sẽ rất hối hận. Cô ấy ko dám đánh cược với bản thân
     
  6. miphuong Thành Viên Cấp 4

    chọn đường khác mà đi cho nó thoải mái, đừng đâm đầu dô ổ gà nữa. nhức đầu lắm đó
     
  7. utli06 Thành Viên Cấp 1

    Chúc bro mau tìm thấy đường đi tốt đẹp trong cuộc tình này
     
  8. aljnkute9x Thành Viên Cấp 1

    dọc 1 lèo 2 topic của bác thì e biết là chắc chắn 100% cô ấy yêu bạn, nhưng cô ấy ko mún nói yêu bạn là vì cô ấy mún bạn phải vươn lên trong cuộc sống, bạn phải làm thật nhìu để có tiền chứ cô ấy không mún wen người mà ko có tương lai, suốt ngày cứ đi đi về về chẳng có gì khác thì hỏi sao cô ấy dám đặt niềm tin vào bạn, cô ấy mún bạn chững chạc để bảo vệ, wan tâm, chăm sóc cô ây chứ ko phải là ngc lại. mình nói nhiu đây chắc bro hĩu mình nói gì rồi ha, không phải chỉ có yêu thật lòng thôi thì chưa đủ, còn phải có nhìu thứ nữa bạn à.......nhà mình tuy ko giàu nhưng cũng khá giả, nói chung là đủ ăn đủ xài, mình cũng có gấu, cũng tâm sự về vấn đề này nhìu lắm, gấu mình nói là nếu nhìn ng mà không có tương lai thì sẽ ko bao giờ wen vì sau này chắc chắn sẽ chỉ có khổ bản thân mà thôi. sống phải thực dụng 1 chút chứ ko phải chỉ biết thôi là chưa đủ đâu bạn. bữa nào rãnh mình w gấu lên tiệm bạn chơi Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...
     
  9. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    tư vấn cho bác ây đi mấy bác ! đúng là hoàn cảnh éo le !
     
  10. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Mình có chút ý kiến vậy nhé nếu k phải thì bạn bỏ qua Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... :
    1 : Khẳng định lại lần cuối là b có yêu cô ấy ko? Nếu chắc yêu thì hãy suy nghĩ những điều tiếp theo:
    1* Có thể chấp nhận sự già đi của ng phụ nữ ?
    2* Chắc mình đã mang lại hạnh phúc cho cô ấy ( vật chất , tinh thần )
    3* Chắc mình có thể gắn bó lâu dài ko ?
    4* Chắc có lấy nhau k? ( ng phụ nữ lớn tuổi ng ta cần kết hôn hơn là tình yêu )
    5* Sau khi lấy nhau về có thể nuôi dc vợ con ko? ( cuộc sống, học hành....)
    Thời đại này mà yêu nhau cưới về mà k có việc gì sống thì thôi đừng nên lấy. Kết hôn về xong cãi nhau rồi ly dị. Sinh con ra không có tiền cho con mình ăn, học thấy nó thua bạn bè tội lắm bạn ah.
     
  11. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    cô ấy đang yêu bạn đó, nhưng muốn bạn hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Cố lên chàng trai, phải cố gắng hơn nữa vì người mình yêu, đừng buông xuôi nhé
     
  12. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Thanks tất cả các bro đã wan tâm và chia sẻ Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí...udency:
    Thành thật cảm ơn bro rất rất nhìu... vì những dòng góp ý của bạn thấu từng mũi kim vào bản thân của em. Mấy lần ngồi 1 mình,đứng 1 mình cũng có những suy nghĩ như những gì mà bro đã góp ý. Chẳng lẽ cứ nói yêu thật lòng,rồi lấy người ta về lại dắt vào 1 căn trọ mà sống hay sao???
    Mình sẽ tiếp thu comment của bạn,cố gắng phấn đấu (dẫu biết là sẽ rất khó khăn,vì nhà chẳng có của cha của mẹ để lại gì) Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2udency:
    Ok riêng bro hôm nào rãnh cứ ghé tiệm mình, đến buổi sáng từ 7h-14h sẽ gặp mình, cứ đến nói là mem 5giay comment topic của em, em sẽ giảm trực tiếp 20% bill của bro,hoặc có thể là ko nhìu,nhưng sẽ mời bro 1 phần nước. Đợi bạn, Thân!
    Ok mình tiếp thu hết mọi comment của các bro...
    Mình xin trả lời từng mục của bạn nhé:
    1* Có
    2* Chắc chắn về tinh thần, còn vật chất thì cho em tlời 40/60 (nghĩa là 40 có, 60 ko) Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 4udency:
    3* Em ko tự tin vào bản thân câu này em xin tlời 50/50
    4* Em cũng ko dám chắc, vì tình yêu có rất nhìu rào cản. Và em nghĩ rào cản gia đình cô ấy là lớn nhất. Liệu họ có chấp nhận trao con gái họ cho 1 thằng ko nhà ko cửa, ko có nghề nghiệp ổn định,... như em???
    5* ... Sẽ cố gắng làm tất cả,thậm chí chạy xe ôm hay làm phụ hồ.
    ---> Rõ ràng tất cả các câu trả lời trên đều mâu thuẫn với chính bản thân, chính hoàn cảnh của em Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 5
    Thật sự em ko mún em là người có hoàn cảnh như vậy, em ko mún mất cô ấy Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 6udency:
    Nhưng em cũng đã từng nghĩ đến những tình huống mà bro đã nói như trên,thật ra hùi đó lúc còn ở chung với bố. Ổng chạy xe ôm, phụ thêm cho gia đình (vì mẹ là nguồn thu nhập chính), em nhớ lúc còn học lớp 5, nhà thì q8, học thì học trường ở Thanh đa, Bthạnh. Vì còn có năm cuối,lỡ rùi chuyển trường mắc công, thế là suốt 1 năm, tối nào ổng "chạy đêm" về, 4h sáng là 2 cha con chở nhau đi từ q8 -> Bthạnh học, rùi chìu lại chạy đi rứơc Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 7

    Em cũng từng nghĩ... lấy vợ về,rồi đến lúc nó mang nặng đẻ đau, thèm ăn cái này, thèm uống cái kia, phải lo tất cả các cái....Rồi 9tháng mấy. đến lúc sanh, tiền viện phí, tiền sanh (chả bík sanh mổ hay sanh thường. Sanh thường cũng hơn chục triệu, sanh mỗ nữa thì tiền tính gấp đôi), rùi tiền phòng (chả lẽ vợ mới đẻ xong mất sức, cơ thể yếu,...phải bắt nó nằm ngoài hành lang bệnh viện? Ồn ào nóng nực, cũng phải lo cho vợ đc vào nằm phòng máy lạnh,yên tĩnh nghĩ dưỡng, mà vào phòng lạnh cũng đâu rẽ. 3-4 trăm 1 ngày, phải nằm ít nhất 10-15 ngày).
    Rồi đến đứa con, đâu phải sanh nó ra là tự nhiên nó khỏe mạnh, cũng phải nào là chích thuốc kháng sinh, chích thuốc bổ, chích này chích nọ,...
    Bế nó về nhà cũng phải lo tùm lum, sữa cháo, rùi sinh hoạt của trẻ mới sinh (nó tè nó ị cũng phải lo khối tiền mua khăn giấy ướt lau cho nó,chứ lau giấy súp nó đau tội nghiệp, rùi tiền tã,...) tiền này tiền nọ, tiền, tiền,...
    Giật mình em ko dám nghĩ thêm nữa,đứng mà mún khụy 2 đâu gối xuống đất vì những suy nghĩ đó... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 8

    Nói chung tuy là 21t, nhưng cái đầu thì hệt như 40t,cũng suy nghĩ nhìu thứ,cũng khát khao trong cuộc sống,cũng khát khao đc yêu,...
    Cảm ơn Bro với những dòng comment có thành ý.

    Thanks bro đã ủng hộ, sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu,sẽ ko buông xuôi...
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Toàn hờn dỗi vớ vỉn, sớm quan hệ TD là ổn hết, có cái mẹ gì đâu mà bàn lắm thế. Tất cả các phương án khác đều sai, tin anh đi. Còn anh còn chú xem anh nói có đúng không nhé.

    -Chú ko chịu thay đổi suy nghĩ nhỉ. Chuyện gì thì chuyện, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Chuyện gai giái thì tiên thủ hạ vi cường, cho gái vào nhà nghỉ trước, sau đó nâng mức tình cảm lên cũng chưa muộn. Ai đảm bảo sau khi chú đã cố gắng hết sức, gái nhắn cho chú cái tin " tụi mình chia tay nhau từ đây vì ... trời ơi đất hỡi. " . Tình cảm đẹp hay ko là do cái đầu chú tưởng tượng ra, trong khi thực sự với gái thì chưa có gì.

    Buổi tới gặp gái, cho nó ăn 1 bữa no nê rồi rủ vào công viên ấp trym . Đơn giản mà hiệu quả. Thích tốn tiền, tốn thời gian và thích trùm mền thủ dâm thì cứ học theo mấy lời tư vấn của bọn đàn bà (hoặc bọn gay) trên này.
     
  14. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    sao giống đọc tâm sự của 1 thằng đồng bóng vậy chời. Gay nó còn hơn bạn nữa đó. Làm con trai có chí khí lên 1 chút coi. Muốn con gái ko coi thường thì đừng có mấy cái dòng này.

    Nếu nhu cầu cao có tiền đi chăn rau, ko tiền thì gọi gái. Chứ đừng tào lao bày vẽ vớ vẩn như mấy thằng trên. Cả đời thịt đc mấy con mà cứ suốt ngày to mồm. Con gái bi h có bóc đc tem của họ, chán thì họ vẫn bỏ như thường. Chẳng qua mang đc cái mác "bóc tem con gái nhà lành"
     
  15. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... Bó tay...
    Loài vật còn có tình cảm, 2 bác này vô cảm wá...
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nhìn lại bản thân mình đi....
    Lời lẽ thì dài dòng, lượt thượt, 21t mà như 40t. Gặp người trưởng thành 40t chưa?! Hay gặp ông 40t đi uống trà sữa teen rồi bảo đó là người trưởng thành.
    Câu chuyện mà bạn nhờ mọi người tư vấn, tớ đã đọc lâu rồi, nhưng ko viết thôi. Giờ nhịn ko nổi nữa nên mới zô nói... Bạn muốn cô bạn gái bên cạnh bạn, mà suốt ngày cứ như đứa con nít, ko chứng tỏ đc sự trường thành trong chính bạn zì cả. Con gái = tuổi con trai thì con gái đã già hơn 1,2 tuổi rồi. Đằng này... nhân lên thử đi.
    Ngoài ra bạn ko hề có 1 chút tự tin vào bản thân mình 1 chút gì cả. Nếu ko tin vào chính bản thân mình, thì bạn tin tưởng gì vào chuyện tình cảm bạn đang có???? Yêu mà suốt ngày lo sợ thì nên kết thúc đi. Khi nào đủ tin vào chính bản thân mình thì đi tiếp.
     
  17. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Bạn nói cũng đúng... đúng là mình ko tin tưởng vào bãn thân thật.
    Nhưng mà...nhìu khi thiếu này thiếu nọ,làm sao mà tự tin đc bạn ơi...
    Thanks bạn góp ý
     
  18. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    vậy bạn chỉ ra cho mình ai hoàn hảo 100 đi. Ai cũng có đầy sai lầm cả. Quan trọng là họ tự tin vào cái họ đang có. Bạn có bao h tự hỏi: tại sao thằng quản lý kia lấy lòng đc bạn gái bạn ko?
    Mình mong bạn hãy tự tin vào bạn và chính bản thân bạn. khi tin mình làm được, mình sẽ làm đc. không tin mình làm được, thì im lặng rút lui.
     
  19. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    trời đã nói rồi , suy nghĩ nhiều chi mệt , hôn được rồi thì cứ vậy mà làm tới đi ! Đừng bao giờ thắc mắc suy nghĩ hay hỏi mấy câu hỏi đại loại như e có yêu a ko , em có nhớ anh ko ..... ko yêu thì ko cho hôn , ko yêu thì ko cho xxx ( ngoại trừ đào mỏ ) !!! khi 2 người thân thiết thì chắc chắn sẽ yêu nhau nhiều hơn và sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong tình yêu hơn !
     
  20. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Update 16/1/12...
    Chiều nay khi tan ca về,cô ấy rủ em ra ngoài chợ hoa và chợ tết cách tiệm khoảng vài chục mét (chợ hoa Hồ Bán Nguyệt hôm nay mở rùi nha các bro) tham quan,với lại xem có bán áo thun ko, cô ấy mún mua mấy cái áo thun để tết về wê mặc ở nhà.
    Dạo mấy sạp,thấy có cái sạp bán wần áo nữ,cô ấy lựa đc 2 cái áo thun nhìn cũng xinh lắm 60k/c,cái màu trắng,cái màu hồng. Rùi tiếp tục đi lòng vòng,2 đứa em ghé tới cái sạp bán đồ trang sức inox. Hiz,cô ấy lựa dây chuyền cho em (em thì thích mấy cái loại dây trắng mà càng mỏng càng tốt,đeo lên nhìn sang), lựa cho em sợi kiểu hỏa tiễn nhìn cưng lắm...
    Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... Cái này đc nè đeo thử nha?
    Cô ấy đeo vào cho em,1 thằng con trai đó giờ ko se sua màu mè,nhìn vào gương...hiz,đeo vào nhìn cũng bảnh trai thật đấy Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 1
    Em cũng thích,rùi cũng móc túi 70k mua sợi dây,way ra sau bước 1 bước,tự nhiên bị níu lại...
    -Khoan đã nào...đeo dây ko nhìn kì lắm,mua thêm cái mặt nha
    -Thôi,tui hết tiền rồi
    Em bị kéo đến cái bàn trưng đầy mặt dây chuyền...
    -Ông đạo Chúa fải ko,lấy cái mặt thánh giá nhé Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 2
    Em cũng ậm ừ,rùi cả 2 đưa mắt dò khắp cái bàn,cốt là để tìm 1 cái ưng ý.
    -Ê,cái này tươi nè,thánh giá có mấy cái hột saphire nữa,xỏ dzô cái dây đeo thử cho tui coi.
    -Ờ ừ... (nhìn vào cái giá là ớn hàng rùi,gì đâu cái mặt ko 120k,mắc hơn dây)
    Đeo vao đúng thật là ko tin thằng trong gương là em,nhìn bao Hot....
    -Thôi mua dây đc rùi,mặt mắc wá,tui ko đủ tiền đâu (túi lúc đó còn đúng 36k) Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 3
    -Lấy đi,tui mua tặng ông... Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 4
    Trời...lần đầu tiên trong đời,lần đầu tiên đc người mà mình yêu thương nhất (trừ mẹ em ra) mua wà cho mình Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 5
    Lúc đứng nghe mà mún xỉu tại chổ lun.
    Luôn dây và mặt 180k, 2 đứa kì kèo bớt đc 10 ngàn.
    Mua đồ xong,vẫn như mọi ngày em và cô ấy đi về chung...và tạm biệt dứơi chân cầu Chánh hưng Nên buông tha, hay đấu tranh vì lí trí... - 6
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu
Tổng: 373 (Thành viên: 7, Khách: 358, Robots: 8)