HIx mới sáng chạy xe đường Nguyễn Thị Minh Khai gần trường Le Quý Đôn đang đi từ từ đằng sau 1 bác đi Dream thì bắc thắng đột ngột theo phản xạ lách tay lái qua phải thì bác ấy rồ ga lên bánh trước bị cạ ngay vô cây pô thế là ngã lăn ra... bác ấy ngó lại thấy vậy rồ ga dọt lun ...hix sao mà con người bây giờ vô tâm thế....mình bị té mà con đứng dậy đỡ người phía sau thía sau tông vô đít xe mình bị té....kết quả máu lênh láng.phải gọi thằng bạn chạy qua chở vô BV khâu 3 mũi ngay Q3...xe thì bị cong cần số , với lại kẹt số móc vô số ko được.hix tại sao thấy người ta té mà thật dửng dưng ngó lại nhìn rồi chạy lun.thật bùn khi trong xã hội bây h.1 câu xin lỗi cũng đâu có chết.mình bị chảy máu chan mà cũng rắng hỏi thăm cái anh bị té phía sau.
mình gặp trường hợp này nhiều lắm rồi. Đa số bị té rồi tông vào người khác là do va quẹt với 1ng khác nữa. mà họ quẹt mình xong rồi quay lại coi như không biết gì rồi đi luôn. còn người ở lại thì ráng lãnh hậu quả vì tông người khác.
Dm tụi nó chứ, hôm trc em mới bị nè, cái chân vẫn chưa hết sưng, nó vượt đèn đổ tung mình xong ko nói câu nào lẳng lặng bỏ đi dm nó là con gái chứ ko là chết vs em rôi
XH bây h chỉ lo cho bản thân ^^ sợ luyên lụy tới mình nên cũng bỏ chạy. Nhưng cũng hok phải là hầu hết trừ vài trường hợp
Bị mấy lần rùi nhưng hầu như ko hư hại thân thể (chắc do chạy chậm) mà toàn bị tung từ phía sau do cái tội đèn vàng (3s) mà thắng lại thế là phía sau tung lên bay 3 cái chống nóng bô AB . Sau khi gây án đương sự đều vọt thẳng ko cần biết trai hay gái
Dù sao thì bro cũng ko trách người ta được , người ta đi đằng trước , người ta đâu có biết bro vì sao mà té , vì sao mà ngã , mà có biết thì cũng làm như không biết , có sao đâu , người đi sau phải quan sát người đi trước mới đúng chứ , người ta dừng đột ngột thì có thể do khách quan , như ai đi bộ qua , ai rẽ chẳng hạn . Theo mình được biết thì xe đi sau tông xe đi trước thì xe đi sau phải đền (mình nhớ vậy) .
hihi, mình xem 2 trang rồi thấy anh em ai cũng có trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông cho người khác hêt! anh em nhớ sau này lỡ có va vẹt xe thì nhớ phải ngừng lai giúp người bị nạn nhé !
mình cũng vừa bị 1 ông khoản 40-50 tuổi đang chạy ép xe mình làm mình va quẹt vào 1 xe khác và mình bị ngã trầy 2 đầu gối laptop bay ra giữa đừng may mà ko sao,xe ông già đó thì bình thường.ổng đứng lại nhìn mình ,mình nói "dm mày chạy xe vậy ah" rồi quay lại coi xe phía sau có bị j ko thì thằng già đó bỏ chạy mất ----> mình ko thể lễ phép với mấy tên thế này đc ae thông cảm minhg bức xúc quá