Tìm kiếm bài viết theo id

2011 - Một Năm Thất bại ê chề...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 14/1/12.

ID Topic : 4445615
Ngày đăng:
14/1/12 lúc 22:20
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    258
    Còn mấy hôm nữa hết năm rồi, sáng nay ngồi mở tủ kiểm lại tiền và xanh mặt...

    Một năm làm việc trôi qua, tài khoản trong tủ còn lại chưa tới 5 chai (lƯƠNG, THƯỞNG ĐÃ LÃNH HẾT RỒI), CHƯA MUA SẮM ĐƯỢC GÌ HẾT, tính năm nay sơn lại cái nhà cho mới mới 1 chút ăn tết cho khỏi Muỗi cắn, nhưng tiền sơn đã gần 1,5 chai (mình phải tự lao động mới có giá này), thôi thì, dùng Nước lau lại phòng khách cho sạch vậy.

    1 năm khó khăn 100 bề, cty xù thưởng, Vợ bỏ theo trai (cũng bởi ta theo Gái trước...đáng đời Mày!!!), ba, mẹ bệnh hết gần 7 tháng, bao nhiêu tiền làm ra không đi cửa trước, thì cũng rớt cửa sau (mất 1 Iphone, làm từ thiện cho 1 em PG, vì 2 đứa đã lỡ cắn trái ớt) các cụ nói thật khong sai : Thái Bạch là sạch túi mà (mình năm nay sao thái bạch)

    Cũng bởi tật mê gá mà rai! Phải chi hôm ấy đừng mưa?4h chiều 1 ngày cuối tháng 3, SG bất ngờ dội cơn mưa đầu mùa, chiều hôm đó Phỏng vấn tìm PG cho cty, lịch PV 5 người, tới 4h chỉ PV được 4 em, 1 e chắc bỏ cuộc đây? vừa chuẩn bị ra khỏi phòng, Reception báo có 1 e nữa tới PV, gặp e lần đầu là ta đã ngất ngây con Gà tây, em mặc áo trắng, quần Jean, thần thái nhìn không thể chê được,nước mưa ướt áo em thấm sâu vào Da em, để lộ gần như cả bờ vai và cả áo trong của em...câu hõi PV đầu tiên : em có lạnh không? và đứng dây lấy cho em hộp khăn giấy...(sau này, trong những lúc mặn nồng, em nói rằng :e ấn tượng với anh ngay từ khi a hỏi câu hỏi đó. hihi, PR 1 chút thui..), và dĩ nhiên, nhìn thấy em lạnh lẻo như thế, ta làm sao không ra tay giúp đở em được. Ôi! Mưa và nước mắt...có ai biết rồi mưa cũng sẽ là những giọt buồn...

    Đàn bà mà mắt lá Răm, Chồng đi cửa trước Trai vào cửa sau...ông bà mình quả không sai, e đến với mình chỉ bởi mình lo được cho em nhiều cái...tiền và 1 cv tốt nữa...khi chợt nhận ra thì Họa vô đơn chí, vợ mình cũng cặp với 1 Phi công trẻ (ko biết bác Phi công đó có ở 5S a, e mình ko nhỉ?), và em cũng ra đi, bởi vì Đôi mắt lá răm đó sao?


    2011 là như thế đó, người đã ra đi không thể trở lại (tiền cũng thế), tự hứa với lòng, nếu thời gian trở lại ta phải biết rằng : Bồ chỉ là Lều, và Vợ mãi mãi là nhà, Gió lớn lều sập chứ Nhà ko sập được (Anh N. Cường cho em Copy 1 đoạn của anh nhé. e đang khổ quá!)và sẽ lao động chăm chỉ hơn, tiền làm được sẽ dành hết cho Vợ ( giử và bảo mật chắc cũng cỡ Ngân Hàng Thụy sĩ )

    KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUÁ MUỘN, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ (hình như cũng copy câu này)TỰ HỨA VỚI LÒNG, SẼ PHẢI QUỲ GỐI XIN VỢ THA THỨ. Lá rụng về cội, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

    2011 công lại sẽ = 4, 4h chiều PV được 4 em, e PG sinh năm 1986 cộng lại cũng = 4 nút, số 4 đúng là số Tử, tao sợ mày lắm rồi!!!


    Thôi cũng đành cúi xuống, cho Mộng đời thoát đi
     
  2. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    xin loi vi da lai may bay cua bac nhe. Chuc bac may man...........lan sau
     
  3. hymalaya922 No Pain No Gain

    Chết vì gái là 1 cái chết rấng sảng khoái bác à2011 - Một Năm Thất bại ê chề...
     
  4. 0909800579_kuteo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nam nay minh cung that bai e che.
    cung la so 4 nhu ban.
    chia tay 4 em.
    lam duoc 4 cty
    cho gai vay bi mat 4 tr
    ui cai con so 4
     
  5. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    haha, bro viết tự sự hay quá...cố gắng lên nhá...
     
  6. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên nào, còn dc 5 chai là còn hên đấy, mình sạch sẽ đây này ! mình thì có duyên với số 3 hơn, nhảy 3 cty, wen 3 con ghệ chả con nào ra hồn.
     
  7. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Hê hê. Dập đầu tạ lội gia tiên rồi làm lại đi bác. 2012 là năm rồng đảo đầu mà.
     
  8. Lu~168 Thành Viên Bạch Kim

    xin CHIA buồn củng bác,
     
  9. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Còn 5 chai, làm con lô đi bác, ăn Tết huy hoàng luôn ^^
     
  10. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    thế bác đã xúc được e PG đó rồi sao lại than.
     
  11. Snow? Thành Viên Cấp 4

    mất 1 Iphone, làm từ thiện cho 1 em PG, vì 2 đứa đã lỡ cắn trái ớt
    =>khúc này đọc mình chưa hiều vấn đề
     
  12. vitinh8800 Thành Viên Bạch Kim

    2 đứa ăn trái cấm cho dễ hiểu nè.

    Cho em PG đó cái IP lun hả bác, IP 4 hả bác, bác chơi đẹp đó chứ. E chỉ có chơi free thôi, tiền mình làm ra chưa có nhiều nên k chơi đẹp như vậy rùi.
    Mà nói túm lại là vầy: "Trai nào không mê gái, gái nào k mê tiền", đã chơi thì k ân hận, vậy thui. chúc bác sang năm làm ăn khá khẩm hơn, kiếm đc nhiều tiền để nuôi 1 vợ và 2 con bồ. kaka.
     
  13. fashionvnn Thành Viên Cấp 3

    có làm có chịu thôi, than thở gì bác ơi.
     
  14. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    ngon vậy?share đi anh,hậu tạ cho, hiihi
     
  15. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    cha~nh chẹ wá, coi chừng năm 2012 ko còn e nào2011 - Một Năm Thất bại ê chề...
     
  16. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Chẳng lẽ tiền bạc đến cuối năm bác mới biết được lời lỗ bao nhiêu à.
     
  17. Hừng Đông Banned

    2011 - Một Năm Thất bại ê chề... chuyện tình cảm trai gái khó khăn với bro wa... wa năm ráng lên nha
     
  18. codientu Thành Viên Cấp 3

    em thì ngay ngày cuối năm , bay sạch sẽ : mất tình yêu , mất 1 e71 và 1 cái máy ảnh xịn .... đến giờ thì đang bị đòi nóng , đòi nguội 4 chai
     
  19. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    lãnh lương nhét vô bóp 1 ít, nhét vô tủ 1 ít, khi nào cần lại mở tủ lấy ra sài, chứ có bao giờ đếm là còn bao nhiêu đâu! đàn ông mà, trong tủ là của mình có ai tự mở lấy được đâu
     
  20. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thôi thì cứ xem như của đi thay người nha bạn, hi vọng XUân sau a e mình bớt nổi lo hơn
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn
Tổng: 890 (Thành viên: 8, Khách: 794, Robots: 88)