Tìm kiếm bài viết theo id

2011 - Một Năm Thất bại ê chề...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 14/1/12.

ID Topic : 4445615
Ngày đăng:
14/1/12 lúc 22:20
  1. cena_stfu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao đọc giống ký sự check hàng =))
     
  2. tanflash Thành Viên Cấp 3

    Cũng là do bác thôi, than vãn cái gì.
     
  3. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Chuyện của bác và vợ bác nên hiểu đơn giản là " 2 người có cùng sở thích ăn uống nhưng lại không thích ăn cùng với nhau". hjhj chia buồn nha.
     
  4. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Biết là cần phải chung thủy, nhưng cũng có những lúc yếu lòng quá, nên mình xa ngã thôi bạn ơi

    thanks bác qua khen, khi đã tột cùng nỗi đau, ko còn nuoc mắt để mà khóc nữa...nghĩ gì viết đó bạn ah, bạn hãy thử 1 lần mà xem. Chúc bạn và Gia đình năm mới An Khang nhé
     
  5. tigerking_999 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác này tâm sự quá
     
  6. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thôi thì xem như học phí của bài học = 1 vợ và một số Bạc kha khá, hihi, người còn của còn phải ko Bạn, thanks bạn nhiều

    chắc tại mình năm tuổi nên dính đâu Die đó, chư ko hẳn số 4 bro nhỉ? Bạn có số đẹp đó, 4444 = tứ tấn Tài nha! Sẽ ghi nhớ lời dặn của Bác, nhưng do tính mình thấy mấy em nó ngoan quá, nên yếu lòng rồi sa ngã đó, hehe,lần sau sẽ Quy ra thóc cho mỗi lần đưa em vào Hạ vậy! còn No hair thì chắc chắn rồi, Never luôn, em PG của mình lúa trổ đòng đòng Bác ah, hihih
    lần sau có số gì hay hay nhớ báo bà con biết nha người Anh Em, cuối năm rồi mình cũng dang "me" 1 con để kiếm 1 cái áo mới nè

    phận con Trai cung 12 bến nước đó em. nam nay vô bến Đục quá nên mình ...nhiều khi mấy em nó hâm mộ quá, mình ko giử mình được mới lở bước xa chân thôi, cám ơn Bạn nhiều, mình sẽ cố gắng hơn

    hehe, người Anh, Em...

    bởi phong trần nên mình mới làm từ thiện cho mấy em đó Bác. có thể bác ko tin, nhưng em này của mình là còn 100% đó, sao có sầu riêng được! có lẽ mình vụng về quá thôi, chứ thật ra e nó còn mất nhiều hơn mình đó (cái đó là ngàn vàng mà) Thanks bác nhiều
     
  7. johnnyqui Thành Viên Cấp 3

    bởi phong trần nên mình mới làm từ thiện cho mấy em đó Bác. có thể bác ko tin, nhưng em này của mình là còn 100% đó, sao có sầu riêng được! có lẽ mình vụng về quá thôi, chứ thật ra e nó còn mất nhiều hơn mình đó (cái đó là ngàn vàng mà) Thanks bác nhiều

    Lần sau rút kinh nghiệm hã bác2011 - Một Năm Thất bại ê chề... Vui cũng phãi sống mà bùn cũng phãi sống thôi thà vui để mà sống. Chúc bác cùng gia quyến năm mới an khang nha2011 - Một Năm Thất bại ê chề... - 1
     
  8. lmdt Thành Viên Cấp 5

    năm nay mình cũng Thái bạch lun nè. đụng tới cái gì cũng hư cái đó, mua laptop ngồi test kỹ lưỡng cả tiếng đống hồ, mua về sài 3 tuần cái hư loa, ổ cứng kêu cộc cộc cộc --> bù thêm 1tr đổi cái máy khác.... mua dt ngồi test nửa tiếng, chạy ra nokia care test còn bh chính hãng đàng hoàng lun, mua về xài dc 2 tháng cái bị lỗi chụp hình, đem ra nokia care bh thì khắc phục dc chụp hình. thay vào đó là hư cái vỉ phím, nokia báo giá 6xi5, lý do tính phí vì dt đã bị sửa ở ngoài rùi... haizzzz
     
  9. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    bác nên ghé hội sv làm 1 cái phóng sự đi 2011 - Một Năm Thất bại ê chề...
     
  10. arsquang _ " ĐỎ TÌNH ĐEN BẠC "_

    sợ 2011...ko biết 2012 sẽ ntn đây...
     
  11. kdg Thành Viên Cấp 3

    Con vợ bác theo trai, năm 2012 nên bỏ
     
  12. Rủ_Nhau_Ăn_Nhậu. Thành Viên Mới

    Thằng đàn ông 5 thê 7 thiếp là thường.Đàn bà lăng loàn đời đời kiếp kiếp sẽ ko bao giờ dc tha thứ,chưa kể nó đã là vợ thì càng dâm loạn hơn.2012 chuyện tình dục có vẻ thoáng,nhưng đây là VN,ko phải Mỹ.Con vợ bạn ăn nằm với trai trẻ nên coi lại khả năng xxx của mình.Có lẽ bạn yếu sinh lý không thỏa mãn vợ chăng."Quỳ gối xl vợ tha thứ"????wtf?dkm bạn nói câu này có vẻ thấy nhục cho đàn ông.Xin lỗi bạn ngu vãi lon.Dù bất cứ lí do gì chăng nữa,ly dị ngay và luôn.Con đàn bà vứt đi.Chúc bạn nhiều may mắn trong năm mới và ăn được nhiều rau tươi.Thân.
     
  13. haday72 Thành Viên Cấp 4

    hôm nay lên LX xem có ký sự lái máy bay của mem LX nào không để còn giúp chủ pic tí, chứ đàn ông gì mà phải quỳ gối xin lỗi nó, đệt mịa loại đi ăn nem 1 mình thế thì cho phắn ngay
     
  14. B.Hạnh Thành Viên Cấp 1

    Mới đầu năm 2012 mà bác chủ topic đã ôm 1 thùng "than" rồi. Chia buồn cùng bác !

    Chậc...
    "Thân trai 12 bến nước, trong nhờ đục chạy"
    :byebye:
     
  15. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui đọc xong cái câu màu hồng ở trên chỉ dám cười trừ, vớ phải thằng chồng mang tư tưởng đó thà ế mịa nó cho rồi.
     
  16. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    ko cảm thông đc bao nhiêu.
     
  17. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    t đọc cm của bác t ngẩn ngơ lun
    thời đại gì còn tư tư tưuởng như zậy
    t thấy mìh chọn cách sốg độc thân thiệt là chí lý :burn_joss_stick:
     
  18. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    nhầm rồi bạn ơi. Người này người nọ, bạn mà độc thân thì cũng có 1 người khác độc thân vì bạn, mình vì mọi người mà mọi người không vì mình thì trời tru đất diệt thôi. Hôm nào ra gặp mình uống cà phê tự nhiên bạn cảm thấy yêu trai đẹp biết bao nhiêu :surrender:
     
  19. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    hôm nay đưa ông táo nè bác... làm bậy con 323 chiều đi mua 10 cái áo,,, kakaka...2011 - Một Năm Thất bại ê chề...
    nói gì thì nói chứ vợ chồng mà, không còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa, ủng hộ bác xin lổi vợ, cho dù kết quả như thế nào đi nửa thì mình cũng đã can đảm đương đầu.... chúc Bác năm Rồng mọi việc suôn sẻ
     
  20. thienfus Thành Viên Cấp 4

    Mắt lá răm là như thế nào nhỉ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. compositekkp
Tổng: 520 (Thành viên: 2, Khách: 494, Robots: 24)