số là tết đã gần kề ,mà công việc của mình lại ko cho phép về sớm ,udency: phải trưa 29 ,mới được cho về, nhà mình ở sóc trăng ,miền tây đó mà dạo này xe khách ,làm ăn gần tết thì cứ chém đẹp với khach ko à, cho nên anh em nào mà ở miền tây ,sóc trăng , biết có xe khách nào ko chơi thả dù ,mà ở q12 hay xe nào chạy qua quốc lô 1a ,đường ngả 4 an sương thì cho mình xin số điên thoại nha , tại ko biết có xe nào đi hết ,mong anh em 5giay giúp đỡ hộ mìnhudency: sắp tới ngày mà ko có xe về quê tết thì ôi thôi rồi ,phải đợi tới mùng 2 mới có xe quen :surrender: em ở ; đường trường chinh ,p tân thới nhất q12 đó mấy anh , em muốn về quê là , nam hải, kế sách sóc trăng , cầu mong chúa phù hộ:haha: cho con và anh em ..... ps; mod thông cảm em ko biết em nên lập topic hỏi đáp ở đâu nửa mog mod thông cảm
thanh bác, xe máy em hơi yếu, nên em mới đi xe khách, mà thấy bến xe miền tây phức tạp quá em mới hỏi anh em giúp mình
đăg ký sớm xe có thương hiệu , còn trễ thì phải chịu cảnh nhồi nhét rồi , ko có cách khác đâu .còn ko thì thuê chiếc xe 4 chỗ mà về , thoải mái khỏi chen lấn , rước tận nhà
Làm chi ham hố có mấy ngày cúi đâu có bao nhiu tiền nữa đâu má cứ cố vậy bro? Lấy phép ra mà nghỉ trước Tết vài ba hôm cho khỏe người. Làm thì đã làm cả năm rùi. Còn nếu hết phép thì nghỉ ko lương lun. Như Cốp nè
hình như nhà xe Tuấn Hiệp có nhận bắt khách đặt qua đt trước, để chiều mình lấy số tài xế rồi mình đưa lên cho
mình co thằng bạn nó sáng 29 nó đi xe máy về bạc liêu đó. Để mình hỏi xem sao. có gì bạn share tiền xăng với nó
thanhk mấy bro nhiều nhiều, sớm sẻ phụ lại ,anh em nào biết số xe khach nào pm vào đây cho em biết nha, em ở quê lên thành phố làm ,làm gì có tiền mà di taxi hohiii, mình ở nhà thờ lạc quang ,ngay cổng nhà thờ, đối diện ngân hàng MB quân đội, có gì off cofe chơi hiiiiiiiiiiii
Nếu kẹt lắm thì cứ tàng tàng đi xe máy dìa cũng được bạn ơi. Đi chừng 6 đến 7 tiếng là tới chứ gì, vừa đi vừa nghỉ, cũng không hại xe lắm đâu. Chịu khó thay nhớt mới, coi lại vỏ xe, ruột xe, sơ cua thêm cái ruột nữa cho chắc... vậy là lên đường được rồi. Chúc bạn miền Tây mình dìa quê sớm sủa, bình yên, ăn Tết dui dẻ!