mùng ` tết thì đi đâu cũng bị chém hết á. tốt nhất là nếu 1 trong 2 ng có nhà ở quê thì về đó vui hơn. ẵn dịp ra mắt gd luôn. Cồn nếu như ở sg thì dẫn em vô KDL nào đó hay buổi tối chạy qua Q7 chơi cũng dc Ps tết này mình ko có ở sg
Nhà 2 đứa mình đều ở SG hết và hầu như 1 tuần đều đi ăn tối chung với nhau khoảng 3-4 lần nên giờ mình muốn kiếm quán ăn nào lãng mạn xíu để cho có sự khác biệt với hằng ngày.
món ăn ý nghĩa nhất đối với người ấy là bạn tự nấu ăn,bạn nên nghiên cứu món ăn người ấy thích rồi nấu, ăn xong dẩn nhau đi vòng lại những nơi mà cả 2 thường dắt nhau đi từ những ngày mới quen để ôn lại chuyện xưa cho có chút không khí lãng mạn. Cuối cùng thì bạn muốn dắt người ấy đi đâu nữa thì chỉ có trời biết, hehe ( sorry nha bạn, đến đây thì anh em nào đàng hoàng nhất cũng phải nghi như mình thui, hix )
Các đôi đã yêu nhau trong thời gian dài không cần tới mấy chỗ lãng mạn làm gì, mùng 1 tết đa số hàng quán nta nghỉ, ai lại đi với n/y vào ngày dành cho gia đình. Chỉ cần hứa nhiều vào là gái sướng con mẹ nó rồi, thổ lộ với em gái ước vọng sau này sẽ phấn đấu lên chức bí thư tỉnh uỷ, không thì phải tương tự như Dũng tổng PMU etc... rắc thính nhiều vào. Quan điểm của anh là không nhất thiết phải bài vẽ nhiều, trong một số trường hợp cần phải có những hành động thật tế nhị và lãng mạn vào. Ví dụ ngày xưa anh thích một con bé khoá dưới, ba hoa chích choè mãi cũng vô vị, một bữa đi chơi xa về, gặp nó bèn bảo "Anh có quà cho em nè". Gái thích thú hỏi "quà gì, quà gì ?". Anh mới bảo em nhắm mắt lại, rồi cầm tay gái cho ngay vào bộ tổng tư lệnh. Gái reo lên "Củ gì mà nóng thế? Khoai lang nướng à?". Anh hỏi "Thích không ? Của em đấy!". Gái gật đầu cái rụp "Mặc dù chưa biết củ gì, nhưng vẫn cứ thích ạ". Thế là xong chứ có gì đâu. Lãng mạn thế bố ai chả thích.
mình với bạn trai mình quen nhau ngày 26/1. Hồi 2009 thì bữa đó cũng là mùng 1 Tết (kỉ niệm 3 năm). Chả đi đâu ăn nhậu gì, ăn Tết như bình thường thôi. Năm nay lại nhằm mùng 4. Chắc cũng vậy
chữ ký bạn này cóa bài hát mình thic Mồng 1 thì đa số các quán ăn đều nghỉ bạn ơi,mình nghĩ Parkson hoặc Lottle, Diamond chắc sẽ làm việc
thấy ý kiến của bạn này cũng hay nhưng chắc mình ko thực hiện được rồi. Mình ko thích nấu ăn xíu nào hết. tks bạn nha! Phải chi cùng ngày mình làm 1 cái off chung cho vui:smile: