Phim lồng tiếng Anh, nghe không có chút cảm xúc phim bình thường coi hay phết, lồng tiếng Anh vô tiếc quá, thôi kệ cho anh em thế giới xem với
hay vãi, xem lâu lắm rùi mà xem lại vẫn thấy hay, những bộ phim thế này bỏ tiền đi xem cũng ko tiếc (có điều lồng tiếng Anh giảm bớt cái hay đi một phần)
coi rồi bi h coi lại tức cười cứ như coi film nước ngoài mà mấy nhân vật VN đc mượn đóng vài cảnh. Nghĩ cũng tiếc khi ko có TV, nhưng cũng thông cảm. Nó nói TV thì mấy thằng nước khác khó chịu :snicker: Tiếng Việt đâu có nổi tiếng bằng tiếng Anh, hay tiếng Trung Quốc, Pháp đâu
Phim ko hay lam. Chi mac cuoi luc ngo thanh van ke ve thang em trai : luc em bi bat qua macao lam gai no cung theo em,haha cu tuong thang kia theo lam gai chung luon.may dua ban cuoi wa troi
Phim này xạo quá chời, ngoài đường VN chúng nó bắn súng ì xèo thế mà ko sao hết, đã vậy còn buôn bán vũ khí nữa, cứ tưởng như đang ở Hồng Kông, nhưng mà công nhận Ngô Thanh Vân đánh đẹp thật, ko biết ngoài đời có võ thiệt ko ta.
Hồi trưa mới xem phim này,có cảnh chạy xe ngoài dường bắn súng,với cảnh nổ xe đua là thấy xạo,đâu phải phim Hk đâu mà làm cảnh nổ xe với bắn súng ngoài đường mà ko có ai hoảng sợ phim,với lại phim này toàn xài súng rulo ngắn ko có k54 gì hết