Siêu thị này mở cũng hơn tháng rồi, nhưng mới đi tối qua, phải công nhận là...quá bự, đi Grand xong vào Vimcom nhìn mấy cái thang cuốn trong Vincom chẳng là gì cả. Cảm giác nổi da gà gai óc khi đi thang máy bên đây, khoảng 4.5 tầng rất cao và quá rộng tạo cảm giác rất ớn với ai sợ độ cao. Chắc đây là siêu thị có qui mô hiện đại và bự nhất VN quá... Cửa hàng toàn độ hiệu nhưng chắc mới quá nên khá èo uột. Vào xem là vui chứ không thể mua nổi đồ trong đây. Toàn hàng hiệu giá cũng rất khủng... Tầng hầm là siêu thị + siêu thị đồ điện tử, tầng trệch, 1,2,3 là thời trang, hàng tiêu dùng toàn Hiệu không, tầng 4 thì thức ăn nhanh + Rạp hát, Có quán cafe nhìn ra Phú Mỹ Hưng thấy cầu ánh sao...View Rất rất đẹp. Lửng trên cùng chưa biết làm gì còn để trống. Hệ thống thang cuốn phải nói là....quá khủng... Rất choáng. Shopping nghía vào đây thì không tốn Xu nào vì giữa xe miễn phí.... Tóm lại, ai cũng nói kinh tế suy thoái, VND mất giá thế mà chuỗi siêu thị cao cấp, building xây ầm ầm... Chắc đón đầu quá.... Chứng tỏ công sức anh em ta đi cày vẫn...có giá Vị trí: Gần ngã tư Nguyễn Lương Bằng với Nguyễn Văn Linh. Tránh ngược chiều thì đi Cầu Kênh Tẻ chạy thằng ra Nguyễn Văn Linh, quẹo Trái, chạy thằng về hướng cầu Thầy Tiêu (đối diện sân Golf Nam Sài Gòn) là đến.
Nó là Cresent Mall thì phải, mới đi hôm bữa, công nhận rộng thiệt, tầng 1 2 toàn hàng hiệu, nhưng bác lên tầng 3 là hàng VN đó như: N&M, Blue, Blook ... giá bình thường.
Ngày nào cũng vào Crescent như đi chợ:smile: Crescent 1 Crescent Plaza Crescent 2 Crescent 3 Crescent Mall
Siêu thị Giants chứ không phải Grand nhé, Giants chỉ là 1 phần nhỏ siêu thị trong hệ thống Crescent Mall mà thôi.
Chỗ này, nghe nói bị xặp lúc xây dựng. Lắp thang cuốn làm chết 1 anh công nhân. Tụi PMH này cũng mạnh lắm, nên ém nhẹm mấy vụ này. hihi
Mới từ Giant về nè ace. Công nhận nó rộng vô đối. Kiến trúc như mấy khu mua sắm của Mĩ ấy, có cả cái siêu thị Chợ lớn trong đó nữa chứ. Mà còn nhiều chỗ vẫn chưa xong nữa. Tết có rảnh ace ghé thử xem